Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một ngày để tưởng nhớ

Một ngày để tưởng nhớ

Một ngày để tưởng nhớ

VÀO buổi tối trước khi chết, Chúa Giê-su chuyền bánh không men và chén rượu nho đỏ cho các sứ đồ rồi bảo họ ăn và uống. Ngài cũng phán với họ: “Hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”.—Lu-ca 22:19.

Năm nay, lễ kỷ niệm sự kiện này nhằm Chủ Nhật, ngày 4 tháng 4, sau khi mặt trời lặn. Nhân Chứng Giê-hô-va khắp thế giới sẽ nhóm lại trong đêm này để cử hành Lễ Tưởng Niệm y như Chúa Giê-su đã phán dạy. Chúng tôi thân ái mời quý vị đến dự. Để biết rõ giờ và địa điểm cử hành buổi lễ đặc biệt này, xin liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương.