Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người trẻ tươi mát như những giọt sương

Những người trẻ tươi mát như những giọt sương

“Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”

Những người trẻ tươi mát như những giọt sương

CHẮC CHẮN Chúa Giê-su muốn bao gồm các môn đồ trẻ tuổi khi ngài nói: “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”. (Ma-thi-ơ 11:28) Khi dân chúng bắt đầu đem con trẻ đến với ngài, các môn đồ đã cố ngăn cản họ. Nhưng Chúa Giê-su nói: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó”, rồi ngài còn ‘bồng những trẻ ấy, và chúc phước cho chúng’. (Mác 10:14-16) Rõ ràng, Chúa Giê-su xem những người trẻ là quý báu.

Kinh Thánh nói về những thanh niên nam nữ, cũng như các thiếu niên và trẻ em trung thành, đã nêu gương mẫu xuất sắc trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Sách Thi-thiên tiên tri về những người “trẻ tuổi” tươi mát như những giọt sương, và cũng nói đến những chàng “trai-trẻ” và “gái đồng-trinh” ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.—Thi-thiên 110:3; 148:12, 13.

Một nơi cho những người trẻ phát triển

So sánh người trẻ như sương là điều thích hợp, vì sương được liên kết với sự dư dật và ân phước. (Sáng-thế Ký 27:28) Những giọt sương nhẹ nhàng và tươi mát. Trong thời kỳ Đấng Christ hiện diện này, có vô số những tín đồ Đấng Christ trẻ tuổi sẵn sàng và sốt sắng tình nguyện. Như những giọt sương tươi mát, nhiều thanh niên nam nữ vui vẻ phụng sự Đức Chúa Trời và trợ giúp các anh em cùng đạo.—Thi-thiên 71:17.

Các tín đồ trẻ tuổi không chỉ làm người khác sảng khoái; chính họ cũng thấy sảng khoái trong công việc phụng sự của mình. Tổ chức Đức Chúa Trời cung cấp một môi trường để họ có thể phát triển. Việc giữ tiêu chuẩn đạo đức cao giúp các thanh niên nam nữ vui hưởng một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 119:9) Trong hội thánh, họ cũng tham gia vào những hoạt động lành mạnh và tìm được những người bạn tốt—là những yếu tố góp phần đem lại một đời sống toại nguyện và đầy ý nghĩa.

‘Một sự chữa lành và tươi mát’

Các tín đồ trẻ tuổi có cảm thấy mình như những “giọt sương” không? Hãy gặp Tania, một thiếu nữ tích cực hoạt động trong hội thánh và vui sướng dành hơn 70 giờ một tháng cho thánh chức. Cô cảm thấy sao? Cô nói: “Tôi cảm thấy khoan khoái và phấn khởi, có Đức Giê-hô-va và tổ chức trên đất của Ngài trong cuộc sống là ‘một sự chữa lành và tươi mát’ đối với tôi”.—Châm-ngôn 3:8.

Ariel, một tín đồ trẻ tuổi khác phục vụ trọn thời gian, quý trọng sự nuôi dưỡng về thiêng liêng mà cô nhận được trong hội thánh. Cô nhận xét: “Khi đi dự các buổi họp đạo Đấng Christ, đại hội và hội nghị, tôi có thể dự tiệc thiêng liêng tại bàn của Đức Giê-hô-va, điều này thật sự làm tôi tươi tỉnh về thiêng liêng, và làm tôi phấn khởi vì biết rằng tôi có những người bạn cùng làm việc trên khắp thế giới”. Mô tả về nguồn tối hậu đem lại sự tươi tỉnh, cô nói: “Thật khoan khoái khi được làm bạn với Đức Giê-hô-va, nhất là khi tôi nghe hoặc thấy người ta phải chịu những ảnh hưởng ghê gớm của thế gian này”.—Gia-cơ 2:23.

Abishai, 20 tuổi, phục vụ với tư cách người truyền giáo trọn thời gian và tôi tớ thánh chức trong hội thánh. Anh mô tả kinh nghiệm của mình qua những lời này: “Tôi cảm thấy khoan khoái vì biết cách đối phó với nhiều vấn đề mà những người trẻ phải đương đầu ngày nay. Lẽ thật từ Kinh Thánh đã giúp tôi chú tâm vào những gì tôi cần phải làm để phụng sự Đức Giê-hô-va hết linh hồn”.

Khi ở tuổi niên thiếu, Antoine có tánh dễ nóng giận. Có lần em đã lấy ghế đánh một bạn học, và dùng viết chì đâm một bạn học khác. Antoine thật không phải là một người đem lại sự tươi mát! Nhưng sự dạy dỗ từ Kinh Thánh đã thay đổi cách cư xử của em. Nay đã 19 tuổi và đang phụng sự với tư cách là tôi tớ thánh chức và là người truyền giáo trọn thời gian trong hội thánh, anh nói: “Tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va đã cho phép tôi học biết về Ngài và giúp tôi thấy cần phải có sự tự chủ và thay đổi lối sống của mình. Bằng cách này, tôi đã tránh được nhiều vấn đề”.

Những người khác quan sát thái độ tươi mát của các tín đồ trẻ tuổi. Matteo là một Nhân Chứng trẻ tuổi sống tại Ý. Cô giáo của em đã quyết định rằng bất cứ ai dùng một lời thô tục ở trong lớp thì sẽ bị phạt một khoản tiền nhỏ. Sau đó ít lâu, các học sinh yêu cầu bãi bỏ luật ấy vì họ nói: “Không thể nào không dùng lời lẽ thô tục được”. Matteo giải thích: “Nhưng cô giáo nói không phải vậy và cô đã dùng em, một Nhân Chứng Giê-hô-va, làm thí dụ, ca ngợi em trước lớp vì em ăn nói đàng hoàng”.

Tại Thái Lan, trong một lớp học quậy phá, cô giáo đã kêu em Racha 11 tuổi lên đứng trước lớp và khen về cách cư xử của em. Cô nói: “Tại sao các em không theo gương của Racha? Em siêng năng học hành và ngoan ngoãn”. Rồi cô bảo tất cả các em học sinh: “Cô nghĩ các em phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, như Racha, để trau dồi hạnh kiểm của mình”.

Thật vui thích khi nhìn thấy hàng ngàn tín đồ trẻ tuổi tìm hiểu về Đức Giê-hô-va nhiều hơn và làm theo ý muốn Ngài. Những người trẻ gương mẫu này cho thấy họ khôn ngoan trước tuổi. Đức Chúa Trời có thể giúp họ thành công trong cuộc sống hiện nay cũng như ban cho họ một tương lai rực rỡ trong thế giới mới sắp đến. (1 Ti-mô-thê 4:8) Trong vùng đất cằn cỗi về thiêng liêng của hệ thống mọi sự hiện nay, với đầy dẫy những người trẻ bất mãn và chán nản, các tín đồ Đấng Christ trẻ tuổi thể hiện một sự tương phản tươi mát!