Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người trẻ yêu mến lẽ thật

Những người trẻ yêu mến lẽ thật

Những người trẻ yêu mến lẽ thật

CÁCH đây hàng ngàn năm, một người Hê-bơ-rơ viết sách Thi-thiên đã hỏi: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch?” (Thi-thiên 119:9) Đây vẫn là câu hỏi chính đáng cho ngày nay vì người trẻ đương đầu với nhiều vấn đề trong thế gian. Sự quan hệ tình dục bừa bãi khiến nhiều người trẻ có nguy cơ mắc bệnh AIDS, khoảng phân nửa số người nhiễm căn bệnh khủng khiếp này ở độ tuổi từ 15 đến 24. Việc lạm dụng ma túy cũng gây ra nhiều vấn đề khiến một số người trẻ chết sớm. Âm nhạc đồi trụy; phim ảnh, chương trình truyền hình và video bạo động và vô luân; cùng sự khiêu dâm trên Internet gây ảnh hưởng tai hại đến người trẻ. Do đó, câu hỏi của người viết Thi-thiên là mối bận tâm rất lớn đối với nhiều bậc cha mẹ và người trẻ ngày nay.

Người viết Thi-thiên tự đưa ra câu trả lời sau: “Phải cẩn-thận theo lời Chúa”. Chắc chắn, Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, chứa đựng sự hướng dẫn tốt cho người trẻ; nhờ làm theo sự hướng dẫn đó, nhiều người trẻ được thành công trong cuộc sống. (Thi-thiên 119:105) Chúng ta hãy xem một số gương người trẻ yêu mến Đức Chúa Trời và cố gắng gìn giữ sự vững mạnh về thiêng liêng trong thế giới duy vật và hưởng thụ.

Họ biết ơn sự hướng dẫn của cha mẹ

Jacob Emmanuel là tiên phong trọn thời gian được vài năm trước khi phục vụ tại trụ sở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Mexico. Với lòng biết ơn, anh nhớ lại làm thế nào anh đã vun trồng lòng yêu mến việc phụng sự Đức Chúa Trời: “Mặc dù một số anh em thiêng liêng giàu kinh nghiệm mà tôi kết bạn đã góp phần giúp ích tôi rất nhiều, nhưng cha mẹ tôi mới là nguồn ảnh hưởng chính. Họ thúc đẩy tôi ưa thích công việc rao giảng. Họ dịu dàng hướng dẫn tôi đi theo con đường đúng; tôi không bao giờ cảm thấy họ gây sức ép với tôi”.

David, người đã dành nhiều năm làm người truyền giáo trọn thời gian, nhớ lại việc cha mẹ anh bắt đầu phụng sự với tư cách tiên phong đặc biệt khi các con còn nhỏ đã tạo ấn tượng với anh như thế nào. Khi cha chết, mẹ anh tiếp tục làm tiên phong đặc biệt. Bà vừa chăm sóc họ, vừa đi rao giảng tin mừng. David nói: “Cha mẹ không bao giờ ép buộc tôi làm tiên phong, nhưng cả gia đình chúng tôi có được nhiều niềm vui trong công việc tiên phong đến độ tình bạn và môi trường thúc đẩy tôi làm y như họ”. Về tầm quan trọng của sự hướng dẫn có ích và sự chú ý của cha mẹ, David nói: “Mỗi tối, mẹ đọc cho chúng tôi nghe những câu chuyện trong sách From Paradise Lost to Paradise Regained. * Cách mẹ kể chuyện cho chúng tôi nghe khiến chúng tôi yêu thích hấp thu thức ăn thiêng liêng”.

Quý trọng những buổi họp

Một số người trẻ thấy khó quý trọng các buổi họp đạo Đấng Christ. Họ tham dự vì cha mẹ dẫn họ theo. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đi họp, với thời gian họ có thể quý trọng các buổi họp. Hãy xem Alfredo, bắt đầu phụng sự trọn thời gian khi anh 11 tuổi. Anh thừa nhận rằng khi mới lên năm, anh cố gắng trốn tránh đi họp vì chúng khiến anh buồn ngủ, nhưng cha mẹ đã không cho anh ngủ trong buổi họp. Anh nhớ lại: “Khi lớn hơn, dần dần tôi trở nên chú ý nhiều hơn đến các buổi họp, đặc biệt sau khi biết đọc và viết vì tôi bắt đầu bình luận bằng lời riêng của mình”.

Cintia, một cô gái 17 tuổi làm tiên phong đều đều, kể lại làm thế nào sự kết hợp tốt đóng vai trò chính yếu trong việc phát triển lòng yêu mến của cô đối với việc phụng sự Đức Chúa Trời. Cô nói: “Một mối liên lạc tốt với anh em và đều đặn tham dự các buổi nhóm họp giúp tôi tránh cảm giác thiếu thốn bạn bè thế gian và những hoạt động quen thuộc với người trẻ, chẳng hạn như đi vũ trường. Lắng nghe những lời bình luận và kinh nghiệm tại các buổi họp giúp tôi có ước muốn dâng cho Đức Giê-hô-va mọi điều tôi có, và tôi cảm thấy rằng điều tốt nhất tôi có là tuổi trẻ. Vì thế tôi quyết định dùng tuổi trẻ trong việc phụng sự Ngài”.

Tuy nhiên, cô thừa nhận: “Có một thời gian, trước khi báp têm, tôi cảm thấy dễ dàng bỏ nhóm họp, dùng các bài tập ở nhà hoặc những hoạt động học đường khác như là một cái cớ để chạy tội. Tôi đã vắng mặt ở nhiều buổi họp, và điều này ảnh hưởng đến tôi về mặt thiêng liêng. Tôi bắt đầu giao du với một bạn trai không học Kinh Thánh. Nhờ Đức Giê-hô-va, tôi đã kịp thời sửa sai”.

Một quyết định cá nhân

Khi Pablo, một người trẻ khác phụng sự Đức Giê-hô-va trọn thời gian, được hỏi điều gì anh xem là then chốt trong việc phát triển lòng yêu mến lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, anh nói: “Tôi nghĩ có hai điều: học hỏi cá nhân đều đặn và sốt sắng trong công việc rao giảng. Tôi biết ơn cha mẹ đã dạy tôi lẽ thật về Đức Giê-hô-va, và tôi cảm thấy đây là điều tốt nhất họ đã có thể cho tôi. Tuy nhiên, cá nhân tôi cần tin chắc tại sao tôi yêu mến Đức Giê-hô-va. Để làm được điều đó, biết ‘bề rộng và bề sâu’ của lẽ thật Kinh Thánh là cần thiết. Chỉ bằng cách này chúng ta mới cảm thấy khao khát Lời của Đức Giê-hô-va, tạo nên ‘lửa đốt-cháy’ trong chúng ta để nói cho người khác biết về lẽ thật. Sốt sắng trong công việc rao giảng sẽ giữ mãi lòng quý trọng của chúng ta đối với lẽ thật”.—Ê-phê-sô 3:18; Giê-rê-mi 20:9.

Jacob Emmanuel, được đề cập ở trên, cũng nhớ lại tầm quan trọng của việc tự chọn phụng sự Đức Giê-hô-va. Anh nói cha mẹ không bao giờ ép anh làm báp têm. “Tôi tin đó là thượng sách vì tôi thấy kết quả tốt. Chẳng hạn, một số người trẻ mà tôi chơi thân quyết định cùng làm báp têm một lượt. Mặc dù điều đó là tốt, nhưng tôi thấy một số bạn làm báp têm chỉ dựa vào xúc cảm nhưng lòng sốt sắng của họ đối với hoạt động Nước Trời mau chóng giảm sút sau đó. Trong trường hợp của tôi, cha mẹ không hối thúc tôi quyết định dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Đó là một quyết định cá nhân”.

Vai trò của hội thánh

Một số người trẻ tự học lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ. Chắc chắn không dễ dàng để học làm điều đúng và bền bỉ trong hoàn cảnh như thế.

Nóe nhớ lại lẽ thật đã giúp ích anh nhiều đến mức nào. Anh dễ cáu giận và thô bạo từ hồi rất bé. Khi 14 tuổi anh bắt đầu học Kinh Thánh, tính tình anh bắt đầu cải thiện. Chính vì điều này, ba mẹ anh lúc bấy giờ không chú ý đến Kinh Thánh đã cảm thấy rất biết ơn. Khi tiến bộ về thiêng liêng, Nóe muốn dùng trọn đời sống của mình để phụng sự Đức Chúa Trời. Giờ đây anh là một người truyền giáo trọn thời gian.

Tương tự như vậy, Alejandro bắt đầu chú ý đến lẽ thật đạo Đấng Christ khi còn rất trẻ, dù cha mẹ anh không chú ý. Bày tỏ lòng quý trọng của anh đối với lẽ thật, anh nói: “Tôi lớn lên trong một gia đình Công Giáo lâu đời, nhưng khuynh hướng của tôi thiên về thuyết chủ nghĩa vô thần càng gia tăng, vì nhà thờ không trả lời những câu hỏi khiến tôi băn khoăn từ khi còn bé. Tổ chức của Đức Giê-hô-va đã giúp tôi nhận được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, đã thực sự cứu mạng tôi, vì nếu không học Kinh Thánh, có thể tôi đã dính líu đến sự vô luân, nghiện rượu hoặc ma túy. Biết đâu thậm chí tôi đã tham gia vào một nhóm cách mạng nào đó, với hậu quả đau buồn”.

Làm thế nào một người trẻ có thể kiên trì tìm kiếm và bám chặt vào lẽ thật mà không có sự ủng hộ của cha mẹ? Hiển nhiên, các trưởng lão và anh em trong hội thánh đóng một vai trò rất quan trọng. Nóe nhớ lại: “Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì Đức Giê-hô-va luôn ở rất gần tôi. Tôi cũng có được sự ủng hộ của nhiều anh chị em yêu thương, những người đã trở thành cha mẹ và anh em thiêng liêng của tôi”. Hiện anh phục vụ ở nhà Bê-tên và dùng thì giờ của mình để phụng sự Đức Chúa Trời. Tương tự, Alejandro kể: “Điều làm tôi luôn luôn biết ơn là ân phước được ở trong một hội thánh có hội đồng trưởng lão bày tỏ lòng yêu thương quan tâm đến tôi. Tôi đặc biệt biết ơn về điều này vì khi tôi bắt đầu học Kinh Thánh, ở tuổi 16, sự bồn chồn thường tình của giới trẻ cũng chi phối tôi. Những gia đình trong hội thánh không bao giờ bỏ rơi tôi. Luôn luôn có một người nào đó hiếu khách tiếp đón tôi và chia sẻ với tôi không những mái ấm gia đình và thức ăn mà còn cả tấm lòng nữa”. Tới nay Alejandro đã phụng sự trọn thời gian hơn 13 năm.

Một số người trẻ nghĩ rằng tôn giáo chỉ dành cho người già. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đã học lẽ thật Kinh Thánh ở độ tuổi rất trẻ, phát triển lòng yêu mến Đức Giê-hô-va và giữ lòng trung thành với Ngài. Có thể áp dụng cho những người trẻ này những lời của Đa-vít ghi lại nơi Thi-thiên 110:3: “Trong ngày quyền-thế Chúa, dân Chúa tình-nguyện lại đến; những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang-sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng-đông mà ra”.

Việc những người trẻ học và bám chặt vào lẽ thật là cả một sự khó khăn. Thật vui mừng biết bao khi nhìn thấy nhiều người trẻ gần gũi mật thiết với tổ chức của Đức Giê-hô-va, tham dự nhóm họp đều đặn và siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Làm thế, họ đã có thể vun trồng một lòng yêu mến chân thật đối với Lời của Đức Chúa Trời và việc phụng sự Ngài!—Thi-thiên 119:15, 16.

[Chú thích]

^ đ. 6 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản năm 1958; nay không được tái bản.