Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Hãy làm điều thiện cho mọi người”

“Hãy làm điều thiện cho mọi người”

“Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”

“Hãy làm điều thiện cho mọi người”

RAO TRUYỀN và giảng dạy tin mừng về Nước Trời là công việc hàng đầu của Chúa Giê-su. (Mác 1:14; Lu-ca 8:1) Vì mong muốn noi gương ngài nên các môn đồ của Đấng Christ cũng đặt công việc giảng dạy thông điệp của Kinh Thánh về Nước Trời lên hàng ưu tiên trong cuộc sống. (Lu-ca 6:40) Nhân Chứng Giê-hô-va cảm thấy thật ấm lòng khi được chứng kiến sự tươi mát khoan khoái lâu dài mà thông điệp Nước Trời đem lại cho những ai nhận lấy—cũng như khi xưa vào thời Chúa Giê-su ở trên đất.—Ma-thi-ơ 11:28-30.

Ngoài việc giảng dạy Lời Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su còn thực hiện nhiều việc tốt lành khác, chẳng hạn như chữa lành người bệnh và cung cấp đồ ăn cho kẻ đói. (Ma-thi-ơ 14:14-21) Tương tự, các Nhân Chứng Giê-hô-va cũng hỗ trợ công việc giảng dạy Kinh Thánh bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thật vậy, các tín đồ Đấng Christ được Kinh Thánh sắm sẵn “để làm mọi việc lành” và được khích lệ “làm điều thiện cho mọi người”.—2 Ti-mô-thê 3:16, 17; Ga-la-ti 6:10, chúng tôi viết nghiêng.

“Anh em đã có mặt”

Vào tháng 9 năm 1999, một trận động đất kinh hoàng đã làm rúng động Đài Loan. Vài tháng sau, Venezuela đã phải hứng chịu những cơn mưa như thác đổ và những trận bùn lở tệ hại nhất trong lịch sử thiên tai của xứ này. Gần đây nhất, nhiều trận lụt nghiêm trọng đã tàn phá xứ Mozambique. Trong cả ba trường hợp trên, Nhân Chứng Giê-hô-va đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với các hàng cứu trợ như thực phẩm, nước, thuốc men, quần áo, lều, và vật dụng nấu ăn cho các nạn nhân. Những người tình nguyện biết về y khoa đã thành lập những trạm cứu thương tạm để chữa trị những người bị thương tích, còn những anh em tình nguyện khác trong ngành xây dựng xây nhà mới cho những ai đã mất hết nhà cửa.

Sự giúp đỡ kịp thời đã khiến các nạn nhân vô cùng cảm kích. Chị Malyori, đã mất nhà trong trận bùn lở tại Venezuela, nói rằng: “Anh em đã có mặt vào lúc chúng tôi tuyệt vọng nhất”. Sau khi các anh em tình nguyện hoàn tất căn nhà mới cho gia đình chị, chị Malyori thốt lên: “Chúng tôi không bao giờ có thể nói hết lời cảm tạ Đức Giê-hô-va về những gì Ngài đã làm cho chúng tôi!” Và khi những nạn nhân trong trận lụt tại Mozambique nhận chìa khóa ngôi nhà mới của mình, cả nhóm cùng bật hát bài “Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu của chúng tôi”. *

Đối với những người tình nguyện, giúp đỡ những người gặp khó khăn cũng là một nguồn khích lệ. Anh Marcelo, y tá phục vụ tình nguyện tại một trại tị nạn ở Mozambique, nhận xét: “Thật sung sướng biết bao khi giúp ích cho những anh em đã phải đau khổ quá nhiều”. Huang, phục vụ tình nguyện tại Đài Loan, nói rằng: “Được tham gia vào việc phân phát thức ăn và lều cho các anh em thiếu thốn quả là một niềm vui lớn lao. Điều này củng cố đức tin chúng tôi”.

Một chương trình tình nguyện hiệu quả

Công việc tình nguyện cũng đem lại sự khoan khoái về thiêng liêng cho hàng chục ngàn tù nhân trên khắp thế giới. Bằng cách nào? Trong những năm gần đây, chỉ riêng tại Hoa Kỳ, Nhân Chứng Giê-hô-va đã cung cấp sách báo về Kinh Thánh cho trên 30.000 người bị giam giữ trong khoảng 4.000 trại giam. Ngoài ra khi được phép, các Nhân Chứng còn đích thân đến trại giam để giúp các tù nhân học Kinh Thánh và điều khiển những buổi nhóm họp tín đồ Đấng Christ. Các tù nhân này có hưởng được lợi ích không?

Một số tù nhân học hỏi Kinh Thánh bắt đầu chia sẻ với các bạn tù khác về sự dạy dỗ Lời Đức Chúa Trời giúp đem lại sự khoan khoái này. Kết quả là trong một số trại giam trên khắp thế giới, hiện có những nhóm tù nhân cùng nhau kết hợp để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Một nam tù nhân bị giam giữ tại Oregon, Hoa Kỳ, vào năm 2001, đã thuật lại: “Nhóm của chúng tôi phát triển rất tốt. Chúng tôi có 7 người công bố Nước Trời và hiện đang điều khiển 38 học hỏi Kinh Thánh. Hơn 25 người tham dự buổi diễn văn công cộng và Buổi Học Tháp Canh. Trong Lễ Tưởng Niệm [sự chết của Đấng Christ], có 39 người đến dự. Chẳng bao lâu nữa sẽ có ba anh làm báp têm!”

Lợi ích và niềm vui sướng

Các viên chức trong trại giam đã nhận thức được hiệu quả của chương trình này. Điều gây ấn tượng nhất nơi các viên chức chính là lợi ích lâu dài của chương trình giúp đỡ tình nguyện này. Một báo cáo ghi nhận như sau: “Trong suốt mười năm triển khai chương trình này, trong số những tù nhân đã báp têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, không hề có một người nào lại bị tái giam sau khi được phóng thích—trái ngược hẳn với các nhóm tù nhân khác, có tỉ lệ từ 50-60 phần trăm bị bắt giam trở lại”. Cảm kích trước những kết quả đã đạt được của các Nhân Chứng Giê-hô-va làm công việc tình nguyện, một tuyên úy trại giam tại Idaho đã gửi thư đến trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va như sau: “Dù cá nhân tôi không đồng ý với các giáo điều của tôn giáo các ông, nhưng tổ chức của các ông quả đã gây được ấn tượng tốt đối với tôi”.

Giúp đỡ những người bị giam giữ cũng chứng tỏ là đem lại sự thỏa mãn cho những người tình nguyện. Sau khi điều khiển nhóm họp với một nhóm tù nhân lần đầu tiên cùng hát một bài hát về Nước Trời, một anh làm việc tình nguyện viết rằng: “Thật khích lệ khi chứng kiến 28 nam tù nhân cùng nhau ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, mà họ lại hát lớn tiếng nữa chứ! Quả là đặc ân được hiện diện vào những dịp như thế!” Một anh tình nguyện đi thăm các trại giam tại Arizona cho biết: “Quả là một ân phước khi được tham gia vào công việc đặc biệt này!”

Những Nhân Chứng làm công việc tình nguyện trên khắp thế giới đều sẵn sàng đồng ý với lời phán của Chúa Giê-su: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”. (Công-vụ 20:35) Họ cũng nhìn nhận rằng làm điều thiện cho mọi người theo lời khuyên của Kinh Thánh thật sự đem lại sự khoan khoái cho tâm hồn.—Châm-ngôn 11:25.

[Chú thích]

[Hình nơi trang 8]

Venezuela

[Hình nơi trang 8]

Đài Loan

[Hình nơi trang 8]

Mozambique