Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trước và sau khi—Thay đổi hoàn toàn nếp sống

Trước và sau khi—Thay đổi hoàn toàn nếp sống

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”

Trước và sau khi—Thay đổi hoàn toàn nếp sống

ĐỐI VỚI Matsepang, cuộc sống đã thật đáng chán và vô nghĩa biết bao! Khi còn trẻ, cô sống tại Lesotho, một xứ ở ngay giữa Nam Phi. Matsepang được dạy dỗ theo đường lối Công Giáo. Tuy thế, thay vì được giúp đến gần Đức Chúa Trời, bao năm qua cô đã bị các nữ tu lợi dụng, dùng tiền dụ dỗ cô làm chuyện vô luân.

Hậu quả là tôn giáo đã làm Matsepang thất vọng và khiến cô không còn tin nơi một Đấng Tạo Hóa yêu thương, thật lòng quan tâm đến loài người Ngài đã tạo dựng. Vì bị coi thường và lợi dụng, Matsepang đã bị tổn thương trầm trọng về mặt tình cảm và thấy mình thật chẳng giá trị gì. Lớn lên, cô trở nên hung dữ và hay gây gổ. Điều này đưa cô đến hành vi phạm tội.

Cuối cùng, Matsepang gia nhập một băng nhóm cướp giật hành khách trên những chuyến xe lửa. Cô bị bắt và bị ngồi tù ở Nam Phi. Sau đó, cô bị trục xuất về Lesotho, quê của cô, nơi cô tiếp tục đời sống phạm pháp, say sưa, hung bạo, và vô luân.

Khi quá sa sút về tinh thần, Matsepang khẩn thiết cầu xin Đức Chúa Trời cứu giúp. Cô hứa nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu sống sót, con sẽ dốc sức phụng sự Ngài”.

Ít lâu sau, Matsepang được những giáo sĩ Nhân Chứng Giê-hô-va đến nói chuyện. Họ mời cô học Kinh Thánh với họ. Nhờ đó mà cô hiểu rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là xa cách và thiếu quan tâm. Thực tế, cô đã nhận ra rằng Sa-tan, “cha sự nói dối”, đã dùng những mánh khóe lừa gạt tinh vi để khiến một số người cảm thấy mình là không xứng đáng, và khiến họ nghĩ rằng họ không bao giờ đáng được Đức Giê-hô-va yêu thương.—Giăng 8:44; Ê-phê-sô 6:11.

Ngược lại, Matsepang cảm thấy được an ủi biết bao khi học biết rằng nếu biết ăn năn về cuộc sống tội lỗi trước đó, tìm kiếm sự tha tội của Đức Chúa Trời, và ráng sức làm đẹp lòng Ngài, chúng ta sẽ có được lòng tự trọng đúng đắn! Cô cũng được giúp để hiểu rằng “Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa”, và cách Ngài nghĩ về chúng ta rất khác với cách chúng ta nghĩ về mình.—1 Giăng 3:19, 20.

Matsepang thật phấn khởi khi đọc những lời sau đây của Đa-vít, người viết Thi-thiên: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối”. (Thi-thiên 34:18) Là một trong những người có “tâm-hồn thống-hối”, cô hiểu rằng Đức Giê-hô-va không bỏ rơi các tôi tớ Ngài, cho dù một số người trong số họ có chán nản hoặc cảm thấy không xứng đáng chăng nữa. Cô cảm thấy ấm lòng khi biết Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi chiên của Ngài và nâng đỡ họ trong lúc khó khăn. (Thi-thiên 55:22; 1 Phi-e-rơ 5:6, 7) Những lời sau đây đã khiến cô đặc biệt xúc động: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”.—Gia-cơ 4:8.

Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, chẳng bao lâu đã rõ ràng tác động đến đời sống của Matsepang. Cô bắt đầu tham dự đều đặn các buổi nhóm họp của tín đồ Đấng Christ và bỏ những thực hành trái với Kinh Thánh. Kết quả là gì? Cô không còn cảm thấy mình bất xứng với tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời. Từ khi báp têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, với tư cách người công bố tin mừng về Nước Trời, cô đã dành hàng ngàn giờ cho thánh chức rao giảng. Dù đã phải chịu thương tổn về mặt tình cảm trong quá khứ, Matsepang hiện có một đời sống hạnh phúc đầy ý nghĩa. Đây quả là trường hợp chứng minh Kinh Thánh có quyền lực cải thiện đời sống!—Hê-bơ-rơ 4:12

[Câu nổi bật nơi trang 9]

“Lạy Đức Chúa Trời, nếu sống sót, con sẽ dốc sức phụng sự Ngài”

[Khung nơi trang 9]

Nguyên tắc Kinh thánh tác động

Sau đây là các nguyên tắc Kinh Thánh đã từng an ủi các nạn nhân bị lạm dụng:

“Khi tư-tưởng bộn-bề trong lòng tôi, thì sự an-ủi Ngài [Đức Chúa Trời] làm vui-vẻ linh-hồn tôi.” (Thi-thiên 94:19) “Sự an-ủi” của Đức Giê-hô-va tìm được nơi Lời Ngài là nguồn khích lệ lớn lao. Nhớ đến những lời này khi suy ngẫm và cầu nguyện giúp làm lắng dịu những tư tưởng rối ren và giúp xây đắp lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, một Người Bạn biết thông cảm.

“[Đức Giê-hô-va] chữa lành người có lòng đau-thương, và bó vít [vết thương] của họ”. (Thi-thiên 147:3) Nếu biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài có lòng thương xót và vì Ngài đã cung cấp giá chuộc hy sinh của Chúa Giê-su để xóa bỏ tội lỗi chúng ta, chúng ta có thể tin cậy đến gần Đức Chúa Trời mà không còn bị cắn rứt trong lòng. Điều này có thể đem lại cho chúng ta sự an ủi và bình an tâm trí không gì sánh bằng.

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau-rốt”. (Giăng 6:44) Chính Đức Giê-hô-va đã dùng thánh linh và công việc rao giảng về Nước Trời để dẫn chúng ta đến gần Con Ngài, và ban cho chúng ta hy vọng được sống đời đời.