Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Đức Giê-hô-va ám chỉ ai khi dùng cụm từ “như chúng ta” nơi Sáng-thế Ký 3:22?

Hình như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ám chỉ chính Ngài và Con độc sanh khi phán: “Về sự phân-biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta”. (Sáng-thế Ký 3:22) Chúng ta hãy xét xem tại sao?

Đức Giê-hô-va phán những lời này sau khi Ngài đã tuyên án cặp vợ chồng loài người đầu tiên. Một số người hiểu đại từ “chúng ta” ở đây là thể số nhiều để biểu thị sự uy nghi. Tuy nhiên, bàn về Sáng-thế Ký 1:26 và 3:22, học giả Kinh Thánh, Donald E. Gowan nói: “Không điều nào trong Cựu Ước chứng minh cho hầu hết những giải thích được đề nghị: đại từ ‘chúng ta’ của vua... chỉ số nhiều để nhấn mạnh hoặc để chỉ số nhiều các ngôi trong bản tính Thiên Chúa... Tất cả những lời giải thích này đều không hợp lý với câu 3:22 nơi cụm từ ‘như chúng ta’  được dùng”.

Có thể nào Đức Giê-hô-va ám chỉ Sa-tan Ma-quỉ, là kẻ đã bắt đầu quyết định “điều thiện và điều ác” theo ý riêng và là kẻ đã ảnh hưởng cặp vợ chồng loài người đầu tiên khiến họ cũng làm như thế? Điều đó không hợp lý. Nơi đây Đức Giê-hô-va dùng cụm từ ‘như chúng ta’. Sa-tan đã không còn ở giữa đám đông các thiên sứ trung thành của Đức Giê-hô-va, vì thế hắn không thể được kể vào những người đứng về phía Đức Giê-hô-va.

Có phải Đức Chúa Trời nói về những thiên sứ trung thành không? Chúng ta không thể võ đoán điều này. Tuy nhiên, đại từ tương tự nơi Sáng-thế Ký 1:26 và 3:22 cho chúng ta một manh mối. Nơi Sáng-thế Ký 1:26, Đức Giê-hô-va phán: “Chúng ta hãy làm ra con người như hình ta và theo tượng ta”. (Chúng tôi viết nghiêng). Khi nói những lời này, Ngài nói với ai? Nói về tạo vật thần linh trở thành người hoàn toàn, Chúa Giê-su, sứ đồ Phao-lô nói: “Ấy chính Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất”. (Cô-lô-se 1:15, 16) Đúng vậy, dường như điều hợp lý là nơi Sáng-thế Ký 1:26 Đức Giê-hô-va đang nói với Con độc sanh của Ngài, người “thợ cái” bên cạnh Đức Chúa Trời trong cuộc sáng tạo các từng trời và đất. (Châm-ngôn 8:22-31) Đại từ tương tự nơi Sáng-thế Ký 3:22 gợi ý rằng, một lần nữa Đức Giê-hô-va đang nói với Con độc sanh, người thân thiết nhất đối với Ngài.

Dường như Con độc sanh của Đức Chúa Trời có sự hiểu biết về “điều thiện và điều ác”. Nhờ gần gũi mật thiết với Đức Giê-hô-va trong một thời gian dài, chắc chắn ngài đã hiểu rõ lối suy nghĩ, những nguyên tắc và tiêu chuẩn của Cha ngài. Tin chắc nơi sự hiểu biết và lòng trung thành của Con Ngài với những điều này, Đức Giê-hô-va có lẽ đã ban cho Con một số quyền hạn rộng rãi trong việc xử lý những vấn đề mà không phải thảo luận trực tiếp với Ngài trong mỗi trường hợp. Vì thế trong phạm vi này, Con có khả năng và thẩm quyền để quyết định điều thiện và điều ác. Tuy nhiên, không giống như Sa-tan, A-đam và Ê-va, Chúa Giê-su đã không lập ra tiêu chuẩn mâu thuẫn với tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va.