Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Niềm an ủi cho những người đang kêu cầu sự giúp đỡ

Niềm an ủi cho những người đang kêu cầu sự giúp đỡ

Niềm an ủi cho những người đang kêu cầu sự giúp đỡ

TUY không phải là cẩm nang về tâm lý, nhưng Kinh Thánh cung cấp lời an ủi và giúp chúng ta vui hưởng đời sống bất kể những khó khăn mà chúng ta gặp. Kinh Thánh nói một cách thực tế: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ”. (Gióp 14:1) Sự bất toàn của bản thân chúng ta là nguyên nhân gây ra một số thử thách. Nhưng ai là kẻ chính yếu gây ra đau khổ cho con người?

Kinh Thánh nhận diện kẻ đó là ác thần gọi là Ma-quỉ và Sa-tan. Hắn “dỗ-dành cả thiên-hạ”, gây ra nhiều khó khăn cho nhân loại. Song, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết thời giờ của hắn sắp chấm dứt. (Khải-huyền 12:9, 12) Chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp, chấm dứt mọi khốn khổ Sa-tan đã gây ra cho dân cư trên đất. Theo Kinh Thánh, trong thế giới mới công bình mà Đức Chúa Trời hứa, sẽ không còn những tình trạng tuyệt vọng nữa.—2 Phi-e-rơ 3:13.

Thật an ủi biết bao khi biết rằng sự đau khổ của con người chỉ tạm thời thôi! Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời trong tay Chúa Giê-su Christ, sự bất công và đau khổ sẽ chấm dứt. Nói về vị Vua mà Đức Chúa Trời chỉ định, Kinh Thánh ghi như sau: “Người sẽ giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu, và cứu người khốn-cùng không có ai giúp-đỡ. Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn. Người sẽ chuộc linh-hồn họ khỏi sự hà-hiếp và sự hung-bạo; cũng sẽ xem huyết họ là quí-báu”.—Thi-thiên 72:12-14.

Ngày ứng nghiệm những lời tiên tri này rất gần. Chúng ta có thể vui hưởng sự sống đời đời nơi địa đàng trong những điều kiện tuyệt vời. (Lu-ca 23:43; Giăng 17:3) Hiểu biết những lời hứa đầy khích lệ này của Kinh Thánh, mang lại niềm hy vọng và an ủi cho những người đang kêu cầu sự giúp đỡ.

[Nguồn tư liệu nơi trang 32]

Hình một bé gái bị trầm cảm: Photo ILO/J. Maillard