Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chỉ là một phong tục hay là hối lộ?

Chỉ là một phong tục hay là hối lộ?

Chỉ là một phong tục hay là hối lộ?

TẠI một số trường cao đẳng ở Ba Lan, theo lệ thường các sinh viên quyên góp tiền để mua quà tặng các giáo sư, hy vọng được hạng cao trong kỳ thi. Chẳng ngạc nhiên gì khi một tín đồ Đấng Christ trẻ tên Katarzyna phải đương đầu với tình thế khó khăn này. Chị tự hỏi: “Tôi có nên góp tiền hay không?” Các bạn chị lý luận rằng: “Đó là lệ thường. Bạn chẳng mất gì mà còn được lợi nhiều, vậy tại sao bạn lại phân vân?”

“Tôi phải thừa nhận rằng tôi có tham dự vào việc quyên góp tiền trong năm học đầu tiên. Chỉ sau đó tôi mới ý thức rằng làm như thế là tôi đã ủng hộ việc hối lộ, điều mà Kinh Thánh lên án”, Katarzyna nhìn nhận. Chị nhớ lại những câu Kinh Thánh cho thấy Đức Giê-hô-va phản đối mạnh mẽ việc hối lộ. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17; 16:19; 2 Sử-ký 19:7) Katarzyna nói: “Tôi hiểu rằng thật dễ chiều theo áp lực bạn bè. Tôi suy đi nghĩ lại và kể từ đó không bao giờ tham gia phong tục này nữa”. Trong ba năm qua, bất chấp lời chế nhạo của các sinh viên khác, chị đã có thể giải thích với một số bạn là chị không tham dự vào việc quyên góp mua “quà” này vì niềm tin chắc dựa trên Kinh Thánh.

Một số bạn cho rằng Katarzyna ích kỷ và có thái độ khó chan hòa. Chị nói: “Tôi vẫn không hòa hợp được với một số bạn. Mặt khác, nhiều bạn tôn trọng quan điểm của tôi, điều đó làm tôi vui”. Katarzyna được người ta biết là một Nhân Chứng Giê-hô-va, là người tuân theo các nguyên tắc Kinh Thánh trong cuộc sống hàng ngày.