Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có nhận thức được tình yêu thương của Đức Chúa Trời không?

Bạn có nhận thức được tình yêu thương của Đức Chúa Trời không?

Bạn có nhận thức được tình yêu thương của Đức Chúa Trời không?

LÀ CON NGƯỜI, Gióp ngày xưa đã miêu tả tình trạng của loài người bất toàn bằng những lời lẽ sau đây: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu-dài”. (Gióp 14:1, 2) Đời sống, như Gióp đã từng trải nghiệm, đầy dẫy đau đớn và buồn khổ. Bạn có bao giờ cảm thấy như thế chưa?

Dẫu vậy, dù có thể phải đương đầu với bất cứ khó khăn hoặc vấn đề nào, chúng ta cũng có được một hy vọng vững chắc, đặt căn bản vào lòng trắc ẩn và yêu thương của Đức Chúa Trời. Trước hết, Cha hay thương xót trên trời của chúng ta đã cung cấp giá chuộc hy sinh để giải thoát nhân loại khỏi tình trạng bất toàn tội lỗi. Sách Giăng 3:16, 17 ghi lại lời phán của Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài [Giê-su] xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu”.

Đồng thời, chúng ta cũng nên xem xét thái độ ân cần của Đức Chúa Trời đối với loài người bất toàn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới-hạn chỗ ở, hầu cho tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”. (Công-vụ 17:26, 27) Hãy thử nghĩ xem! Mặc dù bất toàn, chúng ta vẫn có thể vui hưởng mối quan hệ cá nhân với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa yêu thương của chúng ta.

Vậy thì chúng ta có thể vững tin mà đương đầu với tương lai, vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn chăm sóc và yêu thương quan tâm đến lợi ích đời đời của chúng ta. Do đó, chắc chắn chúng ta có được động cơ mạnh mẽ để học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta qua việc tìm hiểu Lời của Ngài là Kinh Thánh.