Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Qua Khải-huyền 20:8, chúng ta có nên kết luận rằng sẽ có rất nhiều người bị Sa-tan dỗ dành trong cuộc thử thách sau cùng không?

Khải-huyền 20:8 mô tả cuộc tấn công sau cùng của Sa-tan nhắm vào loài người đang sống trên đất cuối triều đại một ngàn năm của Nước Đấng Mê-si. Câu này nói về Sa-tan như sau: “Nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ-dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến-tranh, đông như cát bờ biển”.

Bất kể những tiến bộ về phương pháp và dụng cụ đo lường khoa học, “cát bờ biển” vẫn là một ẩn số. Vì vậy có thể nói rằng cụm từ này tượng trưng cho một con số chưa biết, chưa xác định. Nhưng có phải đó là một con số khổng lồ, nhiều vô số kể, thậm chí nhiều không tưởng tượng nổi không, hay chỉ đơn giản là một con số khá lớn hoặc đáng kể?

Trong Kinh Thánh, cụm từ “như cát bờ biển” được dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn, nơi Sáng-thế Ký 41:49, chúng ta đọc: “Giô-sép thâu-góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đỗi người ta đếm không được, vì đầy-dẫy vô-số”. Ở đây, điều được nhấn mạnh là số lượng không đếm được. Cũng thế, Đức Giê-hô-va phán: “Người ta không thể đếm được cơ-binh trên trời, và lường cát dưới biển: Ta cũng sẽ ban cho Đa-vít, tôi-tớ ta,... được dòng dõi đông nhiều như vậy”. Như sao trên trời, cát bờ biển chắc chắn không thể đếm được, Đức Giê-hô-va cũng thực hiện lời hứa của Ngài đối với Đa-vít như vậy.—Giê-rê-mi 33:22.

Cụm từ “cát bờ biển” thường chỉ một cái gì đó có số lượng hoặc kích thước khá lớn, gây ấn tượng. Dân Y-sơ-ra-ên tại Ghinh-ganh run sợ vì quân Phi-li-tin đóng trại tại Mích-ma “đông như cát trên bờ biển”. (1 Sa-mu-ên 13:5, 6; Các Quan Xét 7:12) Và “Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn-ngoan, sự thông-sáng rất cao, cùng lòng rộng-rãi như cát trên bờ biển”. (1 Các Vua 4:29) Mặc dù điều được nói đến trong mỗi trường hợp là khá lớn, nhưng nó vẫn có hạn.

“Cát bờ biển” còn có thể có nghĩa là một con số chưa biết, nhưng không có ý là khổng lồ. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham: “[Ta] sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng-dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển”. (Sáng-thế Ký 22:17) Khi lặp lại lời hứa này với Gia-cốp, cháu nội của Áp-ra-ham, Đức Giê-hô-va dùng cụm từ “cát bụi trên mặt đất”, và sau này Gia-cốp nói lại là như “cát bãi biển”. (Sáng-thế Ký 28:14; 32:12) Cuối cùng, ngoài Chúa Giê-su Christ, “dòng-dõi” của Áp-ra-ham gồm có 144.000 người mà Chúa Giê-su gọi là “bầy nhỏ”.—Lu-ca 12:32; Ga-la-ti 3:16, 29; Khải-huyền 7:4; 14:1, 3.

Chúng ta học được gì từ những thí dụ này? Rằng cụm từ “như cát bờ biển” không luôn luôn có nghĩa là một con số vô cực, không thể tưởng tượng được; nó cũng không luôn luôn được dùng để mô tả một cái gì đó có kích thước khổng lồ hoặc quá cỡ. Nó thường tượng trưng cho một con số chưa biết nhưng khá lớn. Vì vậy, rất hợp lý để tin rằng đám đông phản loạn ủng hộ Sa-tan trong đợt tấn công cuối cùng của hắn nhắm vào dân tộc Đức Chúa Trời sẽ không đông đảo hoặc vô số, nhưng khá lớn và khá đông, đủ để là một mối đe dọa. Tuy nhiên, cho đến nay con số đó vẫn chưa ai biết.