Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phòng Nước Trời mở cửa đón tiếp mọi người

Phòng Nước Trời mở cửa đón tiếp mọi người

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Phòng Nước Trời mở cửa đón tiếp mọi người

KHI huấn luyện các môn đồ thực hiện thánh chức rao giảng, Chúa Giê-su Christ khuyến khích họ “hãy giảng ra trên mái nhà”. (Ma-thi-ơ 10:27) Vâng, họ phải thi hành thánh chức đạo Đấng Christ một cách công khai, ngay trước mắt mọi người. Theo tinh thần của lời khuyên này, hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va cũng được tiến hành một cách công khai. Điều này đã giúp các Nhân Chứng vượt qua sự chống đối và gây được thiện cảm.

Dù mọi người đều có thể đến dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, nhưng thành kiến khiến cho một số người cảm thấy ngần ngại không muốn vào Phòng Nước Trời, như đã xảy ra ở Phần Lan. Còn những người khác không muốn đến những chỗ xa lạ chỉ vì tính rụt rè. Khi một Phòng Nước Trời mới được xây cất hoặc được tân trang, thường có sự sắp đặt để công chúng đến tham quan. Hội thánh có thể dành ra nỗ lực đặc biệt để mời những người hàng xóm đến thăm Phòng Nước Trời và làm quen với hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Tại một vùng nọ, các Nhân Chứng sắp đặt một đợt cổ động mời nhận tạp chí cùng với ngày mời công chúng đến tham quan Phòng Nước Trời mới. Hai anh Nhân Chứng gặp một người đàn ông lớn tuổi nói rằng ông thích đọc tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! Các anh cho ông biết về ngày đặc biệt này rồi mời ông cùng đi với họ đến Phòng Nước Trời, ông vui lòng chấp nhận. Nghe được câu chuyện, vợ ông bèn kêu lên: “Cho tôi đi với!”

Khi vào Phòng Nước Trời, ông này nhìn xung quanh rồi nói: “Phòng này chẳng tối chút nào. Ồ! Nơi đây đẹp và sáng sủa. Người ta nói với tôi Phòng Nước Trời âm u!” Cặp vợ chồng này ở nán lại và xin một số ấn phẩm đã được bày ra.

Nhân dịp lễ dâng hiến Phòng Nước Trời, một hội thánh muốn thông báo trên báo địa phương về ngày cho công chúng tham quan. Khi được cho biết về sự kiện này, người chủ bút đề nghị nên viết một bài về đề tài đó. Các anh đồng ý, và sau đó ít lâu, một bài báo đầy thiện ý dài nửa trang đã được đăng, nói về sự kiện đó và mô tả các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương.

Sau khi bài báo được đăng, một người hàng xóm nói với một chị Nhân Chứng lớn tuổi: “Hôm nay báo đăng một bài rất hay về Nhân Chứng Giê-hô-va!” Người chị này đã có cơ hội làm chứng và sau đó mời bà nhận sách mỏng Nhân Chứng Giê-hô-va trong thế kỷ hai mươi.

Ngoài việc làm sáng tỏ một số hiểu lầm về Nhân Chứng Giê-hô-va, những sắp đặt có liên quan đến việc cho quần chúng tham quan và chương trình lễ dâng hiến tại Phòng Nước Trời mới đã khơi dậy sự hào hứng của những người công bố bằng cách khuyến khích họ mời thêm nhiều người đến dự các buổi họp. Vâng, tại nhiều xứ, kể cả Phần Lan, người ta đều đã biết Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va mở cửa đón tiếp mọi người.