Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những lời hứa bạn có thể tin

Những lời hứa bạn có thể tin

Những lời hứa bạn có thể tin

NHÀ tiên tri của Đức Chúa Trời là Mi-chê biết rằng lời hứa thường chứng tỏ không đáng tin cậy. Trong thời ông, thậm chí người ta cũng không thể luôn luôn tin bạn hữu sẽ giữ lời hứa. Vì thế Mi-chê khuyên: “Chớ tin người lân-cận của các ngươi, và chớ để lòng tin-cậy nơi bạn-hữu mình; hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn-bà ngủ trong lòng ngươi”.—Mi-chê 7:5.

Có phải Mi-chê đã để cho tình trạng đáng buồn này làm cho ông hoài nghi mọi lời hứa không? Không! Ông bày tỏ lòng tin cậy hoàn toàn nơi lời hứa của Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Mi-chê viết: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn-xem Đức Giê-hô-va, chờ-đợi Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi ta”.—Mi-chê 7:7.

Tại sao Mi-chê có lòng tin cậy như thế? Vì ông biết rằng Đức Giê-hô-va luôn luôn giữ lời hứa. Mọi điều Đức Chúa Trời hứa với tổ phụ ông đều đã trở thành sự thật. (Mi-chê 7:20) Sự trung tín của Đức Giê-hô-va trong quá khứ cho Mi-chê mọi lý do để tin rằng Ngài cũng sẽ giữ lời hứa trong tương lai.

“Chẳng một lời nào sai hết”

Thí dụ, Mi-chê biết rằng Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh nô lệ ở Ê-díp-tô. (Mi-chê 7:15) Giô-suê, người đã trải qua cuộc giải cứu đó, khuyến khích đồng bào Y-sơ-ra-ên đặt lòng tin nơi tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời. Dựa trên cơ sở nào? Giô-suê nhắc họ: “Hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng-nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết”.—Giô-suê 23:14.

Dân Y-sơ-ra-ên biết rõ rằng Đức Giê-hô-va đã làm nhiều điều kỳ diệu cho họ. Ngài đã thực hiện lời hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham, người biết kính sợ Đức Chúa Trời; đó là dòng dõi của ông sẽ trở nên nhiều như các ngôi sao và sẽ chiếm hữu đất Ca-na-an. Đức Giê-hô-va cũng bảo Áp-ra-ham rằng con cháu ông sẽ bị hà hiếp trong 400 năm nhưng sẽ trở về Ca-na-an vào “đời thứ tư”. Tất cả những điều này đã xảy ra.—Sáng-thế Ký 15:5-16; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6-8.

Dân Y-sơ-ra-ên được tiếp đãi tử tế ở Ê-díp-tô vào thời Giô-sép, con trai Gia-cốp. Dân Ê-díp-tô sau này tàn nhẫn bắt họ làm tôi mọi, nhưng như Đức Chúa Trời đã hứa, trong vòng bốn thế hệ kể từ khi họ đến Ê-díp-tô, các con cháu này của Áp-ra-ham đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở đó. *

Trong 40 năm kế tiếp, dân Y-sơ-ra-ên có thêm bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va luôn luôn giữ lời hứa. Khi dân A-ma-léc vô cớ tấn công dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân Ngài và bảo vệ họ. Ngài thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ suốt 40 năm họ đi trong đồng vắng và cuối cùng cho họ định cư ở Đất Hứa. Khi xem lại lịch sử cách Đức Giê-hô-va đối xử với các con cháu này của Áp-ra-ham, Giô-suê có thể nói một cách chắc chắn: “Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng-nghiệm hết”.—Giô-suê 21:45.

Xây dựng lòng tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời

Làm thế nào bạn có thể xây dựng lòng tin nơi các lời hứa của Đức Giê-hô-va, như Mi-chê và Giô-suê đã làm? Hãy nghĩ bạn phát triển lòng tin nơi người khác như thế nào? Bạn cố gắng biết rõ họ. Thí dụ, bạn có thể biết được họ đáng tin cậy như thế nào bằng cách xem họ trung thành cố gắng thực hiện tất cả các lời họ hứa. Càng biết rõ về họ, bạn dần dần tin cậy họ. Bạn cũng có thể làm thế trong việc xây dựng lòng tin nơi các lời hứa của Đức Chúa Trời.

Một cách để làm điều này là suy ngẫm về công trình sáng tạo và các định luật chi phối nó. Các nhà khoa học đặt lòng tin nơi những định luật này, như luật chi phối cách một tế bào của con người phân chia và sinh sản để tạo ra hàng ngàn tỉ tế bào cấu thành cơ thể bạn. Quả thật, các định luật chi phối thuộc tính của vật chất và năng lượng trong toàn vũ trụ hẳn đã được thiết lập bởi một Đấng Lập Luật hoàn toàn đáng tin cậy. Chắc chắn bạn có thể tin cậy lời hứa của Ngài, y như bạn tin cậy các định luật chi phối công trình sáng tạo của Ngài.—Thi-thiên 139:14-16; Ê-sai 40:26; Hê-bơ-rơ 3:4.

Qua nhà tiên tri Ê-sai, người đương thời với Mi-chê, Đức Giê-hô-va dùng tính đều đặn của các mùa và chu trình kỳ diệu của nước để minh họa sự đáng tin cậy của lời Ngài. Hàng năm có mưa. Mưa đượm nhuần đất đai khiến người ta có thể gieo hạt và gặt hái mùa màng. Về mặt này, Đức Giê-hô-va nói: “Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất-đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó”.—Ê-sai 55:10, 11.

Các lời hứa chắc chắn về Địa Đàng

Xem xét công trình sáng tạo có thể xây dựng lòng tin nơi Đấng Tạo Hóa, nhưng cũng cần thêm một điều khác nữa nếu bạn muốn học biết về những lời hứa thuộc về ‘lời nói đã ra từ miệng Ngài’. Để biết về những lời hứa này hầu cho bạn có thể đặt lòng tin nơi lời đó, bạn cần phải xem xét lời ghi chép của Kinh Thánh do Đức Chúa Trời soi dẫn về ý định của Ngài đối với trái đất và cách Ngài đối xử với loài người.—2 Ti-mô-thê 3:14-17.

Nhà tiên tri Mi-chê tin cậy các lời hứa của Đức Giê-hô-va. Bạn có sẵn nhiều lời ghi chép được Đức Chúa Trời soi dẫn hơn là Mi-chê. Khi đọc và suy ngẫm về Kinh Thánh, bạn cũng có thể phát triển lòng tin nơi sự ứng nghiệm của các lời Đức Chúa Trời hứa. Những lời hứa này không chỉ liên quan đến dòng dõi con cháu của Áp-ra-ham mà còn đến toàn thể nhân loại. Đức Giê-hô-va hứa với vị tộc trưởng kính sợ Đức Chúa Trời: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước”. (Sáng-thế Ký 22:18) Phần chính của “dòng-dõi” Áp-ra-ham là Đấng Mê-si, Chúa Giê-su Christ.—Ga-la-ti 3:16.

Qua Chúa Giê-su Christ, Đức Giê-hô-va bảo đảm rằng sẽ ban ân phước dồi dào cho loài người biết vâng lời. Và Đức Chúa Trời hứa sẽ làm gì trong thời chúng ta? Mi-chê 4:1, 2 trả lời bằng lời tiên tri này: “Xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài”.

Những người học biết về đường lối Đức Giê-hô-va “sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm”. Không còn bất cứ khuynh hướng hiếu chiến nào nữa. Chẳng bao lâu trái đất sẽ đầy dẫy những người ngay thẳng, và không ai sẽ làm cho họ lo sợ. (Mi-chê 4:3, 4) Đúng vậy, Lời Đức Chúa Trời hứa rằng dưới sự cai trị của Nước Trời trong tay Chúa Giê-su Christ, Đức Giê-hô-va sẽ loại trừ khỏi trái đất mọi kẻ áp bức.—Ê-sai 11:6-9; Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 11:18.

Ngay cả những ai đã đau khổ và chết vì sự nổi loạn của loài người chống lại Đức Chúa Trời cũng sẽ được sống lại với triển vọng sống đời đời trên đất. (Giăng 5:28, 29) Sa-tan và các quỉ theo hắn, những kẻ xúi giục sự gian ác, sẽ không còn nữa, và ảnh hưởng của tội lỗi A-đam sẽ được xóa bỏ qua sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. (Ma-thi-ơ 20:28; Rô-ma 3:23, 24; 5:12; 6:23; Khải-huyền 20:1-3) Và loài người biết vâng lời sẽ ra sao? Chắc chắn họ sẽ được hưởng sự sống bất tận với sức khỏe hoàn toàn trong địa đàng!—Thi-thiên 37:10, 11; Khải-huyền 21:3-5.

Quả là những lời hứa tuyệt vời! Nhưng bạn tin được không? Chắc chắn bạn có thể tin được. Đây không phải là lời hứa của loài người, dù có thiện ý nhưng cũng không có khả năng để thực hiện. Những lời hứa này là của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng không thể nói dối và “không chậm-trễ về lời hứa của Ngài”. (2 Phi-e-rơ 3:9; Hê-bơ-rơ 6:13-18) Bạn có thể hoàn toàn tin cậy tất cả những lời hứa ghi trong Kinh Thánh, vì Nguồn phát xuất những lời này chính là ‘Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chân-thật’.—Thi-thiên 31:5.

[Chú thích]

^ đ. 8 Xem Insight on the Scriptures, tập 1, trang 911, 912, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Câu nổi bật nơi trang 6]

“Trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết”.—GIÔ-SUÊ 23:14

[Các hình nơi trang 4, 5]

Đức Giê-hô-va giữ lời hứa với dân Y-sơ-ra-ên tại Biển Đỏ và trong đồng vắng

[Các hình nơi trang 7]

Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham. Dòng dõi ông là Chúa Giê-su Christ sẽ mang lại ân phước cho loài người