Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Việc mua một tòa nhà của tôn giáo khác rồi sửa lại thành Phòng Nước Trời có phải là một hình thức hòa đồng tôn giáo không?

Thông thường, Nhân Chứng Giê-hô-va tránh những giao dịch như thế với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, giao dịch này không hẳn là một hành động hòa đồng tôn giáo, mà chỉ được xem như một thương vụ xảy ra một lần. Hội thánh địa phương của Nhân Chứng Giê-hô-va không cộng tác với một tôn giáo khác để xây cất một nơi thờ phượng cho cả hai bên.

Điều gì làm cho một hành động trở thành hòa đồng tôn giáo dưới mắt Đức Giê-hô-va? Hãy xem lời hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-bình với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông-đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa-hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền-thờ Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần?... Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi”. (2 Cô-rinh-tô 6:14-17) Phao-lô muốn nói gì qua những chữ “hội-hiệp” và “thông-đồng”?

Sự hội hiệp hoặc kết hợp mà Phao-lô nói đến rõ ràng liên quan đến sự thờ phượng và mối quan hệ thiêng liêng với những người thờ hình tượng và những kẻ không tin. Ông cảnh báo người Cô-rinh-tô về việc “dự tiệc của các quỉ”. (1 Cô-rinh-tô 10:20, 21) Vì thế, một hành động hòa đồng tôn giáo là việc tham gia vào sự thờ phượng hoặc kết hợp về thiêng liêng với các tổ chức tôn giáo khác. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 23:13; 34:12) Khi mua một tòa nhà đã được một tổ chức tôn giáo khác sử dụng thì thương vụ này chỉ nhằm tậu một bất động sản để dùng làm Phòng Nước Trời mà thôi. Trước khi được dùng làm Phòng Nước Trời, bất cứ những ảnh tượng nào thuộc về sự thờ phượng sai lầm đều bị dẹp bỏ. Khi được sửa sang như thế, tòa nhà này được dâng cho Đức Giê-hô-va để chuyên dùng cho việc thờ phượng Ngài. Không có sự hòa đồng hoặc kết hợp giữa sự thờ phượng thật và sự thờ phượng sai lầm.

Khi thảo luận chi tiết về một sự mua bán như thế, việc liên lạc với phía bên kia phải được hạn chế tối đa và chỉ trong phạm vi mua bán mà thôi. Những thành viên của hội thánh Đấng Christ nên nhớ lời cảnh báo của Phao-lô là “chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin”. Dù không cảm thấy tự tôn đối với những người khác đức tin, chúng ta tránh kết hợp với họ hoặc tránh bị lôi cuốn vào sự thờ phượng của họ. *

Thế còn việc hội thánh thuê một nơi thuộc về một tổ chức tôn giáo thì sao? Việc thuê mướn thường dẫn đến sự liên lạc thường xuyên vốn là điều phải tránh. Dù chỉ mướn một lần thôi, hội đồng trưởng lão nên xem xét những điều sau đây: Bên trong hoặc bên ngoài nơi đó có còn những ảnh tượng và dấu hiệu của tôn giáo không? Những người trong cộng đồng sẽ nghĩ sao về việc chúng ta sử dụng nơi đó? Có ai trong hội thánh sẽ bị vấp phạm vì chúng ta dùng nơi này không? (Ma-thi-ơ 18:6; 1 Cô-rinh-tô 8:7-13) Các trưởng lão nên cân nhắc những yếu tố này rồi theo đó mà quyết định. Họ phải nghĩ đến lương tâm của mình và của hội thánh nói chung trong việc quyết định có mua và sửa một nơi như thế thành một Phòng Nước Trời hay không.

[Chú thích]

^ đ. 6 Xem thêm chi tiết về sự thích hợp của những việc giao dịch buôn bán với các tổ chức không được Đức Giê-hô-va chấp nhận trong Tháp Canh ngày 15-4-1999, trang 28 và 29.

[Hình nơi trang 27]

Tòa nhà này, trước đây là nhà hội, đã được mua và sửa sang lại thành một Phòng Nước Trời