Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn tin trái đất sẽ thành địa đàng không?

Bạn tin trái đất sẽ thành địa đàng không?

Bạn tin trái đất sẽ thành địa đàng không?

ÍT NGƯỜI tin rằng trái đất sẽ thành một địa đàng. Nhiều người nghĩ nó sẽ không tiếp tục hiện hữu nữa. Theo sách The Sacred Earth (Trái đất thiêng liêng), do Brian Leigh Molyneaux viết, ‘một vụ nổ rất lớn trong vũ trụ’ hàng triệu năm trước đây đã tạo nên địa cầu này. Và nếu chính loài người không hủy hoại trái đất, nhiều người tin rằng trái đất và toàn thể vũ trụ cuối cùng có thể “sụp xuống, thu lại thành một quả cầu lửa”.

John Milton, thi sĩ người Anh vào thế kỷ 17, đã không có tư tưởng bi quan như thế. Trong thiên sử thi Paradise Lost (Địa Đàng đã mất), ông viết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng trái đất là một chỗ ở xinh đẹp cho gia đình nhân loại. Địa Đàng nguyên thủy đó đã mất. Tuy nhiên, Milton tin tưởng nó sẽ được tái lập—đấng cứu chuộc là Chúa Giê-su Christ một ngày nào đó sẽ “thưởng cho những người trung thành của ngài, và tiếp nhận họ vào nơi hạnh phúc hoàn toàn... trên trời hoặc dưới đất”. Milton tuyên bố cách tự tin: “Lúc bấy giờ trái đất sẽ thành Địa Đàng”.

Địa Đàng—Trên trời hay dưới đất?

Nhiều người sùng đạo có cùng quan điểm với Milton là cuối cùng họ sẽ nhận phần thưởng cho những điều kinh khiếp và đau khổ mà họ đã phải chịu đựng trên đất. Nhưng họ sẽ nhận phần thưởng ấy nơi đâu? Sẽ ở “trên trời hay dưới đất”? Đối với một số người, ý tưởng sống trên đất là điều họ không nghĩ đến. Họ cho rằng người ta sẽ hưởng “hạnh phúc hoàn toàn” chỉ sau khi rời trái đất và sống trong lĩnh vực vô hình ở trên trời.

Trong cuốn Heaven—A History (Thiên đàng—Một lịch sử), các tác giả C. McDannell và B. Lang nói rằng nhà thần học Irenaeus vào thế kỷ thứ hai tin sự sống trong địa đàng tái lập “sẽ không xảy ra ở một nơi xa xôi nào trên trời, nhưng trên trái đất”. Theo sách đó, dù những nhà lãnh đạo tôn giáo như John Calvin và Martin Luther đã hy vọng được lên trời nhưng họ cũng tin “Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại trái đất”. Những thành viên của các tôn giáo khác có niềm tin tương tự. McDannell và Lang cũng cho biết một số người Do Thái tin đến kỳ định của Đức Chúa Trời, tất cả những gian khổ của loài người “sẽ được xóa hết và trên đất sẽ có một cuộc sống đầy ý nghĩa”. Theo niềm tin của Ba Tư cổ xưa, “trạng thái nguyên thủy của trái đất sẽ được phục hồi và một lần nữa người ta sẽ sống trong hòa bình”, cuốn The Encyclopaedia of Middle Eastern Mythology and Religion (Bách khoa tự điển Trung Đông về huyền thoại và tôn giáo) nói thế.

Tại sao hy vọng về một địa đàng trên đất giảm đi? Có phải đời sống của chúng ta trên trái đất chỉ là tạm bợ? Có phải đời sống chỉ là “giai đoạn ngắn ngủi, thường đầy bất hạnh” trong cuộc hành trình đến lĩnh vực thần linh, như Philo, triết gia người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất đã tin? Hay Đức Chúa Trời có ý định nào khác khi tạo dựng trái đất và đặt loài người ở trong khung cảnh địa đàng? Loài người có thể tìm được sự thỏa nguyện về thiêng liêng và hạnh phúc trọn vẹn ngay trên trái đất này không? Tại sao không xem xét Kinh Thánh nói gì về đề tài này? Như hàng triệu người, bạn có thể đi đến kết luận rằng niềm hy vọng về một địa đàng tái lập quả là điều hợp lý.

[Hình nơi trang 3]

Thi sĩ John Milton tin rằng Địa Đàng sẽ được tái lập

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

TRANG BÌA: Trái đất: U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./NASA

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

Trái đất: U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./NASA; John Milton: Leslie’s