Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Tôi ao ước được phụng sự Chúa’

‘Tôi ao ước được phụng sự Chúa’

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

‘Tôi ao ước được phụng sự Chúa’

“HỠI dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn”. Đó là lời kêu gọi của thiên sứ mà sứ đồ Giăng đã nghe được trong thế kỷ thứ nhất CN. Ngày nay hàng triệu người có lòng chân thật đã hưởng ứng và ra khỏi “Ba-by-lôn lớn”, tức đế quốc tôn giáo giả thế giới. (Khải-huyền 18:1-4) Trong số đó có ông Wilner ở Haiti, người kể lại kinh nghiệm sau đây.

“Tôi sinh năm 1956 trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo ở thị trấn St. Marc, Haiti. Gia đình tôi vui mừng khôn xiết khi tôi cùng với hai người nữa trong thị trấn được chọn đi học trường dòng ở St. Michel de l’Atalaye, Haiti. Đến năm 1980, chúng tôi được gửi đi Stavelot, Bỉ, để được đào tạo thêm. Ở đấy, chúng tôi cũng theo học đại học Công Giáo.

“Lúc đầu tôi rất sốt sắng muốn trở thành thầy tu. Một hôm, ở phòng ăn trưa, vị tu sĩ phụ trách nhóm chúng tôi bảo tôi ở lại vài phút vì có chuyện muốn nói với tôi. Hãy tưởng tượng tôi sửng sốt đến độ nào khi ông ta nói thẳng rằng có ham muốn tình dục với tôi! Tuy cự tuyệt lời gạ gẫm của ông ta, nhưng tôi vô cùng thất vọng. Tôi viết thư kể cho gia đình nghe chuyện đó, và dù gia đình không đồng ý, tôi vẫn rời bỏ chủng viện ít tháng sau đó. Tôi tìm được chỗ ở trong làng và tiếp tục theo học một ngành khác.

“Khi trở về St. Marc, tôi không còn tin tưởng nơi Giáo Hội Công Giáo nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn ao ước được phụng sự Chúa, thế nhưng không biết phải làm gì. Tôi đến nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm, nhà thờ Ebenezer, và nhà thờ Mặc-môn. Tôi bị bơ vơ, lạc lõng về thiêng liêng.

“Thế rồi tôi nhớ lại khi học trường dòng ở Bỉ, tôi có đọc bản dịch Kinh Thánh Crampon. Qua bản dịch này tôi đã khám phá rằng Chúa có một tên riêng. Do đó, tôi đã dùng danh này để khẩn cầu Chúa giúp tôi tìm được tôn giáo thật.

“Ít lâu sau, có hai Nhân Chứng Giê-hô-va chuyển đến ở cùng xóm. Họ hiền hoà, tôn trọng mọi người và có tư cách. Lối sống của họ đã khiến tôi cảm kích. Ngày nọ, một trong hai Nhân Chứng đó mời tôi tham dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Đấng Christ được tổ chức hàng năm. Tôi rất thích buổi họp ấy và nhận lời học Kinh Thánh đều đặn với Nhân Chứng. Trong vòng sáu tháng, tôi tin quyết rằng mình đã tìm được con đường đúng để phụng sự Chúa. Tôi dâng cuộc sống mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp têm ngày 20 tháng 11 năm 1988”.

Cuối cùng, anh Wilner đảm nhận công việc phụng sự trọn thời gian. Bây giờ anh phục vụ với tư cách trưởng lão, và vợ chồng anh cùng với hai người con vui mừng phụng sự trong hội thánh.

[Hình nơi trang 9]

Nhờ đọc Kinh Thánh, anh Wilner đã khám phá rằng danh Chúa là Giê-hô-va