Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một lễ có liên quan đến bạn

Một lễ có liên quan đến bạn

Một lễ có liên quan đến bạn

KHI ở trên đất, Chúa Giê-su Christ đã thiết lập một lễ tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây là một lễ tôn giáo duy nhất mà ngài trực tiếp bảo các môn đồ cử hành. Đó là Bữa Tiệc Thánh, cũng được gọi là Bữa Tiệc Ly.

Hãy tưởng tượng bạn đang quan sát những diễn tiến dẫn đến sự kiện này. Chúa Giê-su và các sứ đồ cùng đến một phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem để cử hành Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Họ vừa dự xong Lễ Vượt Qua truyền thống gồm có thịt cừu nướng, rau đắng, bánh không men và rượu nho đỏ. Sứ đồ bất trung Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bị đuổi ra ngoài và không lâu sau phản bội Thầy mình. (Ma-thi-ơ 26:17-25; Giăng 13:21, 26-30) Chỉ còn lại Chúa Giê-su và 11 sứ đồ trung thành. Ma-thi-ơ cũng ở trong số đó.

Theo lời tường thuật của Ma-thi-ơ về những gì ông tận mắt chứng kiến, đây là cách Chúa Giê-su thiết lập Bữa Tiệc Thánh: “Đức Chúa Jêsus lấy bánh [không men], tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân-thể ta. Ngài lại lấy chén [rượu], tạ ơn rồi, đưa cho môn-đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội”.—Ma-thi-ơ 26:26-28.

Tại sao Chúa Giê-su thiết lập Bữa Tiệc Thánh? Khi cử hành lễ này, tại sao ngài dùng bánh không men và rượu nho đỏ? Có phải tất cả những người theo Đấng Christ đều dùng các món biểu hiệu không? Lễ này được cử hành bao lâu một lần? Lễ này thật sự có ý nghĩa đối với bạn không?