Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta cần biết Thượng Đế là ai

Chúng ta cần biết Thượng Đế là ai

Chúng ta cần biết Thượng Đế là ai

LẼ NÀO bạn lại không phấn khởi khi thấy bầu trời đầy sao lấp lánh vào một đêm không mây? Hương hoa sặc sỡ ngạt ngào, không thú vị sao? Lẽ nào bạn không vui thích khi nghe tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc trước làn gió nhẹ? Và những chú cá voi dũng mãnh cùng những sinh vật sống dưới biển thật hấp dẫn làm sao! Rồi lại có loài người với khả năng về lương tâm và một não bộ phức tạp một cách diệu kỳ. Bạn giải thích thế nào về sự hiện hữu của vạn vật kỳ diệu chung quanh chúng ta?

Một số người tin rằng vạn vật chỉ là sản phẩm của sự ngẫu nhiên. Nhưng nếu vậy, tại sao con người ý thức rằng có Thượng Đế? Làm sao sự phối hợp tình cờ giữa các hóa chất khác nhau lại sản xuất được những tạo vật có nhu cầu về thiêng liêng?

“Tôn giáo ăn sâu vào bản chất con người và được người thuộc mọi tầng lớp kinh tế và trình độ học vấn khác nhau cảm nhận”. Lời tuyên bố trên tóm tắt cuộc nghiên cứu do Giáo Sư Alister Hardy trình bày trong sách The Spiritual Nature of Man (Bản chất thiêng liêng của con người). Các cuộc thí nghiệm gần đây về não bộ khiến một số khoa học gia về thần kinh đưa ra giả thuyết rằng con người có thể đã được “thiết kế” với khả năng thực hành tôn giáo. Sách Is God the Only Reality? (Phải chăng Thượng Đế là thực thể duy nhất?) nhận xét: “Cuộc tìm kiếm ý nghĩa đời sống qua tôn giáo... là kinh nghiệm chung trong mọi nền văn hóa và mọi thời đại kể từ khi nhân loại xuất hiện”.

Hãy xem một nhà trí thức kết luận gì cách đây khoảng 2.000 năm. Ông viết: “Con người xây cất nhà cửa, còn Đấng sáng tạo vạn vật chính là Thượng Đế”. (Hê-bơ-rơ 3:4, Bản Diễn Ý) Quả vậy, câu Kinh Thánh đầu tiên tuyên bố: “Ban đầu Thượng Đế sáng tạo trời đất”.—Sáng-thế Ký 1:1, BDY.

Thế nhưng Thượng Đế là ai? Nhân loại đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Khi được hỏi Thượng Đế là ai, một thiếu niên người Nhật tên Yoshi đáp: “Tôi không chắc lắm. Tôi là một Phật tử, đối với tôi, biết Thượng Đế là ai không quan trọng”. Nhưng Yoshi thừa nhận rằng chính ông Phật đã được nhiều người coi là thần. Ông Nick, một doanh nhân ngoài 60 tuổi, tin nơi Thượng Đế và nghĩ rằng Ngài là một lực toàn năng. Khi được yêu cầu giải thích những gì ông biết về Thượng Đế, ông Nick suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Anh bạn à, câu hỏi này thật khó. Tôi chỉ có thể nói là có Thượng Đế. Ngài hiện hữu, thế thôi”.

Một số người “thờ phượng tạo vật thay cho Tạo Hóa”. (Rô-ma 1:25, BDY) Hàng triệu người thờ cúng tổ tiên quá cố, nghĩ rằng Thượng Đế quá xa vời nên không thể đến gần Ngài được. Trong Ấn Độ Giáo, có nhiều thần và nữ thần. Vào thời các sứ đồ của Chúa Giê-su Christ, người ta thờ phượng những thần như Giu-bi-tê và Mẹt-cu-rơ. (Công-vụ 14:11, 12) Nhiều giáo hội xưng theo Đấng Christ dạy rằng Thượng Đế là Chúa Ba Ngôi, gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Quả thật, Kinh Thánh nói rằng có “nhiều thần, nhiều chúa”. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói thêm: “Chúng ta biết chỉ có một Chân Thần là Đấng Tạo Hóa; chúng ta sống vì Ngài”. (1 Cô-rinh-tô 8:5, 6, BDY) Đúng vậy, chỉ có một Chân Thần. Nhưng Ngài là ai? Ngài ra sao? Biết lời giải đáp cho những câu hỏi này là điều quan trọng đối với chúng ta. Chính Chúa Giê-su nói trong lời cầu nguyện dâng lên Đấng ấy: “Họ được sống vĩnh cửu khi nhận biết Cha là Chân thần duy nhất và nhìn biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sứ giả của Cha”. (Giăng 17:3, BDY) Có lý do để tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta tùy thuộc vào việc biết sự thật về Thượng Đế.

[Hình nơi trang 3]

Điều gì giải thích sự hiện hữu của chúng?

[Nguồn tư liệu]

Cá voi: Courtesy of Tourism Queensland

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

BÌA: Index Stock Photography © 2002