Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy đứng yên lặng mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va!

Hãy đứng yên lặng mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va!

Hãy đứng yên lặng mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va!

“Hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi”.—2 SỬ-KÝ 20:17.

1, 2. Tại sao cuộc tấn công sắp tới của “Gót ở đất Ma-gốc” có hậu quả lớn hơn là mối đe dọa của nạn khủng bố quốc tế?

MỘT SỐ người đã miêu tả khủng bố là tấn công vào cộng đồng thế giới, thậm chí vào chính nền văn minh. Việc phải nghiêm chỉnh đối phó với sự đe dọa như thế là điều dễ hiểu. Mặt khác, có một cuộc tấn công khác có hậu quả nghiêm trọng hơn mà cộng đồng thế giới ít hoặc không lưu ý đến. Đó là gì vậy?

2 Đó là cuộc tấn công của “Gót ở đất Ma-gốc” được Kinh Thánh nói đến nơi chương 38 sách Ê-xê-chi-ên. Khi nói cuộc tấn công này có hậu quả lớn hơn là mối đe dọa của nạn khủng bố quốc tế thì có thổi phồng quá đáng không? Không, vì cuộc tấn công của Gót không nhắm vào các chính phủ loài người nhưng đánh vào chính phủ của Đức Chúa Trời trên trời! Tuy nhiên, không giống như con người chỉ có thể thành công giới hạn trong việc đối phó với các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống của họ, Đấng Tạo Hóa có đầy đủ khả năng đối phó với cuộc tấn công ác độc hơn của Gót.

Tấn công vào chính phủ của Đức Chúa Trời

3. Các nhà cai trị thế giới đã được mời làm gì kể từ năm 1914, và họ đã đáp ứng như thế nào?

3 Cuộc xung đột giữa Vị Vua đang cai trị của Đức Chúa Trời và hệ thống gian ác thuộc Sa-tan đã diễn ra từ khi Nước Đức Chúa Trời được thành lập trên trời vào năm 1914. Vào thời điểm đó, các nhà cai trị loài người được thông báo là hãy phục tùng Vị Vua mà Đức Chúa Trời chọn. Nhưng họ từ chối, như đã được tiên tri: “Các vua thế-gian nổi dậy, các quan-trưởng bàn-nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi-tói của hai Người, và quăng xa ta xiềng-xích của họ”. (Thi-thiên 2:1-3) Sự chống cự lại quyền cai trị của Nước Trời sẽ lên đến tột đỉnh trong cuộc tấn công của Gót ở đất Ma-gốc.

4, 5. Con người có thể đánh lại chính phủ của Đức Chúa Trời ở trên trời theo nghĩa nào?

4 Có lẽ chúng ta tự hỏi làm sao con người có thể đánh lại một chính phủ vô hình ở trên trời. Kinh Thánh tiết lộ rằng chính phủ này gồm có “mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất” cùng với “Chiên Con”, tức Chúa Giê-su Christ. (Khải-huyền 14:1, 3; Giăng 1:29) Vì chính phủ mới này ở trên trời nên được gọi là “trời mới”, vậy thì điều hợp lý là các thần dân trên đất của Nước đó được gọi là “đất mới”. (Ê-sai 65:17; 2 Phi-e-rơ 3:13) Phần lớn số người thuộc 144.000 người đồng cai trị với Đấng Christ đã kết thúc đời sống trung thành trên đất rồi. Do đó, họ đã chứng tỏ xứng đáng nhận lãnh đặc ân phụng sự mới trên trời.

5 Tuy nhiên, một số nhỏ còn sót lại thuộc 144.000 người vẫn còn trên đất. Trong số hơn 15.000.000 người dự Lễ Tưởng Niệm năm 2002, chỉ có 8.760 người biểu lộ hy vọng được chọn để nhận đặc ân này trên trời. Bất cứ ai dám tấn công những thành viên tương lai còn sót lại của Nước Trời thật ra là tấn công Nước Đức Chúa Trời.—Khải-huyền 12:17.

Vị Vua hoàn tất cuộc chinh phục

6. Đức Giê-hô-va và Đấng Christ xem việc chống lại dân Đức Chúa Trời như thế nào?

6 Phản ứng của Đức Giê-hô-va trước sự chống đối Nước Trời mà Ngài đã lập được tiên tri từ trước: “Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo-báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh-nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận-dữ mình khuấy-khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta”. (Thi-thiên 2:4-6) Giờ đã đến để Đấng Christ “hoàn tất sự chinh phục của mình”. (Khải-huyền 6:2, NW) Đức Giê-hô-va xem việc chống lại dân Ngài trong thời kỳ chinh phục chót này như thế nào? Ngài xem thật ra là chống lại Ngài và Vua mà Ngài tấn phong. Ngài phán: “Ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt [Ta]”. (Xa-cha-ri 2:8) Và Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh rằng ngài xem những gì người ta làm hay không làm cho anh em xức dầu của ngài như là làm hay không làm cho chính ngài vậy.—Ma-thi-ơ 25:40, 45.

7. Vì những lý do nào Gót giận dữ đám đông “vô-số người” miêu tả nơi Khải-huyền 7:9?

7 Dĩ nhiên, những ai tích cực hỗ trợ những người xức dầu còn sót lại cũng sẽ bị Gót giận dữ. Những thành viên tương lai trong “đất mới” của Đức Chúa Trời là đám đông “vô-số người” “bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”. (Khải-huyền 7:9) Họ được nói đến như thể “đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng”. Do đó, họ ở vị thế được Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ chấp nhận. “Tay cầm nhành chà-là”, họ đón chào Đức Giê-hô-va là Đấng Thống Trị chính đáng của hoàn vũ. Quyền thống trị của Ngài được thể hiện qua sự cai trị của Vị Vua mà Ngài tấn phong là Chúa Giê-su Christ, “Chiên con của Đức Chúa Trời”.—Giăng 1:29, 36.

8. Cuộc tấn công của Gót khiến Đấng Christ làm gì, và kết quả ra sao?

8 Cuộc tấn công của Gót sẽ khiến Vị Vua trên ngôi phải hành động và tiến hành trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. (Khải-huyền 16:14, 16) Những ai từ chối công nhận quyền thống trị của Đức Giê-hô-va sẽ bị hủy diệt. Còn những ai đã chịu hoạn nạn vì trung thành với Nước Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu vĩnh viễn. Sứ đồ Phao-lô viết về điều này: “Đó đủ chứng-cớ về sự đoán-xét công-bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng-đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Vả, theo sự công-bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ-ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên-sứ của quyền-phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-8.

9, 10. (a) Đức Giê-hô-va đã cho dân Giu-đa chiến thắng trên kẻ thù đáng sợ như thế nào? (b) Tín đồ Đấng Christ ngày nay phải tiếp tục làm gì?

9 Trong cơn đại nạn sắp tới, lên đến tột đỉnh tại Ha-ma-ghê-đôn, Đấng Christ sẽ tiêu diệt mọi gian ác. Nhưng môn đồ ngài không cần đánh, giống như dân nước Giu-đa gồm hai chi phái cách đây hơn 2.900 năm. Chiến trận thuộc về Đức Giê-hô-va, và Ngài đã cho họ thắng trận. Lời tường thuật cho biết: “Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy đều bị bại. Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng-vắng, nhìn đến đám quân đông-đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được”.—2 Sử-ký 20:22-24.

10 Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã báo trước: “Các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến”. (2 Sử-ký 20:17) Điều này lập ra một khuôn mẫu cho tín đồ Đấng Christ theo, khi Chúa Giê-su Christ hành động để “hoàn tất sự chinh phục của mình”. Trong khi chờ đợi, họ tiếp tục chiến đấu chống gian ác, không phải bằng vũ khí theo nghĩa đen nhưng bằng vũ khí thiêng liêng. Bằng cách này, họ tiếp tục “lấy điều thiện thắng điều ác”.—Rô-ma 6:13; 12:17-21; 13:12; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5.

Ai sẽ lãnh đạo cuộc tấn công của Gót?

11. (a) Gót sẽ dùng cơ quan nào để thực hiện cuộc tấn công của hắn? (b) Tỉnh thức về thiêng liêng bao hàm điều gì?

11 Gót ở đất Ma-gốc được nhận diện là Sa-tan Ma-quỉ trong vị thế bị hạ bệ kể từ năm 1914. Là một tạo vật thần linh, hắn không thể thực hiện được cuộc tấn công trực tiếp, nhưng sẽ dùng các cơ quan loài người thực hiện giùm hắn. Ai là những cơ quan loài người này? Kinh Thánh không cung cấp chi tiết, nhưng có cho một vài dấu hiệu giúp chúng ta nhận diện được họ là ai. Trong khi các biến cố trên thế giới xảy ra làm ứng nghiệm các lời tiên tri của Kinh Thánh, chúng ta dần dần có được một hình ảnh rõ hơn bao giờ hết. Dân Đức Giê-hô-va tránh suy đoán nhưng tiếp tục tỉnh thức về thiêng liêng, nhận biết rõ những diễn biến về chính trị và tôn giáo cho thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh.

12, 13. Nhà tiên tri Đa-ni-ên đã báo trước cuộc tấn công chót vào dân Đức Chúa Trời như thế nào?

12 Nhà tiên tri Đa-ni-ên tiết lộ thêm tin tức về cuộc tấn công cuối cùng vào dân Đức Chúa Trời như sau: “Người [vua phương bắc] sẽ giận lắm mà đi ra để tàn-phá và hủy-diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh”.—Đa-ni-ên 11:44, 45.

13 Trong văn cảnh của Kinh Thánh, “biển” là Biển Lớn, tức Địa Trung Hải. ‘Núi thánh’ là Si-ôn, về nơi này Đức Giê-hô-va phán: “Dầu vậy, ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta”. (Thi-thiên 2:6; Giô-suê 1:4) Do đó, theo nghĩa thiêng liêng, vùng đất ‘giữa biển cùng núi thánh’ tượng trưng cho tình trạng thiêng liêng thịnh vượng của tín đồ Đấng Christ được xức dầu. Họ không còn thuộc về biển nhân loại xa cách Đức Chúa Trời, và họ đang trông mong được cai trị cùng với Chúa Giê-su Christ trong Nước Trời. Rõ ràng các tôi tớ xức dầu của Đức Chúa Trời, cùng với bạn đồng hành trung thành của họ là đám đông, sẽ là mục tiêu của vua phương bắc khi vua này tung ra cuộc tấn công hiểm độc làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đa-ni-ên.—Ê-sai 57:20; Hê-bơ-rơ 12:22; Khải-huyền 14:1.

Tôi tớ Đức Chúa Trời phản ứng như thế nào?

14. Khi bị tấn công, dân Đức Chúa Trời sẽ làm ba điều nào?

14 Tôi tớ Đức Chúa Trời sẽ phải làm gì khi bị tấn công? Một lần nữa, phản ứng của dân Đức Chúa Trời vào thời Giê-hô-sa-phát cung cấp một khuôn mẫu. Hãy lưu ý rằng dân sự được lệnh làm ba điều: (1) dàn ra, (2) đứng yên lặng, và (3) xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Dân Đức Chúa Trời ngày nay sẽ hành động như thế nào để phù hợp với những lời này?—2 Sử-ký 20:17.

15. Dân Đức Giê-hô-va dàn ra nghĩa là gì?

15 Dàn ra: Không hề nao núng, dân Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tích cực ủng hộ Nước Đức Chúa Trời. Họ sẽ tiếp tục giữ vị thế trung lập của đạo Đấng Christ. Họ sẽ ‘vững-vàng không rúng-động’ trong việc trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va và sẽ tiếp tục công khai ca ngợi Đức Giê-hô-va vì lòng thương xót nhân từ của Ngài. (1 Cô-rinh-tô 15:58; Thi-thiên 118:28, 29) Không áp lực nào, trong hiện tại cũng như tương lai, có thể khiến họ bỏ vị thế đã được Đức Chúa Trời chấp nhận.

16. Tôi tớ Đức Giê-hô-va đứng yên lặng về phương diện nào?

16 Đứng yên lặng: Tôi tớ Đức Giê-hô-va sẽ không cố tự cứu mình nhưng sẽ tuyệt đối tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Chỉ Ngài mới có thể giải cứu tôi tớ Ngài khỏi sự hỗn loạn của thế giới và Ngài hứa làm thế. (Ê-sai 43:10, 11; 54:15; Ca-thương 3:26) Việc tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ bao hàm sự tin cậy nơi cơ quan hữu hình thời nay mà Ngài quả đã dùng trong hơn 100 năm nay để phục vụ ý định của Ngài. Hơn bao giờ hết, tín đồ thật của Đấng Christ cần phải tin cậy nơi những anh đã được Đức Giê-hô-va và Vị Vua trên ngôi cho quyền dẫn đầu. Những anh trung thành này sẽ hướng dẫn dân Đức Chúa Trời. Lờ đi sự hướng dẫn của họ có thể đưa đến thảm họa.—Ma-thi-ơ 24:45-47; Hê-bơ-rơ 13:7, 17.

17. Tại sao các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va sẽ xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va?

17 Xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va: Sự giải cứu sẽ là phần thưởng cho tất cả những ai giữ sự trung kiên của tín đồ Đấng Christ và tin cậy Đức Giê-hô-va để được giải cứu. Từ nay đến giờ phút chót—và tới mức có thể được—họ sẽ công bố ngày phán xét của Đức Giê-hô-va. Mọi tạo vật phải biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật và Ngài có tôi tớ trung thành trên đất. Sẽ không bao giờ còn cần tranh cãi dai dẳng về tính cách chính đáng của quyền thống trị Đức Giê-hô-va nữa.—Ê-xê-chi-ên 33:33; 36:23.

18, 19. (a) Bài ca chiến thắng nơi chương 15 sách Xuất Ê-díp-tô ký phản ánh thế nào cảm xúc của những người sẽ sống sót qua cuộc tấn công của Gót? (b) Bây giờ là thích hợp để cho dân Đức Chúa Trời làm gì?

18 Với năng lực được làm mới lại, dân Đức Chúa Trời sẽ vào thế giới mới, háo hức hát bài ca chiến thắng như dân Y-sơ-ra-ên thời xưa sau khi được giải cứu qua Biển Đỏ. Muôn đời họ biết ơn Đức Giê-hô-va đã bảo vệ họ, từng cá nhân và tập thể, họ sẽ hát vang lại những lời từ xa xưa: “Tôi ca-tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh-hiển oai-nghiêm... Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va... Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân-nghịch tan đi. Bởi sự cả-thể của oai-nghiêm Ngài, đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình. Ngài nổi giận phừng-phừng, đốt họ cháy như rơm rạ... Ngài lấy lòng thương-xót dìu-dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng-lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài... Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ-nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm-sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền-thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai-trị đời-đời kiếp-kiếp”.—Xuất Ê-díp-tô ký 15:1-19.

19 Nay, với triển vọng sống đời đời rõ ràng hơn bao giờ hết, đây quả là một thời kỳ thích hợp cho các tôi tớ Đức Chúa Trời để bày tỏ lòng tận tụy với Đức Giê-hô-va và làm mới lại lòng cương quyết phụng sự Ngài là Vua muôn đời của mình!—1 Sử-ký 29:11-13.

Bạn có thể giải thích không?

• Tại sao Gót sẽ tấn công thẳng vào lớp người xức dầu và các chiên khác?

• Dân Đức Chúa Trời sẽ dàn ra như thế nào?

• Đứng yên lặng nghĩa là gì?

• Dân Đức Chúa Trời sẽ xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va như thế nào?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 18]

Đức Giê-hô-va ban cho Giê-hô-sa-phát và dân ông được chiến thắng mà không cần phải đánh

[Hình nơi trang 20]

Những người xức dầu và các chiên khác cùng tham gia vào việc ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va

[Hình nơi trang 22]

Giống như dân Y-sơ-ra-ên thời xưa, chẳng bao lâu nữa dân Đức Chúa Trời sẽ hát bài ca chiến thắng