Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy nghe lời thánh linh phán!

Hãy nghe lời thánh linh phán!

Hãy nghe lời thánh linh phán!

“Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!”—KHẢI-HUYỀN 3:22.

1, 2. Trong những thông điệp gửi cho bảy hội thánh đề cập trong sách Khải-huyền, lời khuyên nào được lặp đi lặp lại?

TÔI TỚ Đức Giê-hô-va phải để ý đến những lời Chúa Giê-su Christ nói qua thánh linh cho bảy hội thánh được kể tên trong sách Khải-huyền của Kinh Thánh. Thật vậy, mỗi thông điệp đều chứa lời khuyên này: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh”.—Khải-huyền 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22.

2 Chúng ta đã xem xét các thông điệp Chúa Giê-su gửi cho các thiên sứ, tức các giám thị, ở Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, và Bẹt-găm. Làm thế nào chúng ta có thể rút được lợi ích từ những điều ngài phán qua thánh linh với bốn hội thánh kia?

Thông điệp gửi thiên sứ ở Thi-a-ti-rơ

3. Thi-a-ti-rơ tọa lạc ở đâu, và thành nổi tiếng đặc biệt về sản phẩm nào?

3 “Con Đức Chúa Trời” cho lời khen lẫn sửa trị cho hội thánh Thi-a-ti-rơ. (Đọc Khải-huyền 2:18-29). Thi-a-ti-rơ (nay là Akhisar) được xây dọc theo một nhánh của Sông Gediz (Hermus cổ xưa) ở phía tây Tiểu Á. Thành này nổi tiếng về nhiều ngành thủ công. Những người chế thuốc nhuộm dùng rễ cây thiên thảo để chế ra màu điều, hay màu tiá nổi tiếng. Ly-đi, người trở thành tín đồ Đấng Christ trong cuộc viếng thăm của Phao-lô tại thành Phi-líp ở Hy Lạp, “quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía”.—Công-vụ 16:12-15.

4. Hội thánh ở Thi-a-ti-rơ được khen về điều gì?

4 Chúa Giê-su khen hội thánh ở Thi-a-ti-rơ về những việc tốt lành, tình yêu thương, đức tin, sự chịu đựng và công việc thánh chức. Thật vậy, ‘công-việc sau-rốt họ còn nhiều hơn công-việc ban đầu nữa’. Tuy nhiên, dù có thành tích tốt, chúng ta chớ bao giờ lơ là về đạo đức của mình.

5-7. (a) ‘Người nữ Giê-sa-bên ấy’ là ai, và phải đối phó thế nào với ảnh hưởng của y thị? (b) Thông điệp Đấng Christ gửi cho hội thánh Thi-a-ti-rơ giúp những người nữ tin kính làm điều gì?

5 Hội thánh ở Thi-a-ti-rơ dung túng sự thờ hình tượng, dạy dỗ giả trá, và tình dục vô luân. Giữa họ có mặt ‘người nữ Giê-sa-bên ấy’—có lẽ đó là một nhóm người nữ mang những thói nết của Hoàng Hậu Giê-sa-bên của Vương Quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái. Một số học giả cho rằng ‘các nữ tiên-tri’ của Thi-a-ti-rơ cố dụ dỗ tín đồ Đấng Christ thờ những thần và nữ thần của phường hội thủ công và tham dự những lễ hội có đồ cúng cho thần tượng. Mong rằng không ai cho mình là nữ tiên tri và tìm cách thao túng người khác trong hội thánh tín đồ Đấng Christ ngày nay!

6 Đấng Christ ‘sắp quăng người nữ Giê-sa-bên trên giường đau-đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà-dâm với nó, mà không ăn-năn việc làm của nó, thì cũng bị quăng vào tai-nạn lớn’. Các giám thị không được nhân nhượng đối với sự dạy dỗ và ảnh hưởng ác độc như thế. Và không một tín đồ Đấng Christ nào cần phải phạm tội tà dâm theo nghĩa thiêng liêng và nghĩa đen hoặc tham dự vào việc thờ hình tượng mới nhận ra được những “điều sâu-hiểm của quỉ Sa-tan” là hoàn toàn độc ác. Nếu vâng theo lời cảnh báo của Chúa Giê-su, ‘chúng ta sẽ bền giữ những điều mình đã có’, và tội lỗi sẽ không cai trị trên chúng ta. Vì bác bỏ những thực hành, dục vọng và mục tiêu trái ý Đức Chúa Trời, những người xức dầu được sống lại có “quyền trị các nước” và sẽ cùng với Đấng Christ đập tan các nước. Hiện nay hội thánh có những ngôi sao tượng trưng, và những người được xức dầu sẽ được hợp nhất với “sao mai sáng chói”, tức Chàng Rể, Chúa Giê-su Christ, khi họ được sống lại ở trên trời.—Khải-huyền 22:16.

7 Hội thánh Thi-a-ti-rơ được cảnh báo là không được dung túng ảnh hưởng ác độc của những người nữ bội đạo. Thông điệp Đấng Christ gửi cho hội thánh được thánh linh soi dẫn, giúp những người nữ tin kính ngày nay giữ mình ở vị trí mà Đức Chúa Trời chỉ định. Họ sẽ không cố cầm quyền trên các anh và không quyến rũ bất cứ anh nào phạm tội tà dâm theo nghĩa thiêng liêng hoặc nghĩa đen. (1 Ti-mô-thê 2:12) Thay vì vậy, họ sẽ làm gương tốt trong các việc lành, và trong việc phụng sự để tôn vinh Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 68:11; 1 Phi-e-rơ 3:1-6) Nếu hội thánh canh chừng những điều mình có—tức giáo lý và hạnh kiểm thanh sạch cùng công việc phụng sự Nước Trời cao quý—Đấng Christ sẽ đến, mang theo phần thưởng tuyệt vời chứ không phải sự hủy diệt.

Thông điệp gửi thiên sứ ở Sạt-đe

8. (a) Sạt-đe tọa lạc ở đâu, và một số chi tiết về thành là gì? (b) Tại sao hội thánh ở Sạt-đe cần được giúp đỡ?

8 Hội thánh ở Sạt-đe cần được giúp đỡ khẩn cấp vì đã chết về thiêng liêng. (Đọc Khải-huyền 3:1-6). Tọa lạc khoảng 50 kilômét về phía nam của Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe là một thành phồn thịnh. Nền thương mại, đồng ruộng phì nhiêu cũng như vải len và thảm len làm cho vùng này trở nên một thành giàu có mà một thời có đến khoảng 50.000 cư dân. Theo sử gia Josephus, vào thế kỷ thứ nhất TCN, Sạt-đe có một cộng đồng đông đảo người Do Thái. Trong số tàn tích của thành, có một nhà hội và một đền thờ nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô.

9. Cần phải làm gì nếu chúng ta chỉ phụng sự cho có lệ?

9 Đấng Christ bảo thiên sứ của hội thánh Sạt-đe: “Ta biết công-việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết”. Nếu chúng ta được tiếng là người có thiêng liêng tính nhưng lại hầu như thờ ơ với những đặc ân trong đạo Đấng Christ, và chỉ phụng sự cho có lệ và ‘sắp chết’ về thiêng liêng thì sao? Nếu thế, chúng ta cần ‘nhớ lại mình đã nhận và nghe’ thông điệp Nước Trời thể nào, và phải làm mới lại các nỗ lực trong thánh chức phụng sự. Chắc chắn chúng ta phải bắt đầu tham gia hết lòng các buổi họp đạo Đấng Christ. (Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Đấng Christ đã khuyến cáo hội thánh ở Sạt-đe: “Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình-lình”. Còn thời chúng ta thì sao? Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải khai trình.

10. Ngay cả trong một tình huống giống như ở Sạt-đe, vài tín đồ Đấng Christ vẫn giữ được tư cách nào?

10 Ngay cả trong một tình huống giống như ở Sạt-đe, có thể có vài người ‘chưa làm ô-uế áo-xống mình, và mặc áo trắng đi cùng Đấng Christ vì họ xứng-đáng’. Họ gìn giữ phẩm cách tín đồ Đấng Christ, tiếp tục không để mình bị ô uế, không có tì vết nào về mặt luân lý và tôn giáo của thế gian này. (Gia-cơ 1:27) Do đó, Chúa Giê-su ‘sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống và sẽ công nhận họ trước mặt Cha ngài và các thiên-sứ’. Được tuyên bố là xứng đáng cùng đi với Đấng Christ, lớp vợ mới cưới của ngài gồm những người xức dầu sẽ mặc áo vải gai mịn, sáng láng, tinh sạch tượng trưng cho những việc làm công bình của các thánh đồ. (Khải-huyền 19:8) Những đặc ân phụng sự tuyệt vời đang chờ đón họ trên trời khích lệ họ chiến thắng thế gian này. Những ân phước cũng đang chờ đón những ai có hy vọng sống đời đời trên đất. Tên của họ cũng được viết trong sách sự sống.

11. Chúng ta phải làm gì nếu đang buồn ngủ về thiêng liêng?

11 Không ai trong chúng ta muốn rơi vào tình trạng đáng buồn về thiêng liêng của hội thánh ở Sạt-đe. Nhưng nếu chúng ta nhận ra là mình đang buồn ngủ về thiêng liêng thì sao? Chúng ta phải hành động mau lẹ vì lợi ích của chính mình. Giả thử chúng ta đang bị lôi kéo làm điều trái với ý Đức Chúa Trời hoặc trở nên lơ là trong việc đi nhóm họp và rao giảng. Chúng ta hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện tha thiết. (Phi-líp 4:6, 7, 13) Mỗi ngày đọc và học hỏi Kinh Thánh cũng như các ấn phẩm của “quản-gia ngay-thật” sẽ giúp chúng ta tỉnh thức về thiêng liêng. (Lu-ca 12:42-44) Như thế chúng ta sẽ giống như những người ở Sạt-đe được Đấng Christ chấp nhận, và chúng ta sẽ là một sự khích lệ cho các anh em cùng đức tin.

Thông điệp gửi thiên sứ ở Phi-la-đen-phi

12. Bạn mô tả tình trạng về tôn giáo ở Phi-la-đen-phi cổ xưa như thế nào?

12 Chúa Giê-su khen hội thánh Phi-la-đen-phi. (Đọc Khải-huyền 3:7-13). Phi-la-đen-phi (nay là Alasehir) là một trung tâm phồn thịnh của một vùng sản xuất rượu nho ở phía tây Tiểu Á. Thật vậy, thần chính của thành Phi-la-đen-phi là Dionysus, thần rượu. Hình như người Do Thái ở Phi-la-đen-phi đã không thành công trong việc cố thuyết phục tín đồ Đấng Christ người Do Thái ở đó giữ hoặc trở lại một số thực hành theo Luật Pháp Môi-se.

13. Đấng Christ đã dùng “chìa-khóa của Đa-vít” như thế nào?

13 Đấng Christ có “chìa-khóa của Đa-vít”, và do đó được giao cho toàn thể quyền lợi Nước Trời và việc quản trị đại gia đình những người cùng đức tin. (Ê-sai 22:22; Lu-ca 1:32) Chúa Giê-su đã dùng chìa khóa đó để mở ra những cơ hội và đặc ân phụng sự Nước Trời cho tín đồ Đấng Christ ở Phi-la-đen-phi cổ xưa và những nơi khác. Kể từ năm 1919, ngài đã đặt trước người “quản-gia ngay-thật” “một cái cửa lớn” mở ra cho công việc rao giảng về Nước Trời mà không một kẻ chống đối nào có thể đóng được. (1 Cô-rinh-tô 16:9; Cô-lô-se 4:2-4) Tất nhiên, cánh cửa đưa đến các đặc ân về Nước Trời đóng lại đối với những kẻ thuộc “hội quỉ Sa-tan”, vì chúng không phải là dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng.

14. (a) Chúa Giê-su cho hội thánh ở Phi-la-đen-phi lời hứa nào? (b) Làm sao chúng ta có thể giữ cho khỏi ngã trong “giờ thử-thách”?

14 Chúa Giê-su đã cho tín đồ Đấng Christ thành Phi-la-đen-phi xưa lời hứa này: “Vì ngươi đã giữ lời nhịn-nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử-thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế-gian”. Công việc rao giảng đòi hỏi sự nhịn nhục giống như Chúa Giê-su đã thể hiện. Ngài không bao giờ nhượng bộ trước kẻ thù nhưng tiếp tục thực thi ý muốn của Cha ngài. Do đó, sau khi sống lại, Đấng Christ có đời sống bất tử ở trên trời. Nếu giữ vững quyết định thờ phượng Đức Giê-hô-va và ủng hộ Nước Trời bằng cách rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ được giữ cho khỏi ngã trong giai đoạn thử thách hiện tại, tức “giờ thử-thách”. Chúng ta sẽ tiếp tục ‘giữ lấy điều mình có’ do Đấng Christ ban cho bằng cách cố gắng gia tăng những quyền lợi đó của Nước Trời. Khi làm vậy, những người xức dầu sẽ nhận được mão triều thiên trên trời vô giá và bạn đồng hành trung thành của họ sẽ được hưởng sự sống đời đời trên đất.

15. Có những đòi hỏi nào nơi những người sẽ là ‘cột trụ trong đền Đức Chúa Trời’?

15 Đấng Christ nói thêm: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta,... ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người”. Những giám thị xức dầu phải ủng hộ sự thờ phượng thật. Họ phải tiếp tục hội đủ điều kiện để làm thành viên của “Giê-ru-sa-lem mới” bằng cách rao giảng về Nước Trời và giữ thanh sạch về thiêng liêng. Điều này là cần thiết nếu họ muốn là những cột trụ trong đền thờ vinh hiển trên trời, muốn được mang danh thành Đức Chúa Trời với tư cách công dân trên trời và muốn được mang danh Đấng Christ với tư cách vợ mới cưới của ngài. Và dĩ nhiên, họ phải có tai biết “nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh”.

Thông điệp gửi thiên sứ ở Lao-đi-xê

16. Một số sự kiện về Lao-đi-xê là gì?

16 Đấng Christ khiển trách hội thánh ở Lao-đi-xê đã tự mãn. (Đọc Khải-huyền 3:14-22). Nằm cách Ê-phê-sô khoảng 150 kilômét về phía đông và ngay tại giao điểm những tuyến đường thương mại chính trong thung lũng phì nhiêu của Sông Lycus, Lao-đi-xê là một thành kỹ nghệ rất phát đạt và là trung tâm tài chính. Vùng này nổi tiếng về quần áo làm bằng len đen. Vì có một trường y khoa nổi tiếng tại đây, Lao-đi-xê có lẽ đã chế ra thuốc chữa mắt gọi là bột Phi-ri-gi. Asclepius, thần y học, là một trong các thần chính của thành. Lao-đi-xê dường như có khá đông người Do Thái và một số hình như rất khá giả.

17. Tại sao người Lao-đi-xê bị khiển trách?

17 Nói với hội thánh Lao-đi-xê qua “thiên-sứ” của hội thánh, Chúa Giê-su dùng thẩm quyền của “Đấng làm chứng thành-tín chân-thật, Đấng làm đầu cội-rễ cuộc sáng-thế của Đức Chúa Trời”. (Cô-lô-se 1:13-16) Người Lao-đi-xê bị khiển trách vì “không lạnh cũng không nóng” về thiêng liêng. Vì họ hâm hẩm, Đấng Christ sẽ mửa họ ra khỏi miệng ngài. Minh họa này chắc hẳn không có gì khó hiểu đối với họ. Thành Hi-ê-ra-bô-li gần đó có những suối nước nóng, và Cô-lô-se lại có nước lạnh. Tuy nhiên, vì nước phải được dẫn bằng ống tới Lao-đi-xê qua một quãng khá dài nên dường như nước trở thành hâm hẩm khi tới thành. Có quãng, nước được dẫn qua một hệ thống lộ thiên. Đến gần Lao-đi-xê hơn, nước chảy qua những phiến đá có lỗ được nối lại với nhau.

18, 19. Ngày nay những tín đồ Đấng Christ giống người Lao-đi-xê có thể được giúp đỡ như thế nào?

18 Những ai giống loại người Lao-đi-xê ngày nay cũng vậy, không nóng hổi, cũng không lạnh mát. Giống nước hâm hẩm, họ sẽ bị nhổ ra! Chúa Giê-su không muốn họ làm phát ngôn viên cho ngài, tức những “khâm-sai” được xức dầu của Đấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 5:20) Họ sẽ mất đặc ân làm người công bố Nước Trời trừ phi họ ăn năn. Những người Lao-đi-xê tìm kiếm của cải vật chất và “không biết rằng mình khổ-sở, khốn-khó, nghèo-ngặt, đui-mù, và lõa-lồ”. Để loại trừ sự nghèo khó, mù lòa và lõa lồ về thiêng liêng, bất cứ người nào giống họ ngày nay cần mua từ Đấng Christ ‘vàng được thử lửa’ tức đức tin đã được thử thách, “áo trắng” tức sự công bình, và “thuốc xức mắt” giúp cải thiện nhãn quan thiêng liêng. Giám thị đạo Đấng Christ vui mừng giúp những người nói trên ý thức về nhu cầu thiêng liêng của họ để trở nên “giàu trong đức-tin”. (Gia-cơ 2:5; Ma-thi-ơ 5:3) Hơn nữa, các giám thị cần giúp đỡ họ dùng “thuốc xức mắt” thiêng liêng—tức chấp nhận và làm theo sự dạy dỗ, lời khuyên, gương tốt và tâm tình của Chúa Giê-su. Đây là một phương thuốc để chữa “sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời”.—1 Giăng 2:15-17.

19 Chúa Giê-su khiển trách và sửa trị tất cả những người mà ngài thương mến. Các giám thị dưới quyền ngài phải hành động giống như vậy với sự dịu dàng. (Công-vụ 20:28, 29) Những người Lao-đi-xê cần “sốt-sắng, và ăn-năn”, sửa đổi lối suy nghĩ và lối sống của mình. Có ai trong chúng ta đã quen với lối sống mà việc phụng sự Đức Chúa Trời trở thành kém quan trọng không? Nếu thế, chúng ta hãy ‘mua thuốc xức mắt của Chúa Giê-su’ để có thể thấy tầm quan trọng của việc sốt sắng tìm kiếm Nước Trời trước nhất.—Ma-thi-ơ 6:33.

20, 21. Ngày nay ai đang đáp lại một cách đúng đắn tiếng “gõ” của Chúa Giê-su, và hy vọng của họ là gì?

20 Đấng Christ phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta”. Chúa Giê-su thường dạy dỗ những điều thiêng liêng khi dùng bữa. (Lu-ca 5:29-39; 7:36-50; 14:1-24) Nay ngài gõ cửa hội thánh giống như hội thánh Lao-đi-xê. Các thành viên của hội thánh có đáp lại tiếng gõ của ngài, có làm mới lại lòng yêu mến đối với ngài, có đón tiếp ngài, và có để ngài dạy dỗ không? Nếu có, Đấng Christ sẽ dùng bữa với họ, đem lại cho họ ích lợi lớn về thiêng liêng.

21 “Những chiên khác” ngày nay theo nghĩa bóng đang mở cửa để Chúa Giê-su vào, và hành động như thế dẫn đến sự sống đời đời. (Giăng 10:16; Ma-thi-ơ 25:34-40, 46) Mỗi người xức dầu chiến thắng sẽ được Đấng Christ ban cho đặc ân ‘ngồi với ngài trên ngôi của ngài, như ngài đã thắng và ngồi với Cha ngài trên ngôi’. Đúng vậy, đối với những người được xức dầu đã chiến thắng, Chúa Giê-su hứa ban phần thưởng lớn cho họ được ngồi trên ngôi với ngài tại bên hữu Cha ngài ở trên trời. Và những chiên khác chiến thắng chờ đón một nơi tuyệt diệu trên đất dưới sự cai trị của Nước Trời.

Bài học cho tất cả chúng ta

22, 23. (a) Tất cả tín đồ Đấng Christ có thể được lời ích thế nào từ lời Chúa Giê-su cho bảy hội thánh? (b) Chúng ta nên cương quyết làm gì?

22 Chắc chắn mọi tín đồ Đấng Christ có thể rút được nhiều lợi ích từ những lời Chúa Giê-su gửi cho bảy hội thánh ở Tiểu Á. Chẳng hạn, lưu ý rằng Đấng Christ nói lời khen thích đáng, các trưởng lão đầy yêu thương của đạo Đấng Christ được thúc đẩy để khen những cá nhân hay những hội thánh đang tiến bộ về thiêng liêng. Nếu anh em đồng đạo thiếu sót về điểm nào, các trưởng lão giúp họ áp dụng các giải pháp của Kinh Thánh. Tất cả chúng ta có thể tiếp tục hưởng được lợi ích từ những khía cạnh khác nhau trong lời khuyên của Đấng Christ cho bảy hội thánh, miễn là chúng ta áp dụng với sự tha thiết cầu nguyện và không chậm trễ. *

23 Trong những ngày cuối cùng này, không còn thời giờ cho sự tự mãn, theo đuổi vật chất, hoặc bất cứ điều gì khác có thể khiến chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời một cách chiếu lệ. Do đó, tất cả các hội thánh hãy tiếp tục chiếu sáng như những chân đèn được Chúa Giê-su giữ lại ở nguyên chỗ. Là những tín đồ Đấng Christ trung thành, mong sao chúng ta luôn luôn cương quyết để ý khi Đấng Christ nói và lắng nghe những gì thánh linh phán. Rồi chúng ta sẽ có niềm vui lâu dài với tư cách là những người mang sự sáng tôn vinh Đức Giê-hô-va.

[Chú thích]

^ đ. 22 Khải-huyền 2:1–3:22 cũng được thảo luận nơi các chương từ 7 tới 13 trong sách Khải-huyền gần đến cực điểm vinh quang! (Anh ngữ), do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

Bạn trả lời thế nào?

• ‘Người nữ Giê-sa-bên ấy’ là ai, và tại sao những người nữ tin kính không được bắt chước y thị?

• Hội thánh Sạt-đe ở trong tình trạng nào, và chúng ta có thể làm gì để tránh trở nên như nhiều tín đồ Đấng Christ sống ở thành đó?

• Chúa Giê-su ban cho hội thánh Phi-la-đen-phi những lời hứa nào, và chúng áp dụng cho chúng ta ngày nay như thế nào?

• Tại sao những người Lao-đi-xê bị khiển trách, nhưng tín đồ Đấng Christ sốt sắng có triển vọng nào?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 16]

Phải tránh các đường lối gian ác của ‘người nữ Giê-sa-bên ấy’

[Các hình nơi trang 18]

Chúa Giê-su đã đặt trước môn đồ ngài “một cái cửa lớn” đưa đến các đặc ân về Nước Trời

[Hình nơi trang 20]

Bạn có đón tiếp Chúa Giê-su và lắng nghe ngài không?