Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Họ đã bị vùi-lấp’

‘Họ đã bị vùi-lấp’

‘Họ đã bị vùi-lấp’

“Những lượn sóng đã vùi-lấp họ rồi; họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy”.

QUA những lời này, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã hát ca ngợi về sự giải cứu họ qua Biển Đỏ và sự hủy diệt của kẻ thù đã đuổi theo họ: Pha-ra-ôn và đạo binh Ê-díp-tô.—Xuất Ê-díp-tô Ký 15:4, 5.

Bài học thật là rõ ràng cho bất cứ ai chứng kiến biến cố kỳ diệu đó. Không ai thách thức hoặc chống lại uy quyền của Đức Giê-hô-va mà có thể thành công và sống sót. Nhưng chỉ một vài tháng sau đó, Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram và 250 người ủng hộ họ—những người Y-sơ-ra-ên có tiếng tăm—đã công khai thách thức uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se và A-rôn.—Dân-số Ký 16:1-3.

Theo lệnh của Đức Giê-hô-va, Môi-se cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên phải rút khỏi trại của những kẻ phản loạn. Đa-than và A-bi-ram, cùng với những người trong gia đình họ, đã ương ngạnh không chịu sửa đổi. Sau đó, Môi-se báo cho dân sự biết rằng Đức Giê-hô-va, theo cách riêng của Ngài, sẽ cho thấy rõ những người này đã “khinh-bỉ Đức Giê-hô-va”. Ngay lúc đó, Đức Giê-hô-va làm cho đất dưới chân họ nứt ra. “Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm-phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt”. Còn Cô-rê và những kẻ phản loạn khác thì sao? “Một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu-hóa hai trăm năm mươi người đã dâng hương”.—Dân-số Ký 16:23-35; 26:10.

Pha-ra-ôn và đạo binh của mình, cũng như những kẻ phản loạn trong đồng vắng, tất cả đều mất mạng vì đã không nhận biết uy quyền của Đức Giê-hô-va và sự quan tâm mà Ngài dành cho dân sự. Vì thế, tất cả những ai mong đợi được Đức Giê-hô-va che chở trong thời kỳ khó khăn này hãy cấp bách học biết và tuân theo Đức Giê-hô-va, xem Ngài là “Đấng Chí-Cao” và là “Đấng Toàn-năng”. Khi làm thế, họ có thể tin chắc nơi lời cam đoan của Đức Giê-hô-va: “Sẽ có ngàn người sa-ngã bên ngươi, và muôn người sa-ngã bên hữu ngươi; song tai-họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn-xem, và sẽ thấy sự báo-trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, và Đấng Chí-Cao làm nơi-ở mình”.—Thi-thiên 91:1, 7-9.