Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng”

“Trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng”

“Trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng”

THÔNG THƯỜNG chỉ khi nào cúp điện và khu vực chung quanh chúng ta bất thình lình chìm trong bóng tối, chúng ta mới thấy ánh sáng không phải là điều đương nhiên có được. May mắn thay, chúng ta có thể hoàn toàn nương cậy nơi “trạm cung cấp điện” ở trên trời​—⁠mặt trời. Và nhờ ánh sáng mặt trời, chúng ta có thể nhìn, ăn, thở, và sống.

Vì ánh sáng là cần yếu cho sự sống, chúng ta không ngạc nhiên khi sách Sáng-thế Ký cho biết ánh sáng đã xuất hiện vào ngày sáng tạo đầu tiên. “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng”. (Sáng-thế Ký 1:⁠3) Những người có lòng tôn kính như Vua Đa-vít cũng luôn nhìn nhận Đức Giê-hô-va là nguồn của sự sống và ánh sáng: “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng”.​—Thi-thiên 36:9.

Những lời trên của Đa-vít áp dụng cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sách Encyclopædia Britannica (Bách khoa tự điển Anh Quốc) giải thích: “Chắc chắn nhờ ánh sáng chúng ta có được thị giác”. Tự điển này nói thêm: “Não bộ tiếp nhận thông tin qua mắt nhiều hơn qua bất kỳ giác quan nào khác. Do phần lớn những gì chúng ta học được đều tùy thuộc vào khả năng nhìn​—mà mắt lại cần có ánh sáng mới hoạt động hiệu quả được​—thế nên trong Kinh Thánh ánh sáng cũng được dùng theo nghĩa bóng.

Bởi thế, Chúa Giê-su đã phán cùng các môn đồ: “Ta là sự sáng của thế-gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối-tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống”. (Giăng 8:​12) Ánh sáng theo nghĩa tượng trưng mà Chúa Giê-su đề cập đến chính là lẽ thật được ngài rao giảng, có thể soi sáng lòng và trí của những người nghe. Sau nhiều năm sống trong sự tối tăm về thiêng liêng, các môn đồ của Chúa Giê-su cuối cùng có thể hiểu được ý định của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, cùng với hy vọng về Nước Trời. Sự hiểu biết này đích thực là “ánh sáng của sự sống” vì có thể dẫn đến sự sống đời đời. Trong lời cầu nguyện dâng cho Cha ngài trên trời, Chúa Giê-su đã nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. (Giăng 17:3) Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ xem thường ánh sáng thiêng liêng này!