Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi”

“Thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi”

“Thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi”

ĐÓ LÀ phương thuốc mà Chúa Giê-su cho hội thánh tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất tại Lao-đi-xê, thuộc vùng Tiểu Á.

Chúa Giê-su nói: “Hãy mua... thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được”. Đây không muốn nói bệnh về mắt theo nghĩa đen, mà nói về bệnh mù thiêng liêng cần chữa trị. Tín đồ Đấng Christ tại Lao-đi-xê bị ảnh hưởng bởi xu hướng tinh thần của thành phố phồn vinh nơi họ sinh sống và trở nên thờ ơ với nhu cầu thực sự về thiêng liêng.

Bình luận điều này là nguyên nhân dẫn đến bệnh mù của họ, Chúa Giê-su nói: “Ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu-có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ-sở, khốn-khó, nghèo-ngặt, đui-mù, và lõa-lồ”. Dù không nhận thức được điều này, những thành viên của hội thánh này cần “thuốc xức mắt” chỉ có thể nhận được bằng cách phục tùng sự dạy dỗ và sửa trị của Chúa Giê-su Christ. Ngài phán: “Hãy mua... của ta”.Khải huyền 3:17, 18, chúng tôi viết nghiêng.

Giống như trường hợp của những người ở Lao-đi-xê, tín đồ thật Đấng Christ ngày nay cần đề phòng để không bị ảnh hưởng quá mức, có lẽ một cách vô ý thức, bởi môi trường duy vật và ưa khoái lạc mà họ đang sống trong đó. Phương thuốc giúp duy trì một cách nhìn thiêng liêng lành mạnh được nêu ra trong lời khuyên: “Hãy mua... của [Chúa Giê-su]... thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được”.

Điều đáng chú ý là “thuốc xức mắt” này cần phải mua. Tức là phải tốn một cái gì đó. Cần phải dành thời gian để học hỏi và suy ngẫm về Lời Đức Chúa Trời. Người viết Thi-thiên cam đoan với chúng ta rằng Lời này là “trong-sạch, làm cho mắt [thiêng liêng] sáng-sủa”.—Thi-thiên 19:8.