Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trước và sau—Kinh Thánh đã thay đổi người đàn ông này như thế nào?

Trước và sau—Kinh Thánh đã thay đổi người đàn ông này như thế nào?

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”

Trước và sau—Kinh Thánh đã thay đổi người đàn ông này như thế nào?

ÂM NHẠC là cuộc sống của Rolf-Michael. Ma túy là nỗi ám ảnh anh. Khi còn là một thanh niên sống ở Đức, anh đã uống rất nhiều rượu và sử dụng cách buông thả chất LSD, côcain, cần sa, và những chất gây nghiện khác ảnh hưởng đến tâm trí.

Trong khi chuyển lậu ma túy vào một nước ở Châu Phi, Rolf-Michael bị bắt và ở tù 13 tháng. Kỳ hạn ở tù đó đã cho anh có thời gian suy nghĩ về mục đích thật của đời sống.

Rolf-Michael và vợ, Ursula, tha thiết tìm kiếm ý nghĩa đời sống và lẽ thật. Dù trải qua những kinh nghiệm đầy thất vọng với khối đạo xưng theo Đấng Christ, họ vẫn ước ao được biết Đức Chúa Trời. Họ có những thắc mắc nhưng chẳng nhận được lời giải đáp thỏa đáng nào từ nhiều nhóm tôn giáo. Hơn nữa, những tôn giáo này chẳng cung cấp một động lực mãnh liệt nào khiến họ thay đổi lối sống.

Rolf-Michael và Ursula cuối cùng tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau khi bắt đầu học Kinh Thánh, Rolf-Michael cảm động sâu xa bởi lời khuyên: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”. (Gia-cơ 4:8) Anh quyết tâm ‘bỏ cách ăn nết ở ngày trước của mình, thoát lốt người cũ, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật’.—Ê-phê-sô 4:22-24.

Làm sao Rolf-Michael có thể mặc lấy người mới, tức nhân cách mới? Anh được giải thích từ Kinh Thánh rằng qua “sự hiểu-biết đầy-trọn” nhân cách của một người có thể được “đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên” nhân cách ấy, tức Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Cô-lô-se 3:9-11.

Khi có được sự hiểu biết chính xác, Rolf-Michael cố gắng thay đổi lối sống cho phù hợp với những nguyên tắc của Lời Đức Chúa Trời. (Giăng 17:3) Thật khó mà bỏ ma túy, nhưng Rolf-Michael nhận ra giá trị của việc đến gần Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện và cảm nhận được sự giúp đỡ của Ngài. (1 Giăng 5:14, 15) Anh có thêm sự giúp đỡ nhờ kết hợp gần gũi với những người là Nhân Chứng Giê-hô-va, nỗ lực thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Biết rằng thế gian này đang qua đi và những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời cũng đã giúp Rolf-Michael. Điều này giúp anh lựa chọn, không phải tình yêu tạm bợ đối với thế gian, nhưng ân phước đời đời của việc có mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đầy yêu thương. (1 Giăng 2:15-17) Rolf-Michael xúc động sâu xa bởi những lời nơi Châm-ngôn 27:11: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha, để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ-nhục cha”. Anh nhận định với lòng biết ơn: “Câu Kinh Thánh này cho thấy sự sâu đậm trong tình yêu thương của Đức Giê-hô-va, vì Ngài ban cho loài người cơ hội làm vui lòng Ngài”.

Giống như Rolf-Michael, vợ, và ba con của anh, hàng trăm ngàn người đã được lợi ích nhờ tuân theo những nguyên tắc Kinh Thánh. Những người như thế có thể tìm thấy trong các hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới. Tiếc thay ở một số nước, Nhân Chứng Giê-hô-va bị vu khống là một giáo phái nguy hiểm làm tan nát gia đình. Kinh nghiệm của Rolf-Michael chứng minh ngược lại.—Hê-bơ-rơ 4:12.

Rolf-Michael nói rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của gia đình anh, chỉ cho họ đi đúng hướng vì câu này khuyên ta dành ưu tiên cho những hoạt động thiêng liêng. Anh và gia đình biết ơn sâu xa Đức Giê-hô-va vì đời sống gia đình hạnh phúc mà họ hưởng được với tư cách là tín đồ Đấng Christ. Họ có chung cảm nghĩ với người viết Thi-thiên đã hát: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn-lành mà Ngài đã làm cho tôi?”—Thi-thiên 116:12.

[Câu nổi bật nơi trang 9]

Đức Chúa Trời ban cho loài người cơ hội làm vui lòng Ngài

[Khung nơi trang 9]

Tác động của các nguyên tắc Kinh Thánh

Sau đây là một số nguyên tắc Kinh Thánh đã thúc đẩy nhiều người từ bỏ được những thói nghiện ngập chết người:

“Hỡi những kẻ yêu-mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác”. (Thi-thiên 97:10) Sau khi đã tin chắc về sự xấu xa của những thực hành dễ gây tử vong và phát triển lòng căm ghét thật sự những điều đó, một người nhận thấy rằng làm những gì Đức Chúa Trời vui lòng là dễ dàng hơn.

“Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”. (Châm-ngôn 13:20) Để nói không với ma túy và những thứ gây nghiện khác, một người cần cẩn thận khi chọn bạn bè. Vun trồng tình bạn với những tín đồ Đấng Christ sẽ hỗ trợ quyết tâm của mình, thì thực sự lợi ích.

“Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Phi-líp 4:6, 7) Sự bình an như thế của lòng và trí không thể có được qua bất cứ điều gì khác. Và sự tin cậy Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện giúp một người đối phó với các vấn đề trong đời sống mà không cần dùng đến chất gây nghiện.