Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một cái thành ở trên núi

Một cái thành ở trên núi

Một cái thành ở trên núi

“CÁC ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được”. Chúa Giê-su phán như thế với các môn đồ trong Bài Giảng trên Núi nổi tiếng.—Ma-thi-ơ 5:14.

Nhiều thành thuộc Giu-đa và Ga-li-lê nằm trên núi thay vì dưới thung lũng. Lý do chủ yếu mà người ta chọn những vị trí trên đồi núi là vì sự an toàn. Ngoài quân xâm lăng, những băng cướp thường tàn phá các nơi định cư của dân Y-sơ-ra-ên. (2 Các Vua 5:2; 24:2) Những người dân can đảm có thể bảo vệ một nhóm nhà sát nhau trên đỉnh núi dễ dàng hơn là một thành ở dưới đất thấp đòi hỏi phải có tường thành lớn hơn để bảo vệ.

Vì tường nhà của người Do Thái thường được trát vữa với vôi nên cả một cụm nhà quét vôi trắng này tụm lại với nhau trên đỉnh đồi có thể dễ dàng thấy được trong phạm vi hàng dặm xung quanh đó. (Công-vụ 23:3) Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ ở miền Pha-lê-tin, những thành phố trên đồi này chiếu sáng như ngọn đèn hiệu, cũng giống như những thành phố vùng Địa Trung Hải ngày nay.

Chúa Giê-su đã dùng khía cạnh nổi bật này của miền quê Giu-đa và Ga-li-lê để giảng cho môn đồ ngài vai trò của tín đồ thật. Ngài nói với họ: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời”. (Ma-thi-ơ 5:16) Dù tín đồ Đấng Christ làm việc lành không phải để được người ta khen ngợi, nhưng hạnh kiểm tốt của họ không phải là không được chú ý.—Ma-thi-ơ 6:1.

Hạnh kiểm tốt như thế đặc biệt dễ thấy trong các đại hội địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va. Một tờ nhật báo ở Tây Ban Nha tường thuật về một đại hội gần đây: “Dù các đạo khác càng ngày càng ít chú ý đến các đề tài tôn giáo, nhưng đối với Nhân Chứng Giê-hô-va thì ngược lại. Vì họ không muốn Kinh Thánh mất tính thực dụng, họ áp dụng Lời Đức Chúa Trời”.

Thomas, người trông nom một sân vận động được Nhân Chứng Giê-hô-va thường xuyên sử dụng ở tây bắc Tây Ban Nha, thích tiếp xúc với những người áp dụng Lời Đức Chúa Trời. Ông hoãn việc nghỉ hưu trong nhiều tuần lễ để có thể tham dự một đại hội địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi những đại biểu, kể cả những người trẻ, sau đại hội đến để cám ơn ông đã hợp tác qua nhiều năm và chúc ông về hưu bình an, ông cảm động đến rơi nước mắt. Ông nói: “Được làm quen với các ông là một trong những kinh nghiệm tốt đẹp nhất của đời tôi”.

Một cái thành ở trên núi thu hút sự chú ý của một người quan sát vì nó nổi bật trên nền trời và vì bất cứ ngôi nhà trắng nào trong thành cũng phản chiếu ánh nắng. Cũng vậy, tín đồ thật của Đấng Christ khác biệt hẳn vì họ nỗ lực tuân theo những tiêu chuẩn cao của Kinh Thánh về tính lương thiện, đạo đức và lòng trắc ẩn.

Ngoài ra, tín đồ Đấng Christ phản chiếu ánh sáng lẽ thật qua hoạt động rao giảng của họ. Sứ đồ Phao-lô nói với tín đồ Đấng Christ thế kỷ thứ nhất: “Chúng tôi nhờ sự thương-xót đã ban cho, mà được chức-vụ nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng;... nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ-bày lẽ thật, khiến lương-tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng”. (2 Cô-rinh-tô 4:1, 2) Dù gặp chống đối tại bất cứ nơi nào họ rao giảng, Đức Giê-hô-va ban phước cho thánh chức của họ đến nỗi vào khoảng năm 60 CN, Phao-lô đã có thể viết rằng tin mừng đang được rao giảng “giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời”.—Cô-lô-se 1:23.

Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va cũng xem trọng trách nhiệm của họ ‘để sự sáng của họ soi trước mặt người ta’ như Chúa Giê-su đã truyền. Bằng lời nói và ấn phẩm, Nhân Chứng Giê-hô-va phổ biến tin mừng về Nước Trời trong 235 xứ trên thế giới. Để ánh sáng của lẽ thật Kinh Thánh có thể đến với càng nhiều người càng tốt, họ đã xuất bản các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trong khoảng 370 ngôn ngữ.—Ma-thi-ơ 24:14; Khải-huyền 14:6, 7.

Tại nhiều nơi, Nhân Chứng chấp nhận thử thách học ngôn ngữ của những người nhập cư từ những nước mà công việc rao giảng đang hoặc còn bị giới hạn. Chẳng hạn, ở một số các thành phố lớn ở Bắc Mỹ, có một làn sóng người rất đông từ Trung Quốc và Nga tới. Các Nhân Chứng địa phương đã cố gắng học tiếng Trung Quốc, Nga và những ngôn ngữ khác để rao giảng tin mừng cho người mới đến. Trong thực tế, những khóa học cấp tốc trong một số ngôn ngữ đã được hướng dẫn để tin mừng có thể được rao giảng cho những người khác nữa trong khi cánh đồng “đã chín sẵn cho mùa gặt”.—Giăng 4:35.

Nhà tiên tri Ê-sai báo trước: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi; mọi nước sẽ đổ về đó”. Bằng cả hạnh kiểm lẫn thánh chức của họ, Nhân Chứng Giê-hô-va đang giúp những người ở khắp nơi lên “núi của nhà Đức Giê-hô-va” để được dạy dỗ về đường lối của Đức Chúa Trời và học đi trong các nẻo Ngài. (Ê-sai 2:2, 3) Kết quả đầy hạnh phúc là, như Chúa Giê-su đã nêu ra, họ cùng nhau ‘ngợi-khen Cha họ ở trên trời’, Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Ma-thi-ơ 5:16; 1 Phi-e-rơ 2:12.