Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất”

“Một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất”

“Một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất”

KHI đền thờ Đức Giê-hô-va được xây cất ở Giê-ru-sa-lem trong triều đại Vua Sa-lô-môn cách đây khoảng 3.000 năm, vua cho đúc một bể chứa nước đẹp đẽ bằng đồng và đặt bên ngoài lối vào đền thờ. Nó nặng hơn 30 tấn và có dung lượng khoảng 40.000 lít nước. Cái bể to lớn này được gọi là biển đúc. (1 Các Vua 7:23-26) Ông Albert Zuidhof, cựu chuyên viên kỹ thuật thuộc Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia Canada, phát biểu trong tạp chí Nhà khảo cổ Kinh Thánh (Anh ngữ): “Chắc chắn biển đúc này là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất đã từng được thực hiện trong nước Hê-bơ-rơ”.

Biển này đã được đúc như thế nào? Kinh Thánh nói: ‘Vua biểu đúc các vật đó tại đồng bằng Giô-đanh, trong cái khuôn bằng đất sét’. (1 Các Vua 7:45, 46) Theo lời ông Zuidhof, tiến trình chế tạo biển đúc này ắt phải tương tự như phương pháp hiện vẫn còn được sử dụng để đúc những chuông đồng cỡ lớn. Ông giải thích rằng tiến trình cơ bản bao gồm nhiều bước. Trước tiên là nặn một mô hình bằng sáp của cái bể. Bước thứ nhì là làm hai cái khuôn bằng đất sét, một cái ở mặt trong còn cái kia ở mặt ngoài mô hình bằng sáp. Kế đó là để cho hai khuôn bằng đất sét khô cứng lại. Bước cuối cùng là nung chảy sáp và đổ đồng nóng chảy vào khoảng trống giữa hai cái khuôn bằng đất sét.

Đúc một cái bể có kích thước và trọng lượng to lớn như thế đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công phu. Cả hai khuôn bên trong lẫn bên ngoài phải chịu đựng nổi áp suất của khoảng 30 tấn đồng nóng chảy, và việc đúc bể này phải được thực hiện theo một quá trình liên tục để tránh rạn nứt hoặc thiếu hoàn hảo. Chắc điều này đòi hỏi phải nối nhiều lò luyện kim lại với nhau khi đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Quả là một công trình to lớn biết bao!

Trong lời cầu nguyện khánh thành đền thờ, Vua Sa-lô-môn đã quy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời công trình vẻ vang về mọi công việc xây cất đền thờ. Ông nói: “Hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn-thành”.—1 Các Vua 8:24.