Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự thờ phượng thật giúp gia đình hợp nhất

Sự thờ phượng thật giúp gia đình hợp nhất

Sự thờ phượng thật giúp gia đình hợp nhất

LÚC 13 tuổi, Maria và em gái Lucy nghe một người bà con nói về Đức Giê-hô-va và giải thích niềm hy vọng về một Địa Đàng. Thích thú điều này, hai em cùng với người bà con đó đến Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va. Sự dạy dỗ rõ ràng ở đấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ nơi Maria. Điều đó thật khác với buổi lễ ở nhà thờ, nơi mà họ không dạy gì nhiều ngoài ca hát. Ít lâu sau, hai em học Kinh Thánh với một chị Nhân Chứng Giê-hô-va.

Anh của hai em là Hugo, thích triết học và thuyết tiến hóa. Anh ấy tự cho mình là người vô thần. Nhưng trong thời gian phục vụ trong quân đội, anh đã đọc sách Sự sống—Đã xuất hiện thế nào? Do tiến hóa hay do sáng tạo?  * Anh tìm được lời giải đáp cho nhiều thắc mắc mà không tôn giáo nào có thể làm sáng tỏ. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh bắt đầu củng cố niềm tin mới nơi Đức Chúa Trời bằng cách học Kinh Thánh và tham dự các buổi họp với hai em gái. Maria và Lucy làm báp têm năm 1992, tức hai năm sau khi nghe lẽ thật lần đầu tiên. Và anh Hugo thì hai năm sau nữa.

Trong thời gian ấy, cha mẹ của các em vì nhiệt tình với những truyền thống Công Giáo nên tỏ ra không chú ý mấy đến lẽ thật. Họ cho rằng Nhân Chứng Giê-hô-va làm phiền người khác, mặc dù họ khâm phục cách cư xử lịch sự và cách ăn mặc trang nhã của các Nhân Chứng trẻ mà con họ đã mời đến nhà. Hơn nữa, vào giờ cơm, khi các em trao đổi với nhau những điều học được tại buổi họp đã gợi tính hiếu kỳ của cha mẹ.

Tuy nhiên, cha mẹ của Maria đều rất thích thuật phù thủy. Cha là người nghiện rượu và thường đánh đập mẹ. Gia đình đi đến tình trạng sắp đổ vỡ. Sau đó, người cha bị giam hai tuần vì tội gây náo loạn lúc say rượu. Trong thời gian ở tù, cha bắt đầu đọc Kinh Thánh. Khi đọc, ông chú ý đến lời Chúa Giê-su nói về những dấu hiệu của ngày sau rốt. Bối rối vì có nhiều thắc mắc, cả cha lẫn mẹ của các em đến Phòng Nước Trời và nhận lời mời học hỏi Kinh Thánh tại nhà. Biết được lẽ thật, họ hủy tất cả các sách thuộc về thuật phù thủy và được giải thoát khỏi những tấn công của ma quỉ bằng cách kêu cầu danh Đức Giê-hô-va. Họ bắt đầu có những thay đổi đáng kể trong nhân cách.

Bạn có thể tưởng tượng Maria và Lucy xúc động biết bao khi thấy anh Hugo làm báp têm cho cha mẹ tại đại hội địa hạt ở Bolivia năm 1999 không? Chín năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên Maria và Lucy nghe về Đức Giê-hô-va và những lời hứa của Ngài. Cùng với anh Hugo, hiện nay hai em đang tham gia thánh chức trọn thời gian. Họ hạnh phúc biết bao khi sự thờ phượng thật đã giúp gia đình hợp nhất!

[Chú thích]

^ đ. 3 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.