Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đây là một điều mới lạ!”

“Đây là một điều mới lạ!”

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

“Đây là một điều mới lạ!”

CHỊ DOROTA, một người truyền giáo trọn thời gian thuộc Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ba Lan, dẫn con trai 14 tuổi đến phòng khám bệnh ở trường để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Trong cuộc kiểm tra, bác sĩ Janina * hỏi chị Dorota về những việc nhà của con chị.

“Khi tôi bận, con tôi chuẩn bị cơm chiều cho cả sáu người trong gia đình”, chị Dorota đáp. “Cháu cũng dọn dẹp nhà cửa và giúp sửa chữa những thứ lặt vặt trong nhà. Cháu thích đọc, và học hành siêng năng”.

“Thật là chuyện hiếm thấy”, bà Janina nói. “Tôi làm việc ở đây 12 năm, mà tôi chưa bao giờ nghe chuyện nào như thế”.

Nhận thấy đây là cơ hội để làm chứng, chị Dorota giải thích: “Nhiều bậc cha mẹ ngày nay không dạy dỗ con cái đàng hoàng. Đó là lý do tại sao con cái họ thường thiếu lòng tự trọng”.

“Làm sao bà biết những điều này?” bà Janina hỏi. “Phần đông các bậc cha mẹ đâu biết gì về những điều này”.

“Kinh Thánh là nguồn quý giá của thông tin như thế”, chị Dorota đáp. “Chẳng hạn, theo Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9, việc giáo dục con cái bắt đầu với việc giáo dục chính mình. Chẳng phải trước tiên chúng ta cần thấm nhuần những giá trị mà chúng ta muốn khắc ghi vào lòng con cái hay sao?”

“Thật là chuyện hiếm thấy”, bà Janina nhận xét. “Thật là chuyện hiếm thấy!” Rồi bà hỏi chị Dorota Kinh Thánh đã giúp chị nuôi nấng và dạy dỗ con cái như thế nào.

“Chúng tôi học Kinh Thánh mỗi tuần với con cái”, chị Dorota giải thích. “Chúng tôi dùng một cuốn sách có tựa đề Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực”. * Rồi chị miêu tả cuốn sách và đề cập đến vài đề tài trong đó.

“Đây là một điều mới lạ!” bà Janina thốt lên. “Tôi có thể xem qua sách đó được không?”

Một giờ sau, chị Dorota trở lại với cuốn sách.

“Bà đạo nào?” bà Janina hỏi, trong khi xem xét cuốn sách.

“Tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va”.

“Nhân Chứng Giê-hô-va đối xử với những người thuộc đạo khác như thế nào?”

“Y như tôi đối xử với bác sĩ—với lòng tôn trọng”, chị Dorota đáp, và nói thêm: “Tất nhiên, chúng tôi mong ước họ biết được lẽ thật của Kinh Thánh”.

“Bà nói vậy thì tôi cảm thấy rất thoải mái”, bà Janina thú nhận.

Khi kết thúc cuộc viếng thăm, chị Dorota khuyên bà Janina đọc Kinh Thánh. “Kinh Thánh sẽ giúp cho đời sống có ý nghĩa và giúp bác sĩ trong việc làm”.

“Bà quả đã thuyết phục được tôi”, bà Janina công nhận.

Với sự tế nhị và quyết tâm, chị Dorota đã biến cuộc đi khám bệnh thường lệ ở phòng bác sĩ thành một cơ hội làm chứng tốt.—1 Phi-e-rơ 3:15.

[Chú thích]

^ đ. 3 Không phải tên thật của bà.

^ đ. 10 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.