Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những bài học từ sự tường thuật về việc Chúa Giê-su sinh ra

Những bài học từ sự tường thuật về việc Chúa Giê-su sinh ra

Những bài học từ sự tường thuật về việc Chúa Giê-su sinh ra

HÀNG TRIỆU người bị thu hút bởi những sự kiện liên quan đến việc Chúa Giê-su sinh ra. Sự việc này được thấy qua rất nhiều cảnh Giáng Sinh được trưng bày và những vở kịch được trình diễn khắp thế giới vào dịp Lễ Giáng Sinh. Mặc dù hấp dẫn, những sự kiện liên quan đến Chúa Giê-su sinh ra không được tường thuật trong Kinh Thánh để mua vui. Trái lại, những sự kiện ấy tạo nên một phần trong toàn bộ Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn để dạy dỗ và chỉnh đốn mọi sự.—2 Ti-mô-thê 3:16.

Nếu Đức Chúa Trời muốn tín đồ Đấng Christ cử hành sinh nhật Chúa Giê-su, hẳn Kinh Thánh đã cung cấp ngày tháng chính xác. Kinh Thánh có nói gì không? Sau khi đề cập Chúa Giê-su sinh ra lúc mà những người chăn ở ngoài trời đang thức đêm canh giữ bầy chiên của họ, Albert Barnes, một học giả Kinh Thánh thế kỷ 19, kết luận: “Điều này tỏ rõ rằng Đấng Cứu Chuộc của chúng ta sinh ra trước ngày 25 tháng 12... Lúc đó thời tiết lạnh, và nhất là trong những vùng cao nguyên nhiều núi gần Bết-lê-hem. Đức Chúa Trời không cho biết ngày tháng [Chúa Giê-su] sinh ra... Việc biết ngày tháng không phải là vấn đề quan trọng, nếu điều này quan trọng thì Đức Chúa Trời hẳn đã cho ghi chép rồi”.

Trái lại, bốn người viết Phúc Âm thông báo rõ cho chúng ta về ngày Chúa Giê-su chết. Điều đó xảy ra vào ngày Lễ Vượt Qua, diễn ra vào ngày 14 tháng Ni-san theo lịch Do Thái, vào mùa xuân. Hơn nữa, Chúa Giê-su đã rõ ràng phán bảo các môn đồ tưởng niệm ngày đó để nhớ đến ngài. (Lu-ca 22:19) Kinh Thánh không ghi mệnh lệnh nào phải cử hành sinh nhật Chúa Giê-su, thật ra cũng không nói phải cử hành sinh nhật của bất cứ người nào khác. Đáng buồn thay, những tranh luận về ngày sinh của Chúa Giê-su làm lu mờ những sự kiện đáng chú ý hơn đã xảy ra lúc đó.

Cha mẹ do Đức Chúa Trời chọn

Trong số hàng ngàn gia đình ở Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã chọn những người như thế nào để làm cha mẹ dưỡng dục Con Ngài? Ngài có xem những yếu tố như nổi tiếng và giàu có là quan trọng không? Không. Trái lại, Đức Giê-hô-va lưu ý những đức tính thiêng liêng của cha mẹ. Hãy xét bài ca ngợi của Ma-ri, như được ghi nơi Lu-ca 1:46-55, bài bà đã hát lên sau khi được thông báo cho bà biết vinh hạnh được trở thành mẹ của Đấng Mê-si. Bà nói đến nhiều điều, trong đó có những câu này: “Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa... vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài”. Bà khiêm nhường tự xem mình như một tớ gái “hèn-hạ” của Đức Giê-hô-va. Quan trọng hơn, những lời ca ngợi tốt đẹp trong bài ca của Ma-ri cho thấy rằng bà là người vừa có tính thiêng liêng vừa có sự hiểu biết tốt về Kinh Thánh. Dù là con cháu tội lỗi của A-đam, bà là đối tượng lý tưởng để được chọn làm mẹ của Con Đức Chúa Trời.

Thế còn chồng bà Ma-ri, cha nuôi của Chúa Giê-su, thì sao? Giô-sép là một thợ mộc rành nghề. Do có lòng sẵn sàng làm việc chăm chỉ với đôi tay của mình, ông có đủ khả năng cung cấp cho một gia đình cuối cùng có năm trai và ít nhất hai gái. (Ma-thi-ơ 13:55, 56) Giô-sép không giàu. Khi đến kỳ Ma-ri trình diện con đầu lòng tại đền thờ Đức Chúa Trời, Giô-sép hẳn thất vọng lắm vì không có đến một con chiên làm của-lễ. Thay vì thế, họ đã phải dâng của-lễ dành cho người nghèo. Luật Pháp Đức Chúa Trời ghi về người mẹ sinh bé trai: “Nếu người không thế lo cho có một chiên con, thì phải bắt hai chim cu, hoặc hai con bồ-câu con, con nầy dùng của-lễ thiêu, con kia dùng làm của-lễ chuộc tội; thầy tế-lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch”.—Lê-vi Ký 12:8; Lu-ca 2:22-24.

Kinh Thánh nói Giô-sép “là người có nghĩa”. (Ma-thi-ơ 1:19) Chẳng hạn, ông không ăn ở với người vợ đồng trinh của mình cho tới sau khi sinh Chúa Giê-su. Làm thế để tránh được mọi sự hiểu lầm rằng ai là Cha thật của Chúa Giê-su. Đối với một cặp vợ chồng mới cưới, việc kiêng cữ quan hệ với nhau trong khi sống cùng một nhà không phải dễ dàng, nhưng điều đó tỏ cho thấy cả hai người đã quý trọng đặc ân được chọn để nuôi dạy Con Đức Chúa Trời là dường nào.—Ma-thi-ơ 1:24, 25.

Giống như Ma-ri, Giô-sép là người có tính thiêng liêng. Mỗi năm ông đều nghỉ công việc để dẫn gia đình tham gia chuyến đi ba ngày từ Na-xa-rét đến Giê-ru-sa-lem để tham dự lễ hội Vượt Qua hàng năm. (Lu-ca 2:41) Cũng thế, Giô-sép hẳn đã tập cho Giê-su còn nhỏ thói quen hàng tuần tham gia thờ phượng tại nhà hội địa phương, nơi mà người ta đọc và giải thích Lời Đức Chúa Trời. (Lu-ca 2:51; 4:16) Do đó, chắc chắn là Đức Chúa Trời đã chọn đúng người để làm mẹ và cha nuôi trên đất cho Con Ngài.

Một ân phước lớn cho những người chăn khiêm nhường

Dù vợ ông đang khó khăn mang thai chín tháng, nhưng theo chiếu chỉ của Sê-sa ông phải về quê của tổ phụ để kê khai sổ dân. Khi đến Bết-lê-hem, hai người không tìm được nơi ở trọ trong thành đầy lữ khách. Do đó, hoàn cảnh bắt buộc họ tạm trú trong một chuồng ngựa, nơi Chúa Giê-su sinh ra và được đặt trong một máng cỏ. Để củng cố đức tin họ, Đức Giê-hô-va xác nhận với hai người khiêm nhường Giô-sép và Ma-ri rằng chính Ngài muốn cho người con này sinh ra. Ngài có cử một phái đoàn gồm những trưởng lão nổi tiếng từ Bết-lê-hem đến để bảo đảm với hai vợ chồng không? Không. Thay vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tiết lộ vấn đề cho những người chăn chiên cần cù đang ngủ đêm ở ngoài trời chăn những bầy chiên của họ.

Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với họ và phán bảo họ đi tới Bết-lê-hem, nơi họ sẽ thấy Đấng Mê-si mới sinh ra “nằm trong máng cỏ”. Những người khiêm nhường này có bị sửng sốt hoặc bối rối khi nghe biết rằng Đấng Mê-si mới sinh lại ở trong chuồng ngựa không? Chắc chắn không! Không chậm trễ, họ để chiên ở lại ngoài đồng và hướng đến Bết-lê-hem. Khi thấy Chúa Giê-su, họ kể cho Giô-sép và Ma-ri biết những điều thiên sứ đã phán với họ. Chắc chắn điều này đã khiến hai vợ chồng vững tin rằng mọi điều đều xảy ra theo cách Đức Chúa Trời đã định. Về phần họ, “bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi-khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy”. (Lu-ca 2:8-20) Đúng vậy, khi tiết lộ vấn đề cho những người chăn chiên kính sợ Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã lựa chọn đúng.

Từ những điều đề cập ở trên, chúng ta học biết mình phải là hạng người nào để được hưởng ân huệ của Đức Giê-hô-va. Chúng ta không cần tìm danh vọng hoặc giàu sang. Trái lại, giống như Giô-sép, Ma-ri và những người chăn chiên, chúng ta cần vâng lời Đức Chúa Trời và chứng tỏ lòng yêu thương của chúng ta đối với Ngài bằng cách đặt những lợi ích thiêng liêng lên trên những thứ vật chất. Thật vậy, có những bài học tốt lành để học hỏi bằng cách suy ngẫm sự tường thuật về những sự kiện đã xảy ra vào thời kỳ Chúa Giê-su sinh ra.

[Hình nơi trang 7]

Sự kiện Ma-ri dâng hai chim bồ câu cho biết điều gì?

[Hình nơi trang 7]

Đức Chúa Trời đã chọn tiết lộ cho một số ít người chăn chiên khiêm nhường biết về việc Chúa Giê-su sinh ra