Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Con đã giúp cha như thế nào

Con đã giúp cha như thế nào

Con đã giúp cha như thế nào

TẠI nước Anh, James, ngoài 30 tuổi, đã phải chịu thương tật nặng về thần kinh, mắc chứng tâm thần không có khả năng giao tiếp với bên ngoài. Thế nhưng trong nhiều năm liền anh đã cùng với mẹ và chị tham dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, cha anh không hề tỏ ra quan tâm đến tín ngưỡng của vợ con mình. Sau buổi họp có cuộc trình diễn cách mời những người quen biết đến dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Đấng Christ, tối hôm đó James đã lập tức chạy về phòng mình. Mẹ lo lắng bước theo anh và thấy anh đang hối hả lục tung các tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! cũ. James chọn ra một số có in lời mời tham dự Lễ Tưởng Niệm ở trang bìa sau và chạy đi tìm cha mình. Thoạt tiên anh chỉ vào bức hình, rồi chỉ vào cha anh và nói: “Ba!” Cha mẹ anh nhìn nhau ngạc nhiên khi hiểu ra rằng James có ý mời cha anh dự Lễ Tưởng Niệm. Cha anh bảo rằng có lẽ ông sẽ đến dự.

Buổi chiều ngày Lễ Tưởng Niệm, James đến tủ quần áo của cha anh, chọn một cái quần tây, đem đến cho ông và ra dấu cho cha mặc vào. Ông cho biết sẽ không đi. Thế nên chỉ có James và mẹ anh cùng đi tới Phòng Nước Trời.

Tuy nhiên, ít lâu sau, James ngày càng có thái độ bất hợp tác khi mẹ cố gắng sửa soạn cho anh; anh chọn ở nhà với cha thay vì đến tham dự các buổi họp tại hội thánh. Thế rồi một buổi sáng Chủ Nhật, James lại từ chối không để cho mẹ chuẩn bị đưa đến buổi họp. Trước sự ngạc nhiên của mẹ anh, cha của James quay về phía anh và nói: “James này, nếu hôm nay ba đi nhóm họp, con có cùng đi không?” Khuôn mặt James rạng rỡ hẳn lên. Anh vòng tay ôm choàng lấy cha và trả lời: “Dạ có!” Thế là cả ba người cùng đến Phòng Nước Trời.

Kể từ ngày đó, cha của James đều đặn tham dự các buổi họp ngày Chủ Nhật. Ít lâu sau ông cho biết, để tiến bộ hơn, ông cũng phải tham dự thêm các buổi họp khác. (Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Và ông đã thực hiện điều này. Hai tháng sau, ông bắt đầu học hỏi Kinh Thánh đều đặn. Ông tiến bộ nhanh và mau chóng làm những sự thay đổi cần thiết trong đời sống, và chẳng bao lâu bắt đầu tham gia công việc rao giảng về Nước Trời. Một năm sau khi bắt đầu học Kinh Thánh, ông đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, biểu trưng qua việc trầm mình trong nước. Hiện nay cha của James là tôi tớ thánh chức trong hội thánh. Giờ đây cả gia đình đều hợp nhất phụng sự Đức Giê-hô-va.