Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đạo thật của Đấng Christ đang phát triển

Đạo thật của Đấng Christ đang phát triển

Đạo thật của Đấng Christ đang phát triển

CHÚA GIÊ-SU CHRIST xuất hiện trên sân khấu thế giới vào thế kỷ thứ nhất. Thông điệp của ngài mang lại sự soi sáng, vui mừng và làm động lòng người một cách đáng kinh ngạc. Nhiều người rất xúc động khi nghe ngài nói.—Ma-thi-ơ 7:28, 29.

Chúa Giê-su thẳng thắn từ chối tham gia vào hệ thống chính trị áp bức cùng hệ thống tôn giáo hà khắc đương thời, nhưng gần gũi với dân chúng. (Ma-thi-ơ 11:25-30) Ngài công khai nói lên sự thật về ảnh hưởng của các ác thần ở khắp nơi trên đất và thể hiện quyền năng Đức Chúa Trời ban cho để khống chế chúng. (Ma-thi-ơ 4:2-11, 24; Giăng 14:30) Ngài khéo léo cho thấy mối quan hệ căn bản giữa sự đau khổ và tội lỗi, và yêu thương hướng người ta đến giải pháp lâu dài là Nước Đức Chúa Trời. (Mác 2:1-12; Lu-ca 11:2, 17-23) Chúa Giê-su hoàn toàn vứt bỏ bức màn đen tối che khuất bản thể thật của Cha ngài, tỏ danh Cha ra cho những ai muốn vun đắp một mối quan hệ mật thiết với Cha.—Giăng 17:6, 26.

Vì thế, không ngạc nhiên gì khi các môn đồ Chúa Giê-su truyền bá nhanh chóng những dạy dỗ tích cực này bất kể sự bắt bớ gay gắt của giới chính trị và tôn giáo. Chỉ trong vòng khoảng 30 năm, các hội thánh đầy nhiệt huyết của đạo Đấng Christ đã được thiết lập ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. (Cô-lô-se 1:23) Những lẽ thật giản dị mà ngài dạy soi sáng cho người có lòng ngay thẳng và khiêm nhường trên khắp Đế Quốc La Mã.—Ê-phê-sô 1:17, 18.

Tuy nhiên, làm thế nào tất cả những môn đồ mới này, xuất thân từ nhiều hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau, có thể thật sự hợp nhất trong cùng “một đức-tin” như sứ đồ Phao-lô nói? (Ê-phê-sô 4:5) Điều gì sẽ giúp họ luôn có “đồng một tiếng nói với nhau” để không bị chia rẽ? (1 Cô-rinh-tô 1:10) Vì các đạo xưng theo Đấng Christ ngày nay bị chia rẽ trầm trọng, chúng ta nên xem xét những điều Chúa Giê-su đã dạy.

Căn bản cho sự hợp nhất của đạo Đấng Christ

Khi ứng hầu trước Bôn-xơ Phi-lát, Chúa Giê-su nêu rõ căn bản cho sự hợp nhất giữa các tín đồ Đấng Christ. Ngài nói: “Vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta”. (Giăng 18:37) Như vậy, chấp nhận sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và các phần khác trong Kinh Thánh, Lời soi dẫn của Đức Chúa Trời, là tác nhân mạnh mẽ hợp nhất các môn đồ thật của Đấng Christ lại với nhau.—1 Cô-rinh-tô 4:6; 2 Ti-mô-thê 3:16, 17.

Dĩ nhiên, đôi khi môn đồ Chúa Giê-su cũng thành thật thắc mắc hay có sự bất đồng. Khi điều đó xảy ra thì sao? Chúa Giê-su giải thích: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ-bày cho các ngươi những sự sẽ đến”. (Giăng 16:12, 13) Như vậy, thần khí, hay thánh linh, của Đức Chúa Trời sẽ giúp các môn đồ thật của Chúa Giê-su hiểu những lẽ thật được Đức Chúa Trời dần dần tỏ ra. Ngoài ra, thánh linh cũng giúp họ vun trồng bông trái như sự yêu thương, vui mừng và bình an là những nhân tố tạo nên sự hợp nhất.—Công-vụ 15:28; Ga-la-ti 5:22, 23.

Chúa Giê-su không để sự bất hòa hay tinh thần bè phái xảy ra giữa các môn đồ, và cũng không cho phép họ diễn giải lẽ thật Kinh Thánh theo ý riêng hầu dung hòa với các tập tục văn hóa và tôn giáo của những người họ truyền đạo. Thay vì thế, vào đêm cuối ở với họ, ngài khẩn thiết cầu xin: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu-xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế-gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến”. (Giăng 17:20, 21) Như vậy, sự hợp nhất nhờ thánh linh và lẽ thật là dấu hiệu nhận diện môn đồ thật của Đấng Christ từ xưa đến nay. (Giăng 4:23, 24, Tòa Tổng Giám Mục) Tuy nhiên, các Giáo Hội ngày nay không có sự hợp nhất nhưng chia rẽ. Tại sao vậy?

Tại sao các Giáo Hội bị chia rẽ?

Nói một cách thẳng thắn, sở dĩ các tín đồ xưng theo Đấng Christ ngày nay có nhiều niềm tin và thực hành trái ngược nhau là vì họ không theo sát sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Một nhà văn viết: “Như trong quá khứ, những tín đồ mới ngày nay cũng có khuynh hướng chỉ chấp nhận những phần Kinh Thánh phù hợp với nhu cầu của họ, và bỏ qua tất cả những phần không hòa hợp với các tập tục tôn giáo cổ truyền của họ”. Đây chính là điều mà Chúa Giê-su và các sứ đồ đã báo trước sẽ xảy ra.

Chẳng hạn dưới sự soi dẫn, sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê, một giám thị hội thánh, như sau: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn”. Phải chăng tất cả tín đồ Đấng Christ đều sẽ lầm lạc? Không. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp: “Nhưng con, phải có tiết-độ [“thận trọng”, TTGM] trong mọi sự, hãy chịu cực-khổ, làm việc của người giảng Tin-lành, mọi phận-sự về chức-vụ con phải làm cho đầy-đủ”. (2 Ti-mô-thê 4:3-5; Lu-ca 21:8; Công-vụ 20:29, 30; 2 Phi-e-rơ 2:1-3) Ti-mô-thê và các tín đồ trung thành khác đã sống theo lời khuyên được soi dẫn ấy.

Tín đồ thật của Đấng Christ vẫn hợp nhất

Giống như Ti-mô-thê, các tín đồ thật của Đấng Christ ngày nay thận trọng bác bỏ những lập luận riêng của con người và chỉ chấp nhận Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất cho niềm tin của họ. (Cô-lô-se 2:8; 1 Giăng 4:1) Theo gương của tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất, Nhân Chứng Giê-hô-va đang giảng tin mừng trong hơn 230 xứ, mang đúng thông điệp mà Chúa Giê-su đã truyền, tức tin mừng Nước Trời, đến cho mọi người ở khắp nơi. Hãy xem xét bốn cách quan trọng mà họ cùng hợp nhất noi theo gương Chúa Giê-su và thực hành đạo thật Đấng Christ dù sống ở nơi đâu.

Họ đặt niềm tin dựa trên Lời Đức Chúa Trời. (Giăng 17:17) Một linh mục chánh xứ ở Bỉ viết về họ: “Một điều chúng ta có thể học nơi họ [Nhân Chứng Giê-hô-va] là họ có lòng sẵn sàng vâng theo Lời Chúa và can đảm đi giảng Lời đó”.

Họ tin Nước Đức Chúa Trời là giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. (Lu-ca 8:1) Ở Barranquilla, Colombia, một Nhân Chứng đến nói chuyện với Antonio, người đang cuồng nhiệt ủng hộ một phong trào chính trị. Anh Nhân Chứng không đứng về phía Antonio, cũng không ủng hộ bất kỳ lý tưởng chính trị nào. Thay vì thế, anh mời Antonio và các người em gái học Kinh Thánh miễn phí. Chẳng bao lâu, Antonio nhận ra Nước Đức Chúa Trời quả là hy vọng duy nhất cho người dân nghèo ở Colombia và khắp nơi trên thế giới.

Họ tôn vinh danh Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 6:9) Khi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu, Maria, một người Công Giáo ngoan đạo ở Úc, đã để họ mở cho cô xem danh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cô đã phản ứng thế nào? “Lần đầu tiên được nhìn thấy danh Đức Chúa Trời tôi đã bật khóc. Tôi vô cùng xúc động khi biết rằng mình có thể biết và dùng danh riêng của Ngài”. Maria tiếp tục học Kinh Thánh và lần đầu tiên trong đời, cô thật sự được biết cá tính Đức Giê-hô-va và xây dựng một mối quan hệ bền chặt với Ngài.

Họ hợp nhất bởi tình yêu thương. (Giăng 13:34, 35) Một bài xã luận trên tờ The Ladysmith-Chemainus Chronicle ở Canada viết: “Dù đang theo đạo nào hay không có đạo, chúng ta cũng phải khen ngợi 4.500 Nhân Chứng Giê-hô-va đã làm việc không ngừng trong suốt một tuần rưỡi qua để xây dựng phòng hội nghị rộng 2.300 mét vuông ở Cassidy... Thực hiện được công việc này cách vui vẻ, không gây gỗ, tranh cãi, hay muốn được đề cao cá nhân là dấu hiệu của đạo thật Đấng Christ”.

Vậy hãy xem xét các bằng chứng. Trong khi các nhà thần học, truyền giáo và giáo dân của khối đạo xưng theo Đấng Christ đang phải vật lộn với sự mâu thuẫn nội bộ ngày càng lớn, đạo thật Đấng Christ đang phát triển trên khắp thế giới. Thật thế, các tín đồ thật của Đấng Christ đang thực hiện thánh chức rao giảng và dạy dỗ Lời Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Nếu bạn cũng nằm trong số những người “than-thở khóc-lóc” về những sự gớm ghiếc đang xảy ra và về sự chia rẽ trong các đạo xưng theo Đấng Christ, chúng tôi mời bạn hãy cùng Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia vào sự thờ phượng hợp nhất dành cho Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đức Giê-hô-va.—Ê-xê-chi-ên 9:4; Ê-sai 2:2-4.