Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm thấy lẽ thật ở một nơi bất ngờ

Tìm thấy lẽ thật ở một nơi bất ngờ

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Tìm thấy lẽ thật ở một nơi bất ngờ

ĐỨC CHÚA TRỜI muốn cho “mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật”. (1 Ti-mô-thê 2:3, 4) Nhằm mục đích ấy, Nhân Chứng Giê-hô-va đã ấn hành hàng triệu cuốn Kinh Thánh và sách báo giúp nghiên cứu Kinh Thánh. Đôi khi những sách báo này đã giúp những người có lòng ngay thẳng biết được lẽ thật bằng những cách rất bất ngờ. Có một kinh nghiệm về điều này do những người rao giảng về Nước Trời ở Freetown, Sierra Leone, kể lại như sau:

Osman là con trai thứ hai trong một gia đình chín người con. Lớn lên trong một gia đình ngoan đạo, anh đều đặn cùng cha đi lễ. Thế nhưng, Osman hết sức hoang mang về những điều tôn giáo anh dạy về địa ngục. Anh không sao hiểu nổi làm thế nào một Đức Chúa Trời thương xót lại có thể hành khổ người ác bằng cách thiêu đốt họ trong lửa. Mọi sự giải thích nhằm giúp hiểu về giáo lý lửa địa ngục đều không đem đến cho Osman sự bình an tâm trí.

Một hôm, khi đã được 20 tuổi, Osman bắt gặp một cuốn sách màu xanh bị vùi một phần trong thùng rác. Vì rất ham thích sách nên anh đã lượm nó ra, lau chùi sạch sẽ, và để ý đến tựa đề sách là Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời. *

Osman thắc mắc: ‘Lẽ thật này là gì?’ Tò mò, anh cầm ngay cuốn sách về nhà đọc liền một mạch. Anh vui mừng hết sức khi biết rằng Đức Chúa Trời có một danh riêng là Giê-hô-va! (Thi-thiên 83:18) Osman cũng học được rằng đức tính nổi bật của Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và đối với Ngài, ý tưởng hành khổ con người trong lửa hừng là điều gớm ghiếc. (Giê-rê-mi 32:35; 1 Giăng 4:8) Cuối cùng, Osman đọc biết được rằng Đức Giê-hô-va sắp lập một địa đàng, nơi con người có thể sống đời đời. (Thi-thiên 37:29; Khải-huyền 21:3, 4) Quả là lẽ thật tuyệt vời đến từ một Đức Chúa Trời thương xót và đầy yêu thương! Với lòng biết ơn, Osman đã cảm tạ Đức Giê-hô-va cho phép anh tìm thấy lẽ thật ở một nơi rất bất ngờ.

Vài ngày sau, với sự giúp đỡ của mấy người bạn, Osman tìm được địa chỉ Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va và tham dự lần đầu tiên một buổi nhóm họp. Ở đấy, anh đã nhờ một Nhân Chứng giúp anh học hỏi Kinh Thánh. Mặc dù bị gia đình chống đối dữ dội, Osman vẫn tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng và đi đến báp têm. (Ma-thi-ơ 10:36) Hiện nay anh đang phục vụ với tư cách trưởng lão trong hội thánh. Thật tuyệt vời khi mọi điều này là kết quả của việc tìm thấy một cuốn sách giải thích Kinh Thánh trong thùng rác!

[Chú thích]

^ đ. 5 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản năm 1968.