Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời”

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời”

“Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời”

“Lúc nào các anh cũng sẵn sàng nghe chúng tôi nói và chia sẻ những lời trong Kinh Thánh làm chúng tôi lên tinh thần”.—Pamela.

“Xin cảm ơn tất cả những gì các anh đã làm cho mọi người chúng tôi. Những điều này thật sự tác động đến chúng tôi rất nhiều”.—Robert.

CHỊ Pamela và anh Robert đã cảm động viết những lời này để bày tỏ lòng biết ơn các trưởng lão trong hội thánh của họ. Trên khắp thế giới, các tôi tớ khác của Đức Chúa Trời cũng biết ơn về việc họ được những người “chăn bầy của Đức Chúa Trời” tiếp tục hỗ trợ và chăm nom. (1 Phi-e-rơ 5:2) Quả thật, dân của Đức Giê-hô-va biết ơn nhiều điều mà các trưởng lão đã làm vì họ, và thái độ của các anh khi làm những điều này.

“Làm công-việc Chúa cách dư-dật”

Các trưởng lão đạo Đấng Christ được ủy thác rất nhiều trách nhiệm. (Lu-ca 12:48) Họ chuẩn bị bài giảng cho các buổi họp của hội thánh cũng như tham gia vào công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc thăm chiên là những anh em đồng đức tin. Các trưởng lão dành thì giờ cho những ai cần được chăm sóc đặc biệt—người lớn tuổi và người gặp khó khăn—họ chăm sóc mọi người trong khi không bỏ bê sự an lạc về vật chất và thiêng liêng của chính gia đình mình. (Gióp 29:12-15; 1 Ti-mô-thê 3:4, 5; 5:8) Một số trưởng lão giúp xây cất Phòng Nước Trời. Những anh khác phục vụ trong các Ủy Ban Liên Lạc Bệnh Viện hoặc thuộc Nhóm Thăm Viếng Bệnh Nhân. Và nhiều trưởng lão làm việc tình nguyện tại các hội nghị và đại hội. Vâng, các trưởng lão “làm công-việc Chúa cách dư-dật”. (1 Cô-rinh-tô 15:58) Thật không ngạc nhiên khi các trưởng lão làm việc khó nhọc như thế được những người họ chăm sóc quý trọng sâu xa!—1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12, 13.

Các trưởng lão là một nguồn khích lệ khi đều đặn viếng thăm các anh chị tín đồ Đấng Christ tại nhà hoặc tại những nơi khác để giúp họ vững mạnh về thiêng liêng. Anh Thomas, một người sinh trưởng trong gia đình không có cha, nói: “Nếu không có sự ủng hộ và khuyến khích đầy yêu thương của các trưởng lão, thì tôi nghĩ có lẽ hiện nay tôi không phục vụ Đức Giê-hô-va trọn thời gian”. Nhiều thanh thiếu niên lớn lên trong những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ nhìn nhận rằng lòng quan tâm của các trưởng lão dành cho họ đã giúp họ vun trồng mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.

Các cuộc thăm chiên cũng được những người lớn tuổi hơn trong hội thánh quý trọng. Sau khi được hai trưởng lão đến viếng thăm, một cặp vợ chồng giáo sĩ khoảng 85 tuổi đã viết như sau: “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về cuộc thăm viếng ân cần của các anh. Sau khi các anh ra về, chúng tôi đọc lại những câu Kinh Thánh mà các anh đã thảo luận. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những lời khích lệ của các anh”. Một chị góa bụa 70 tuổi viết cho các trưởng lão: “Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ, và Ngài gửi hai anh đến nhà tôi. Cuộc thăm viếng của các anh là một ân phước đến từ Đức Giê-hô-va!” Gần đây, các bạn có được hưởng lợi ích từ một cuộc thăm viếng của các trưởng lão trong hội thánh của mình không? Chắc chắn tất cả chúng ta đều quý trọng những nỗ lực của các trưởng lão trong việc chăn bầy đã được giao phó cho họ chăm sóc!

Những người chăn chiên noi theo gương Đức Chúa Trời và Đấng Christ

Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Chiên yêu thương. (Thi-thiên 23:1-4; Giê-rê-mi 31:10; 1 Phi-e-rơ 2:24) Chúa Giê-su Christ cũng là đấng chăn chiên xuất sắc về mặt thiêng liêng. Thật vậy, ngài được gọi là “người chăn hiền-lành”, “Đấng chăn chiên lớn” và “Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên”. (Giăng 10:11; Hê-bơ-rơ 13:20; 1 Phi-e-rơ 5:4) Chúa Giê-su đã đối xử với những người muốn trở thành môn đồ ngài như thế nào? Ngài nồng nhiệt mời họ: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”.—Ma-thi-ơ 11:28.

Tương tự như thế, ngày nay các trưởng lão cố gắng trở nên một nguồn tươi mát và bảo vệ cho bầy. Những người như thế chứng tỏ là “nơi núp gió và chỗ che bão-táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn-mỏi”. (Ê-sai 32:2) Những người bảo vệ nhân từ như thế mang lại sự tươi tỉnh, được lòng tôn trọng của bầy và được Đức Chúa Trời chấp nhận.—Phi-líp 2:29; 1 Ti-mô-thê 5:17.

Sự ủng hộ quý giá của vợ họ

Dân của Đức Chúa Trời biết ơn các trưởng lão và sự ủng hộ đầy yêu thương của vợ họ. Việc ủng hộ chồng thường đòi hỏi các chị này phải hy sinh. Có lúc họ ở nhà trong khi chồng đi chăm lo cho công việc hội thánh hoặc thăm chiên. Đôi khi, họ phải hoãn lại những dự định riêng đã được tính toán kỹ vì các vấn đề cấp bách nảy sinh trong hội thánh. Chị Michelle nói: “Dù vậy, khi thấy anh ấy bận rộn chuẩn bị cho những buổi họp hoặc thăm chiên, tôi nhớ rằng anh đang làm công việc của Đức Giê-hô-va rồi tôi cố gắng ủng hộ anh với hết khả năng mình”.

Chị Cheryl cũng là vợ của một trưởng lão nói: “Tôi biết các anh chị trong hội thánh cần nói chuyện với trưởng lão, và tôi muốn họ cảm thấy có thể đến gặp anh ấy bất cứ lúc nào họ cần”. Những người phụ nữ biết ủng hộ chồng, như chị Michelle và chị Cheryl, sẵn sàng hy sinh để chồng có thể chăm lo cho chiên của Đức Chúa Trời. Vợ của các trưởng lão được quý trọng vì có tinh thần sẵn sàng ủng hộ.

Tuy thế, một trưởng lão dù bận rộn cũng không được bỏ bê nhu cầu thiêng liêng và những nhu cầu khác của vợ con. Một trưởng lão có gia đình phải “không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con-cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông-tuồng hoặc ngỗ-nghịch”. (Tít 1:6) Anh phải chăm lo cho gia đình theo cách Đức Chúa Trời đòi hỏi trong Kinh Thánh nơi những người giám thị đạo Đấng Christ.—1 Ti-mô-thê 3:1-7.

Đối với một trưởng lão bận rộn, một người vợ biết ủng hộ thật vô giá! Những trưởng lão có lòng quan tâm cảm thấy như thế. Giống như Kinh Thánh nói: “Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc”. (Châm-ngôn 18:22, Tòa Tổng Giám Mục) Qua lời nói và hành động, các trưởng lão đó cho thấy lòng biết ơn thành thật của họ đối với vợ. Ngoài việc tha thiết cầu nguyện và vui vẻ học hỏi với nhau, những cặp vợ chồng tín đồ Đấng Christ này dành thì giờ vui hưởng những việc như đi bộ ngoài bãi biển, tản bộ trong rừng hoặc dạo chơi ở công viên. Vâng, các trưởng lão tìm thấy niềm vui trong việc yêu thương chăm sóc vợ mình.—1 Phi-e-rơ 3:7.

Các trưởng lão chăn bầy Đức Chúa Trời một cách bất vị kỷ là nguồn đem lại sự tươi tỉnh về thiêng liêng cho dân sự Đức Giê-hô-va. Họ quả là “món quà dưới hình thức người”, một ân phước cho hội thánh!—Ê-phê-sô 4:8, 11-13, NW.