Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nhờ xem một chương trình truyền hình, bà tôn vinh Đức Chúa Trời

Nhờ xem một chương trình truyền hình, bà tôn vinh Đức Chúa Trời

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Nhờ xem một chương trình truyền hình, bà tôn vinh Đức Chúa Trời

SỨ ĐỒ Phao-lô nói rằng “có một đôi người vì lòng ganh-tị và cãi-lẫy mà rao-truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao-truyền”. (Phi-líp 1:15) Thỉnh thoảng, ngay cả những người cố ý làm mất uy tín dân Đức Giê-hô-va lại vô tình khiến những người có lòng ngay thẳng chú ý đến lẽ thật.

Vào tháng 11 năm 1998, đài truyền hình quốc gia Pháp chiếu một phim tài liệu về hình ảnh nhà Bê-tên, cơ sở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tọa lạc tại Louviers, Pháp. Mặc dù có nhiều phản ứng khác nhau nhưng chương trình lại tạo được kết quả tích cực bất ngờ.

Trong số những người đã xem chương trình đó có Anna-Paula, sống cách nhà Bê-tên chỉ 60 kilômét. Anna-Paula là một người mẹ đã ly dị, có hai con nhỏ, đang tìm việc làm. Cho nên sáng hôm sau, bà gọi điện thoại đến nhà Bê-tên xin việc làm. Bà nói: “Tôi có cảm tưởng đấy là một nơi lành mạnh và công việc thực hiện ở đó thật hữu ích”. Bà ngạc nhiên vô cùng khi biết được tất cả những người làm việc tại nhà Bê-tên đều là người truyền giáo tình nguyện! Sau một cuộc trao đổi ngắn về hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va, bà đồng ý để một Nhân Chứng đến thăm.

Khi Léna, một người truyền giáo trọn thời gian của hội thánh địa phương đến thăm, họ đã trò chuyện khá lâu, và Anna-Paula nhận cuốn sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời. * Qua lần viếng thăm sau, Anna-Paula đã đọc xong cuốn sách từ đầu đến cuối và có một loạt câu hỏi. Bà sẵn sàng chấp nhận một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Anna-Paula nói: “Đối với tôi, đây là một cơ hội để tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ có một cuốn Kinh Thánh trong tay”.

Vào tháng Giêng, Anna-Paula đến thăm nhà Bê-tên, và tuần sau bà tham dự buổi họp đạo Đấng Christ lần đầu tiên. Ít lâu sau, bà bắt đầu dạy hai con học Kinh Thánh và làm chứng cho bạn bè. Bà nói: “Tôi không thể giữ những điều học được cho riêng mình. Tôi muốn chia sẻ những lẽ thật Kinh Thánh với người khác và an ủi họ”. Sau khi phấn đấu để vượt qua nhiều khó khăn riêng, Anna-Paula bắt đầu đều đặn tham dự các buổi họp. Bà tiến bộ nhanh chóng và làm báp têm vào ngày 5-5-2002.

Hơn nữa, nhờ gương sáng và lòng hăng hái trong việc rao giảng của Anna-Paula, mẹ của bà bắt đầu học Kinh Thánh và không lâu sau đã làm báp têm. Anna-Paula nói: “Không lời nào có thể diễn tả được niềm vui mà tôi cảm nhận. Mỗi ngày, tôi cám ơn Đức Giê-hô-va cho tôi được biết và phụng sự Ngài, và về tất cả những ân phước Ngài ban cho tôi”.

[Chú thích]

^ đ. 6 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Các hình nơi trang 8]

Hình trên: Anna-Paula

Hình dưới: Cổng vào trụ sở chi nhánh Pháp