Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va—Đức Chúa Trời có thật

Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va—Đức Chúa Trời có thật

Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va​—⁠Đức Chúa Trời có thật

Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời vào một đêm không mây và thấy hàng trăm vì sao chưa? Bạn giải thích thế nào về sự hiện hữu của chúng?

TRONG đêm thanh vắng, những vì sao trò chuyện cùng Vua Đa-vít của dân Y-sơ-ra-ên xưa, thúc đẩy ông viết: “Các từng trời rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi-tỏ công-việc tay Ngài làm”. (Thi-thiên 19:1) Đúng vậy, Đấng Tạo Hóa chứ không phải sự sáng tạo đáng được “vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực”.—Khải-huyền 4:11; Rô-ma 1:25.

Kinh Thánh nói: “Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời”. (Hê-bơ-rơ 3:4) Thật vậy, Đức Chúa Trời thật, “danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”. (Thi-thiên 83:18) Và Ngài không là một ảo tưởng—một ảo ảnh. Chúa Giê-su Christ nói về Cha trên trời của ngài, Đức Giê-hô-va: “Đấng đã sai ta đến là thật”.—Giăng 7:28.

Đức Giê-hô-va—Đấng làm thành tựu các ý định

Danh độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời, Giê-hô-va, xuất hiện gần 7.000 lần chỉ trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Chính danh này cho thấy Ngài là Đấng có thật. Danh Đức Chúa Trời có nghĩa “Đấng làm cho thành tựu”. Do đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tự nhận Ngài là Đấng làm thành tựu các ý định của mình. Khi Môi-se hỏi Đức Chúa Trời về danh của Ngài, Đức Giê-hô-va cho biết tường tận ý nghĩa của danh ấy như sau: “Ta là Đấng tự-hữu hằng-hữu”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) Bản dịch của Rotherham nhấn mạnh: “Ta sẽ thành bất cứ gì mà ta muốn”. Đức Giê-hô-va chứng tỏ Ngài là, hoặc trở thành bất cứ điều gì cần cho việc làm thành những ý định công bình của Ngài và khiến những lời hứa của Ngài thành hiện thực. Vì thế, Ngài mang một loạt những tước hiệu gây ấn tượng sâu sắc, như Đấng Tạo Hóa, Cha, Chúa Tối Thượng, Đấng Chăn Giữ, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng nghe lời cầu nguyện, Đấng Phán Xét, Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại, Đấng Cứu Chuộc—Các Quan Xét 11:27; Thi-thiên 23:1; 65:2; 73:28; 89:26; Ê-sai 8:13; 30:20; 40:28; 41:14.

Chỉ có Đức Chúa Trời thật mới xứng đáng mang danh Giê-hô-va, vì loài người không bao giờ chắc chắn những kế hoạch của họ sẽ thành công. (Gia-cơ 4:13, 14) Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất có thể nói: “Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất-đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó”.—Ê-sai 55:10, 11.

Đức Giê-hô-va chắc chắn làm thành ý định mình, ngay cả điều dường như không thật đối với loài người nhưng là thật theo quan điểm của Ngài. Sau khi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp chết đã lâu, Chúa Giê-su đề cập đến họ và nói: “Đức Chúa Trời [Giê-hô-va] không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài”. (Lu-ca 20:37, 38) Ba tộc trưởng trung thành ấy đã chết nhưng ý định của Đức Chúa Trời làm cho họ sống lại chắc chắn đến độ họ vẫn như còn sống đối với Ngài. Việc làm sống lại những tôi tớ trung thành thời xưa đối với Đức Giê-hô-va không khó so với việc tạo nên người đàn ông đầu tiên từ bụi đất.—Sáng-thế Ký 2:7.

Sứ đồ Phao-lô nêu ra một thí dụ khác về việc Đức Chúa Trời làm thành những ý định của Ngài. Trong Kinh Thánh, Áp-ra-ham được gọi là “cha nhiều dân-tộc”. (Rô-ma 4:16, 17) Trong khi Áp-ram còn chưa có con, Đức Giê-hô-va đã đổi tên ông là Áp-ra-ham, có nghĩa “Cha của nhiều dân”. Đức Giê-hô-va đã làm cho ý nghĩa của tên ấy trở thành hiện thực bằng cách dùng phép lạ hồi phục khả năng sinh sản của người cao tuổi Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ ông.—Hê-bơ-rơ 11:11, 12.

Được ban nhiều quyền phép, Chúa Giê-su Christ nói đến những hiện thực theo quan điểm cao trọng hơn quan điểm của loài người. Dù La-xa-rơ, bạn thân của ngài đã chết, Chúa Giê-su phán cùng các môn đồ: “La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người”. (Giăng 11:11) Tại sao Chúa Giê-su nói về người chết như người đang ngủ?

Khi đến làng Bê-tha-ni của La-xa-rơ, Chúa Giê-su đi đến bên mộ và truyền dời hòn đá chận cửa. Sau khi cầu nguyện lớn tiếng, ngài ra lệnh: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” Và trước những ánh mắt chăm chú nhìn vào ngôi mộ của người xem, “người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn”. Rồi Chúa Giê-su phán: “Hãy mở cho người, và để người đi”. (Giăng 11:43, 44) Chúa Giê-su đã làm La-xa-rơ sống lại—phục hồi sự sống cho một người chết đã bốn ngày! Đấng Christ đã không nói sai sự thật khi bảo rằng bạn ngài đang ngủ. Theo quan điểm của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su, người chết La-xa-rơ chỉ như kẻ ngủ. Đúng vậy, Chúa Giê-su và Cha trên trời của ngài quan tâm đến những hiện thực.

Đức Giê-hô-va có thể khiến những hy vọng của chúng ta thành hiện thực

Thật tương phản làm sao giữa những hình tượng lừa dối và Đức Chúa Trời thật! Những kẻ thờ hình tượng sai lầm qui cho những vật họ sùng kính có quyền lực siêu nhiên. Nhưng dù được sùng kính đến đâu, những hình tượng này không thể làm phép lạ. Ngược lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể chính đáng xem những tôi tớ chết đã lâu của Ngài như vẫn còn sống, vì Ngài có khả năng ban sự sống cho họ một lần nữa. “Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật” và Ngài không bao giờ lừa dối dân Ngài.—Giê-rê-mi 10:10.

Thật an ủi biết bao khi biết rằng đến kỳ Đức Giê-hô-va định, người chết được ghi nhớ trong ký ức của Ngài sẽ sống lại—được phục hồi sự sống! (Công-vụ 24:15) Đúng vậy, sự sống lại bao gồm việc phục hồi những nét đặc trưng trong lối sống của từng cá nhân. Việc nhớ lại những nét chính trong đời sống trước kia của người đã chết và làm họ sống lại không là vấn đề đối với Đấng Tạo Hóa, là Đấng khôn ngoan và quyền năng vô tận. (Gióp 12:13; Ê-sai 40:26) Vì Đức Giê-hô-va tràn đầy yêu thương, Ngài sẽ sử dụng ký ức hoàn hảo của Ngài làm cho người chết sống lại trong địa đàng với nhân cách mà họ có trước kia.—1 Giăng 4:8.

Vì sự cuối cùng của thế gian thuộc Sa-tan gần kề, tương lai thật rạng rỡ cho những ai đặt tin cậy nơi Đức Chúa Trời thật. (Châm-ngôn 2:21, 22; Đa-ni-ên 2:44; 1 Giăng 5:19) Người viết Thi-thiên cam đoan với chúng ta: “Một chút nữa kẻ ác không còn.... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. (Thi-thiên 37:10, 11) Tội ác và bạo lực sẽ là chuyện quá khứ. Công lý sẽ thắng thế, và những khó khăn kinh tế sẽ qua đi. (Thi-thiên 37:6; 72:12, 13; Ê-sai 65:21-23) Mọi dấu vết kỳ thị về giai cấp xã hội, chủng tộc, bộ tộc và sắc tộc sẽ bị xóa bỏ. (Công-vụ 10:34, 35) Chiến tranh và vũ khí chiến tranh không còn nữa. (Thi-thiên 46:9) Bấy giờ “dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”. (Ê-sai 33:24) Mọi người sẽ vui hưởng sức khỏe hoàn hảo và dồi dào. (Khải-huyền 21:3, 4) Chẳng bao lâu nữa địa đàng sẽ trở thành hiện thực. Đức Giê-hô-va chủ định như thế!

Thật vậy, không lâu nữa những hy vọng dựa trên Kinh Thánh sẽ được thực hiện. Tại sao chúng ta lại để thần tượng trong thế gian này lừa dối mình khi có thể đặt trọn niềm tin nơi Đức Giê-hô-va? Ý của Ngài là “muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật”. (1 Ti-mô-thê 2:3, 4) Thay vì dùng thì giờ và tài nguyên của chúng ta theo đuổi những ảo tưởng hay ảo ảnh của hệ thống mọi sự này và thần của nó, chúng ta hãy gia tăng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật và hết lòng tin cậy nơi Ngài.—Châm-ngôn 3:1-6; Giăng 17:3.

[Hình nơi trang 6]

Theo quan điểm của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su, La-xa-rơ chỉ đang ngủ

[Các hình nơi trang 7]

Chẳng bao lâu nữa địa đàng sẽ thành hiện thực