Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn tin được lời hứa của ai?

Bạn tin được lời hứa của ai?

Bạn tin được lời hứa của ai?

“NHƯ ông ta lúc bấy giờ, lời hứa của ông rất mạnh mẽ; nhưng như ông bây giờ, thành tích chẳng có gì cả”.—Vua Henry VIII, của William Shakespeare.

Những lời hứa mạnh mẽ mà Shakespeare nói đến là của hồng y giáo chủ người Anh là Thomas Wolsey, người nắm nhiều quyền lực chính trị ở nước Anh trong thế kỷ 16. Một số người sẽ nói rằng lời miêu tả của Shakespeare cũng áp dụng cho phần lớn các lời hứa họ nghe ngày nay. Nhiều lần người ta được hứa đủ mọi thứ nhưng chẳng mấy điều được thực hiện. Vì thế cũng dễ hiểu lý do tại sao họ hoài nghi bất cứ lời hứa nào.

Thất vọng trong mọi lĩnh vực

Thí dụ, trong cuộc xung đột khủng khiếp ở vùng Balkans trong thập kỷ 1990, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tuyên bố thành phố Srebrenica của Bosnia là “vùng an toàn”. Điều đó có vẻ là lời bảo đảm đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế. Hàng ngàn người tỵ nạn Hồi Giáo ở Srebrenica nghĩ vậy. Tuy nhiên, cuối cùng lời hứa về nơi ẩn náu an toàn trở nên hoàn toàn vô nghĩa. (Thi-thiên 146:3) Vào tháng 7 năm 1995, lực lượng công kích đánh bật lực lượng LHQ và tàn phá thành phố đó. Không tìm thấy vết tích của hơn 6.000 người Hồi Giáo, và ít nhất 1.200 thường dân Hồi Giáo bị giết chết.

Lĩnh vực nào trong đời sống cũng đầy dẫy những sự thất hứa. Người ta cảm thấy bị lừa gạt bởi “vô số những lời quảng cáo giả dối nhằm đánh lừa” mà ngày nay họ liên tục nghe. Họ vỡ mộng về “những sự thất hứa của rất nhiều nhà chính trị”. (The New Encyclopædia Britannica, Tập 15, trang 37) Những người lãnh đạo tôn giáo tín nhiệm hứa hẹn chăm sóc các con chiên nhưng lại lợi dụng lòng tin của họ một cách đê mạt nhất. Ngay cả trong những nghề như giáo dục và y khoa—được cho là được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn và quan tâm đối với người khác—một số người đã bội tín và lợi dụng hoặc thậm chí giết chết những người họ chăm sóc. Chẳng lạ gì khi Kinh Thánh khuyên chúng ta chớ tin hết mọi lời!—Châm-ngôn 14:15.

Những lời hứa được thực hiện

Tất nhiên có nhiều người giữ lời hứa, đôi khi phải chịu nhiều hao tổn. (Thi-thiên 15:4) Lời nói của họ như đinh đóng cột, và họ luôn giữ lời. Những người khác thành thật muốn giữ lời mình hứa với lòng quyết tâm. Họ sẵn sàng và mong muốn làm những gì mình hứa nhưng chỉ không thể thực hiện được. Hoàn cảnh có thể làm thất bại ngay cả những kế hoạch cao đẹp nhất.—Truyền-đạo 9:11.

Vì lý do nào đi nữa, thực tế là nhiều người thấy rất khó đặt lòng tin nơi lời hứa của bất cứ ai. Vì vậy câu hỏi được nêu ra: Có lời hứa nào mà chúng ta có thể tin không? Có. Chúng ta có thể tin những lời hứa ghi trong Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Hãy xem xét những gì bài kế nói về đề tài này. Như hàng triệu người khác, bạn cũng có thể kết luận rằng chúng ta thật sự có thể tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời.

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

AP Photo/Amel Emric