Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ý Đức Chúa Trời có đang được nên không?

Ý Đức Chúa Trời có đang được nên không?

Ý Đức Chúa Trời có đang được nên không?

“Ý Cha được nên, ở đất như trời”.—Ma-thi-ơ 6:10.

JULIO và Christina chứng kiến trong kinh hoàng bốn đứa con bị lửa thiêu đến chết. Xe họ đang đậu thì bị một người say rượu lái xe tông vào, xe bốc cháy. Marcos, đứa con thứ năm được cứu khỏi ngọn lửa, nhưng thân thể bị cháy xém, không còn nhận ra hình dạng nữa. Em mới chín tuổi. Cha em vô cùng đau đớn. Ông tự an ủi mình và gia đình bằng những lời: “Đây là ý Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu dù hậu quả tốt hay xấu đều do ý Ngài”.

Trước biến cố tang thương như vậy, nhiều người cũng phản ứng tương tự. Họ lý luận rằng: ‘Nếu Đức Chúa Trời là toàn năng và quan tâm đến chúng ta thì điều xảy ra hẳn tốt cho chúng ta về mặt nào đó, dù thấy khó hiểu’. Bạn có đồng ý không?

Quan điểm cho rằng bất cứ điều tốt hay xấu xảy ra đều biểu hiện ý của Đức Chúa Trời, thường dựa trên lời của Chúa Giê-su trong phần gọi là Kinh Lạy Cha được trích dẫn trên. Ý Đức Chúa Trời đang được thực hiện trên trời phải không? Vậy khi cầu nguyện ‘Ý Cha được nên ở đất’, chúng ta đồng ý rằng những điều xảy ra trên đất là do ý Đức Chúa Trời phải không?

Nhiều người lại không nghĩ như vậy. Đối với họ, quan điểm đó cho thấy Đức Chúa Trời vô tình trước cảm xúc của con người. Họ hỏi: ‘Làm sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại muốn điều hãi hùng xảy đến cho những người vô tội như vậy? Nếu Ngài muốn dạy một bài học thì bài học ấy là gì?’ Có lẽ bạn cũng cảm thấy như vậy.

Môn đồ Gia-cơ, em khác cha của Chúa Giê-su, viết về việc này: “Chớ có ai đương bị cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ ai”. (Gia-cơ 1:13) Đức Chúa Trời không phải là nguồn sự ác. Do đó, rõ ràng không phải mọi điều xảy ra trên đất ngày nay là ý của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nói đến ý của con người, của các nước, ngay cả của Ma-quỉ. (Giăng 1:13; 2 Ti-mô-thê 2:26; 1 Phi-e-rơ 4:3) Bạn có đồng ý rằng điều đã xảy ra cho gia đình của Julio và Christina không thể là ý Cha trên trời đầy yêu thương không?

Vậy, Chúa Giê-su thật sự có ý gì khi dạy môn đồ cầu nguyện: “Xin cho ý Cha được nên”? Có phải ngài dạy chỉ xin Đức Chúa Trời can thiệp vào những trường hợp đặc biệt, hay là dạy chúng ta cầu nguyện cho một điều gì trọng đại và tốt hơn, tức một sự thay đổi mà mọi người có thể trông chờ? Chúng ta hãy xem xét thêm Kinh Thánh nói gì về điều này.

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

Xe hơi: Dominique Faget-STF/AFP/Getty Images; đứa trẻ: FAO photo/B. Imevbore