Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Những lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời có luôn luôn bị ràng buộc không?

Trong Kinh Thánh, sự hứa nguyện là một lời hứa nghiêm túc với Đức Chúa Trời để làm một điều gì, dâng hiến một vật gì, bắt đầu một công việc hay một tình trạng nào đó, hoặc kiêng cữ một số điều tự nó không phi pháp. Kinh Thánh tường thuật những lời hứa nguyện có điều kiện, tức là người hứa nguyện cam kết theo một đường hướng đã định nếu Đức Chúa Trời làm điều gì cho họ trước. Chẳng hạn, An-ne, mẹ của nhà tiên tri Sa-mu-ên, “hứa-nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn-quân, nếu Ngài... nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó”. (1 Sa-mu-ên 1:11) Kinh Thánh cũng diễn tả những lời hứa nguyện vô điều kiện. Vậy, lời hứa nguyện theo Kinh Thánh ràng buộc đến mức nào?

Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên xưa nói: “Khi ngươi khấn-hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện”. Ông nói thêm: “Khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn-hứa, hơn là khấn-hứa mà lại không trả”. (Truyền-đạo 5:4, 5) Luật Pháp được ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se nói: “Khi ngươi hứa-nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì-hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn-nguyện ấy, bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:21) Rõ ràng, hứa nguyện với Đức Chúa Trời là một vấn đề nghiêm túc. Nên khấn hứa vì một lý do chính đáng, và người khấn hứa nên chắc chắn rằng mình có khả năng làm tròn điều mình đã hứa. Nếu không, tốt hơn người đó đừng khấn hứa. Nhưng một khi đã khấn hứa, phải chăng mọi lời hứa nguyện đều bị ràng buộc?

Nếu lời hứa nguyện đòi hỏi một người phải làm điều mà sau này biết được là không phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời thì sao? Giả sử một lời hứa nguyện theo cách nào đó liên kết sự vô luân với sự thờ phượng thật thì sao? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:18) Hiển nhiên, lời hứa nguyện như thế không bị ràng buộc. Hơn nữa, dưới Luật Pháp Môi-se, lời hứa nguyện của một người nữ có thể được cha hoặc chồng nàng hủy bỏ.—Dân-số Ký 30:4-16.

Cũng xét trường hợp của một người hứa nguyện với Đức Chúa Trời sẽ sống độc thân nhưng bây giờ lại rơi vào một tình thế khó xử. Lời anh đã hứa đặt anh vào một vị thế khiến anh cảm thấy việc thực hiện điều đó gần như khiến anh phải vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Anh có nên vẫn cố làm tròn sự hứa nguyện đó hay không? Chẳng phải tốt hơn là anh nên tránh phạm tội vô luân bằng cách không thực hiện lời hứa nguyện, và hơn nữa nên phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nài xin sự tha thứ hay sao? Chỉ có anh mới có thể quyết định được vấn đề đó. Không ai khác có thể quyết định thay anh.

Nếu một người hứa nguyện nhưng sau đó nhận ra mình đã khấn hứa một cách hấp tấp thì sao? Anh nên vẫn tìm cách làm tròn lời hứa hay không? Thật không dễ dàng cho Giép-thê thực hiện lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng ông đã toàn tâm thực hiện lời hứa. (Các Quan Xét 11:30-40) Một người không giữ trọn lời hứa nguyện có thể khiến Đức Chúa Trời “nổi giận” và phá hủy những gì người đó đã làm. (Truyền-đạo 5:6) Xem nhẹ việc thực hiện lời hứa nguyện có thể dẫn đến hậu quả là Đức Chúa Trời rút lại ân huệ của Ngài.

Chúa Giê-su Christ nói: “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra”. (Ma-thi-ơ 5:37, chúng tôi viết nghiêng). Một tín đồ Đấng Christ không những phải quan tâm đến việc làm tròn sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời mà còn phải chứng tỏ đáng tin cậy trong mọi lời nói của mình—đối với Đức Chúa Trời và người đồng loại. Nếu người đó rơi vào tình trạng khó xử vì đã thỏa thuận với người khác về một điều gì đó mà lúc đầu dường như thuận lợi, nhưng sau khi xét kỹ hơn điều đó lại có vẻ dại dột thì sao? Người đó không nên xem nhẹ những vấn đề như thế. Nhưng nhờ khẩn thiết bàn luận, người kia có thể quyết định miễn trách nhiệm cho anh.—Thi-thiên 15:4; Châm-ngôn 6:2, 3.

Về sự hứa nguyện và mọi vấn đề khác, mối quan tâm chính của chúng ta là gì? Chúng ta hãy luôn cố gắng gìn giữ mối liên lạc tốt với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

[Các hình nơi trang 30, 31]

An-ne đã không ngần ngại làm tròn sự hứa nguyện của mình

[Các hình nơi trang 30, 31]

Mặc dù làm thế là khó khăn, Giép-thê đã làm tròn sự hứa nguyện của ông