Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy làm cho tay mình được mạnh mẽ

Hãy làm cho tay mình được mạnh mẽ

Hãy làm cho tay mình được mạnh mẽ

TRONG Kinh Thánh, tay được đề cập đến hơn 1.800 lần. Các đặc ngữ liên quan đến tay được dùng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, tay trong sạch biểu hiện sự vô tội. (2 Sa-mu-ên 22:21; Thi-thiên 24:3, 4) Xòe tay ra có nghĩa là rộng rãi với người khác. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11; Thi-thiên 145:16) Một người liều mạng được bảo là đặt hồn trên bàn tay. (1 Sa-mu-ên 19:5, Nguyễn Thế Thuấn, cước chú) Tay buông xuôi có nghĩa là nản lòng. (2 Sử-ký 15:7, NTT) Và làm cho tay một người được mạnh mẽ tức là làm người đó vững lòng và có sức lực hành động.—1 Sa-mu-ên 23:16.

Ngày nay có nhu cầu cấp thiết là phải làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ. Chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt, [khi] sẽ có những thời-kỳ khó-khăn”. (2 Ti-mô-thê 3:1) Khi bị nản lòng, khuynh hướng của loài người chúng ta là bỏ cuộc, buông xuôi tay. Người ta thường thấy trẻ vị thành niên bỏ học, chồng bỏ rơi gia đình, và mẹ bỏ rơi con cái. Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta cần phải làm cho tay mình được mạnh mẽ hầu chịu đựng thử thách cần phải đối phó khi phụng sự Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 24:13) Khi làm thế, chúng ta làm Đức Giê-hô-va vui lòng.—Châm-ngôn 27:11.

Làm sao cho tay được mạnh mẽ?

Người Do Thái thời E-xơ-ra cần làm tay họ được mạnh mẽ hầu chu toàn việc tái thiết đền thờ Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem. Tay họ được làm cho mạnh mẽ bằng cách nào? Lời tường thuật nói: “Họ đã cử hành Lễ Bánh không men bảy ngày trong hoan lạc, vì Ya-vê đã cho họ được hân hoan và đã uốn lòng vua Assur có thịnh tình với họ để củng cố tay họ trong công việc (xây) Nhà đền của Thiên Chúa, Thiên Chúa của Israel”. (E-xơ-ra 6:22, NTT) Rõ ràng là Đức Giê-hô-va đã dùng sinh hoạt lực của Ngài khuấy động lòng “vua Assur” hay A-si-ri hầu cho phép dân sự Đức Chúa Trời trở về, và tác động lên tinh thần của dân sự, để họ hoàn tất công việc đã bắt đầu.

Sau đó, khi tường thành Giê-ru-sa-lem cần được sửa chữa, Nê-hê-mi làm cho tay của đồng bào ông được mạnh mẽ để làm việc. Chúng ta đọc: “Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân-từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp-đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây-sửa lại! Vậy, chúng được vững-chắc trong ý nhứt-định làm công-việc tốt-lành nầy”. Một khi tay họ đã được làm cho mạnh mẽ, Nê-hê-mi và đồng bào Do Thái của ông đã có thể xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem trong 52 ngày, quả là một sự kiện phi thường!—Nê-hê-mi 2:18; 6:9, 15.

Tương tự như thế, Đức Giê-hô-va làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ để rao giảng tin mừng Nước Trời. (Ma-thi-ơ 24:14) Ngài làm thế bằng cách ‘trang bị cho chúng ta làm mọi việc lành đúng theo ý muốn Ngài’. (Hê-bơ-rơ 13:21, Bản Dịch Mới) Ngài đặt vào tay chúng ta những công cụ tốt nhất. Chúng ta có Kinh Thánh và những sách, tạp chí, sách mỏng, giấy nhỏ, băng cassette và băng video thảy đều dựa trên Kinh Thánh để sử dụng trong việc rao giảng cho mọi người trên khắp thế giới. Trên thực tế, các ấn phẩm của chúng ta có trong khoảng 380 thứ tiếng. Ngoài ra, qua các buổi họp hội thánh, các hội nghị và đại hội Đức Giê-hô-va cung cấp sự giáo dục thần quyền dạy cách sử dụng những thiết bị tốt lành này để thực hiện công việc rao giảng.

Dù Đức Giê-hô-va làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ qua nhiều cách, Ngài cũng mong mỏi chúng ta bỏ ra công sức riêng. Hãy nhớ những gì nhà tiên tri Ê-li-sê nói với Vua Giô-ách, vua này đến cầu cứu Ê-li-sê để chống lại quân Sy-ri ngoại xâm. Ê-li-sê nói vua hãy lấy vài cây tên và đập xuống đất. Kinh Thánh tường thuật: “Giô-ách đập ba lần, rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận, nói với vua rằng: Nếu vua đã đập năm sáu lần, thì mới đánh dân Sy-ri cho đến tận-tuyệt; nhưng rày vua sẽ đánh dân Sy-ri cho đến tận-tuyệt; nhưng rày vua sẽ đánh dân Sy-ri ba lần mà thôi”. (2 Các Vua 13:18, 19) Thiếu nỗ lực sốt sắng, Giô-ách chỉ thắng quân Sy-ri phần nào thôi.

Cùng nguyên tắc này cũng áp dụng cho chúng ta nếu muốn thi hành những gì Đức Giê-hô-va giao phó cho chúng ta làm. Thay vì bận tâm lo lắng về trở ngại cản đường chúng ta, hoặc về tính cách khó khăn của nhiệm vụ, chúng ta nên sốt sắng nỗ lực làm việc hết lòng. Chúng ta cần làm cho tay mình được mạnh mẽ và quay về Đức Giê-hô-va để được giúp đỡ.—Ê-sai 35:3, 4.

Đức Giê-hô-va sẽ làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ

Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giúp chúng ta và làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ để làm theo ý muốn Ngài. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không biến phép lạ và làm hộ mọi sự thay chúng ta. Ngài mong mỏi chúng ta làm phần của mình—đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chuẩn bị và tham dự đều đặn các buổi họp, tham gia thánh chức rao giảng càng nhiều càng tốt, và thường xuyên cầu nguyện cùng Ngài. Nếu chúng ta trung thành và siêng năng làm phần của mình khi có cơ hội, Đức Giê-hô-va sẽ thêm sức cho chúng ta để làm những gì Ngài mong mỏi nơi chúng ta.—Phi-líp 4:13.

Hãy xem trường hợp của một tín đồ Đấng Christ bị góa vợ và mất mẹ chỉ trong vòng một năm. Anh chưa nguôi ngoai niềm đau thì con dâu của anh bỏ rơi con trai anh và bỏ đường lối đạo Đấng Christ. Anh này nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể chọn lựa loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm, hoặc số lần xảy đến”. Làm sao anh tìm được sức lực để tiếp tục vươn lên? “Việc cầu nguyện và sự học hỏi cá nhân chính là chiếc phao cứu mạng đã giúp tôi ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Và sự ủng hộ của anh chị em thiêng liêng đã đem lại nguồn an ủi cho tôi. Trên hết mọi sự, tôi nhận thức ra tầm quan trọng của việc vun trồng một mối quan hệ cá nhân tốt với Đức Giê-hô-va trước khi tình thế khó khăn xảy ra”.

Dù có phải trải qua kinh nghiệm nào chăng nữa trong đời, hãy kiên quyết tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va và hãy tận dụng mọi sự sắp đặt của Ngài nhằm làm cho tay chúng ta được mạnh mẽ. Rồi bạn sẽ có thể phụng sự Đức Giê-hô-va cách tốt nhất, nhờ đó đem sự ca ngợi và danh dự về cho danh quý báu của Ngài.—Hê-bơ-rơ 13:15.

[Hình nơi trang 31]

Thiếu nỗ lực sốt sắng, Giô-ách chỉ thắng quân Sy-ri phần nào thôi