Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi công việc rao giảng là một điều đặc biệt đáng nhớ

Khi công việc rao giảng là một điều đặc biệt đáng nhớ

Khi công việc rao giảng là một điều đặc biệt đáng nhớ

“Mặt trời như đổ lửa. Con đường mòn trên núi tưởng chừng dài vô tận. Sau khi đã vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng chúng tôi đã đến mục tiêu: ngôi làng xa nhất. Nỗi mệt nhọc trở thành niềm vui khi chúng tôi gõ cửa căn nhà đầu tiên và được tiếp đón nồng hậu. Đến cuối ngày, chúng tôi phân phối hết số sách báo mang theo và cũng bắt đầu được một số học hỏi Kinh Thánh. Dân làng rất thiết tha học. Giờ đây chúng tôi phải về, nhưng hứa sẽ trở lại”.

NHỮNG kinh nghiệm ấy rất thông thường đối với một nhóm tiên phong tại Mexico. Những người này quyết tâm sốt sắng góp phần trong việc hoàn thành sứ mệnh Chúa Giê-su Christ đã giao cho các môn đồ: “Các ngươi sẽ... làm chứng về ta... cho đến cùng trái đất”. (Công-vụ 1:8) Tại Mexico, những chiến dịch rao giảng đặc biệt—gọi là lộ trình tiên phong—được tổ chức nhằm đi đến những khu vực chưa được chỉ định cho hội thánh nào và vì thế, người dân ở đấy không đều đặn nhận được tin mừng Nước Trời. Nói chung, đó là những khu vực xa xôi hoặc khó đi đến. Những hội thánh ở nơi hẻo lánh, có khu vực rao giảng rộng lớn cũng được giúp.

Để xác định khu vực nào sẽ nằm trong những lộ trình tiên phong, văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va xem xét nhu cầu trong khu vực. * Khi đã quyết định xong, những nhóm tiên phong đặc biệt được bổ nhiệm đến đấy rao giảng. Họ được cung cấp xe cộ thích hợp với những con đường đất gồ ghề. Xe cũng được dùng như kho chứa sách báo, và là chỗ ngủ khi cần thiết.

Sẵn sàng đáp ứng

Kể từ tháng 10 năm 1996, những người khác đang rao giảng tin mừng được mời tham dự hoạt động này, kết hợp với các tiên phong đặc biệt. Những người công bố Nước Trời cũng như tiên phong đều đều sẵn lòng phụng sự tại nơi nào có nhu cầu lớn, tham gia chiến dịch ở những chặng đường khác nhau. Một số được bổ nhiệm đến các hội thánh dọc theo lộ trình để chăm sóc khu vực và vun trồng sự chú ý của người ta. Nhiều công bố và tiên phong trẻ hưởng ứng lời mời này và họ có thêm những kinh nghiệm rất khích lệ.

Chẳng hạn, một tín đồ Đấng Christ trẻ tên Abimael làm việc trong công ty điện thoại di động, hưởng lương cao, đã quyết định tham dự hoạt động rao giảng tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Khi các ông chủ biết anh sắp nghỉ việc, họ đề nghị thăng chức và tăng lương cho anh. Những bạn đồng sự gây sức ép với anh, nhấn mạnh rằng đó là cơ hội độc nhất và thật dại dột khi bỏ qua đề nghị đó. Tuy nhiên, Abimael đã quyết tâm ủng hộ chiến dịch rao giảng đặc biệt trong ba tháng. Sau khi vui hưởng đợt công tác này, Abimael quyết định ở lại luôn với một hội thánh thuộc khu vực xa xôi, nơi có nhu cầu lớn về những người công bố Nước Trời. Hiện nay anh có một việc làm khiêm tốn và đã học cách giản dị hóa đời sống mình.

Một trường hợp khác, Julissa phải đi xe buýt mất 22 giờ để đến nơi được bổ nhiệm. Vào chặng chót của cuộc hành trình, chị trễ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Tuy nhiên, có một xe tải nhỏ đưa rước công nhân. Julissa thu hết can đảm xin họ cho quá giang. Thật dễ hiểu chị có phần lo sợ vì là phụ nữ duy nhất giữa nhiều người đàn ông đến thế. Khi bắt đầu làm chứng cho một thanh niên, chị nhận ra rằng anh là Nhân Chứng Giê-hô-va! Julissa nhớ lại: “Hơn nữa, người lái xe lại là một trưởng lão trong hội thánh địa phương, nơi tôi được bổ nhiệm!”

Những người cao tuổi tham gia

Tuy nhiên, hoạt động này không phải chỉ dành cho người trẻ. Adela, một chị cao tuổi, luôn mong muốn dành nhiều thì giờ hơn cho công việc rao giảng. Cơ hội đến khi chị nhận được lời mời tham gia hoạt động rao giảng đặc biệt này. Chị kể lại: “Tôi thích nhiệm vụ của tôi đến mức xin các trưởng lão của hội thánh cho tôi định cư luôn ở đấy. Tôi vui mừng vì dù lớn tuổi tôi vẫn còn hữu dụng đối với Đức Giê-hô-va”.

Tương tự thế, được thôi thúc bởi lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va và tình yêu thương với người đồng loại, một chị 60 tuổi tên Martha đã tình nguyện tham gia vào chiến dịch. Xét thấy quãng đường và địa hình của khu vực rất khó cho nhóm của chị đến với mọi người, chị mua một chiếc xe hơi để các tiên phong sử dụng. Sự đóng góp của chị này đã giúp nhóm có thể rao giảng nhiều hơn trong khu vực và chia sẻ lẽ thật Kinh Thánh cho nhiều người hơn.

Sự đáp ứng làm ấm lòng

Mục tiêu của những người tham gia chiến dịch đặc biệt là ‘đào tạo môn đồ’. Về phương diện này, kết quả rất tuyệt. Dân chúng sống tại những vùng hẻo lánh đã nhận được lẽ thật cứu mạng từ Kinh Thánh. (Ma-thi-ơ 28:19, 20, NW) Nhiều học hỏi Kinh Thánh đã bắt đầu. Những người công bố trong vùng hoặc những người rao truyền tin mừng lưu lại trong khu vực đã chăm lo các học hỏi này. Trong vài trường hợp, các nhóm người công bố được tổ chức, và trong một số trường hợp khác, họ đã thành lập được ngay cả những hội thánh nhỏ.

Magdaleno và các bạn đồng hành dùng phương tiện chuyên chở công cộng đến khu vực hẻo lánh họ được bổ nhiệm. Trên đường, họ lợi dụng cơ hội thuận tiện rao giảng cho người lái xe. “Người đàn ông này cho chúng tôi biết tuần trước đã có vài Nhân Chứng đến viếng thăm trong lúc ông đi vắng. Khi ông trở về, gia đình đã thuật lại những điều họ nghe. Chúng tôi cho ông biết là chúng tôi không sống ở vùng phụ cận nhưng đến từ vài bang khác trong nước để ủng hộ chiến dịch rao giảng đặc biệt này, và chúng tôi tự trang trải các chi phí. Cảm kích, người lái xe bảo rằng ông sẽ bắt đầu học hỏi Kinh Thánh cùng với gia đình ngay trong tuần đó. Thậm chí ông còn đóng góp vào công việc bằng cách không lấy tiền xe của chúng tôi”.

Magdaleno cũng vô cùng xúc động bởi sự đáp ứng của người dân địa phương thuộc vùng núi Chiapas. “Vợ chồng tôi có cơ hội chia sẻ thông điệp về Nước Trời với một nhóm gồm 26 người trẻ thuộc Giáo Hội Trưởng Lão. Tất cả đều chăm chú lắng nghe khoảng 30 phút. Họ mở Kinh Thánh của họ, và chúng tôi đã có thể làm chứng cặn kẽ với họ về những ý định của Đức Giê-hô-va. Phần đông đều có Kinh Thánh riêng bằng tiếng Tzeltal”. Hai anh chị đã bắt đầu được một số học hỏi Kinh Thánh có tiến bộ.

Sự chống đối dịu đi

Vì có sự chống đối của một số người, hơn hai năm nay một cộng đồng trong vùng Chiapas không được nghe thông điệp Nước Trời. Teresa, một tiên phong trọn thời gian, nhận thấy vài Nhân Chứng hơi e ngại đi rao giảng tại làng ấy. “Thật ngạc nhiên làm sao, dân làng sẵn lòng lắng nghe. Khi chúng tôi ngừng rao giảng, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tìm nơi trú, chúng tôi gặp một chủ nhà hiếu khách tên Sebastián, người đã cho chúng tôi vào tránh mưa. Khi đã vào trong nhà, tôi hỏi thăm, xem đã có ai đến gõ cửa nhà ông chưa. Khi biết là chưa, tôi liền làm chứng cho ông và bắt đầu một học hỏi Kinh Thánh, dùng sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. * Khi kết thúc, Sebastián rưng rưng nước mắt nài nỉ rằng hãy nhớ trở lại học hỏi với ông’’.

Một nhóm tiên phong khác đến rao giảng tại Chiapas đã kể lại: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp, chúng tôi đạt những kết quả tốt. Trong tuần đầu tiên, chúng tôi đã bắt đầu 27 học hỏi; tuần lễ thứ nhì, chúng tôi mời người ta xem băng video The Bible—Its Power in Your Life (Quyền lực của Kinh Thánh trong đời sống bạn). Có 60 người tham dự. Ai cũng thích thú cuốn băng đó. Cuối buổi chiếu, chúng tôi đề nghị lập một nhóm học Kinh Thánh. Thật đáng ngạc nhiên, hai nhóm học Kinh Thánh đã được tổ chức ở làng này.

“Sau khi rao giảng hết khu vực được chỉ định, chúng tôi trở lại viếng thăm làng để củng cố những người chú ý và xem các nhóm học Kinh Thánh tiến bộ đến đâu. Chúng tôi mời họ đến dự buổi họp công cộng và Buổi Học Tháp Canh. Tuy nhiên, không có nơi nào đủ rộng để tổ chức các buổi họp. Người đã cho phép sử dụng nhà của ông để nhóm học Kinh Thánh chỉ về phía sân sau và nói: ‘Có thể tổ chức buổi họp ở trong sân sau’ ”.

Cuối tuần đó, cả tiên phong lẫn những người chú ý hăng hái giúp dọn dẹp sân, chuẩn bị cho buổi họp. Có 103 người tham dự buổi họp đầu tiên. Hiện nay, tại làng ấy có 40 học hỏi Kinh Thánh.

“Một kinh nghiệm tuyệt vời”

Ngoài những thành quả xuất sắc trong công việc rao giảng, chính những người tham gia hoạt động này cũng nhận được nhiều lợi ích lớn lao. María, một tiên phong trẻ, đã tham gia một trong những chiến dịch này diễn tả cảm xúc của chị như sau: “Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời vì hai lý do. Niềm vui của tôi trong công việc rao giảng gia tăng, và mối liên lạc với Đức Giê-hô-va trở nên mật thiết hơn. Một lần kia, khi leo lên núi, chúng tôi cảm thấy mệt lử. Sau khi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp sức, chúng tôi cảm nhận được điều Ê-sai 40:29-31 nói: ‘Ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới’. Thế là chúng tôi đến nơi dự định và điều khiển các buổi học Kinh Thánh với những người đã hết sức niềm nở tiếp đón chúng tôi”.

Một tiên phong trẻ khác, Claudia 17 tuổi, cho biết: “Tôi nhận được nhiều lợi ích. Tôi đã học cách trở nên khéo léo hơn trong thánh chức, điều này mang lại nhiều vui mừng và giúp tôi đặt ra những mục tiêu thiêng liêng. Tôi cũng trưởng thành về phương diện thiêng liêng. Ở nhà, mẹ làm tất cả mọi việc cho tôi. Giờ đây, với nhiều kinh nghiệm hơn tôi bắt đầu có tinh thần trách nhiệm hơn. Chẳng hạn, tôi thường rất kén ăn. Nhưng giờ đây tôi đã phải thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau nên không còn than phiền về thức ăn nữa. Hình thức rao giảng này đã giúp tôi vun trồng tình bằng hữu rất tốt đẹp. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ và giúp đỡ lẫn nhau”.

Một mùa gặt vui mừng

Thành quả của nỗ lực đặc biệt này là gì? Đầu năm 2002, có khoảng 28.300 tiên phong đã tham gia lộ trình tiên phong. Họ đã điều khiển hơn 140.000 học hỏi Kinh Thánh, dành ra hơn hai triệu giờ trong công việc rao giảng. Để giúp người ta học lẽ thật Kinh Thánh, họ đã phân phối khoảng 121.000 sách và gần 730.000 tạp chí. Không phải là hiếm khi thấy một số tiên phong điều khiển 20 học hỏi Kinh Thánh hoặc hơn nữa.

Những người nhận được sự giúp đỡ này biết ơn sâu đậm về nỗ lực đặc biệt của các Nhân Chứng mang thông điệp Kinh Thánh đến với họ. Dù nghèo, nhiều người cố nài các công bố nhận sự đóng góp của họ. Một bà lão nghèo 70 tuổi luôn luôn tặng các tiên phong đến viếng thăm một món gì đó. Nếu họ không nhận, bà khóc. Một gia đình nghèo nói với những người truyền giáo trọn thời gian rằng con gà mái nhà đẻ trứng là đặc biệt dành cho họ và cố thuyết phục họ phải nhận.

Quan trọng hơn là những người ngay thật này biểu lộ lòng biết ơn chân thành về những điều thiêng liêng. Chẳng hạn, một cô gái đi bộ một mình suốt ba giờ rưỡi để đến dự các buổi họp, không bỏ một buổi nào. Dù đau đầu gối, một bà lão chú ý đã đi bộ hai giờ đồng hồ để được nhận sự dạy dỗ từ Kinh Thánh trong thời gian giám thị lưu động viếng thăm. Một số người mù chữ muốn học đọc, học viết để họ có thể được lợi ích nhiều hơn từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Những nỗ lực của họ đã được ban phước dồi dào.

Trong sách Công-vụ, Lu-ca miêu tả một sự hiện thấy xảy ra với sứ đồ Phao-lô: “Có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài-xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu-giúp chúng tôi”. Phao-lô sẵn sàng nhận lời mời. Ngày nay, tại những vùng xa xôi hẻo lánh của nước Mexico, nhiều người đã đáp ứng với tinh thần tương tự, sẵn sàng tham gia rao giảng tin mừng “cho đến cùng trái đất”.—Công-vụ 1:8; 16:9, 10.

[Chú thích]

^ đ. 4 Trong năm gần đây, hơn 8 phần trăm khu vực trong nước Mexico chưa được hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va rao giảng đều đặn. Điều này nghĩa là có hơn 8.200.000 người sống trong những vùng hẻo lánh, nơi công việc rao giảng còn bị giới hạn.

^ đ. 17 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Hình nơi trang 9]

Nhiều Nhân Chứng Mexico đã tham gia những chiến dịch rao giảng đặc biệt