Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi ý Đức Chúa Trời được nên ở đất

Khi ý Đức Chúa Trời được nên ở đất

Khi ý Đức Chúa Trời được nên ở đất

KHI dạy môn đồ cầu nguyện: “Ý Cha được nên, ở đất như trời”, Chúa Giê-su đang nói với tư cách đấng đã từng sống trên trời với Cha ngài. (Ma-thi-ơ 6:10; Giăng 1:18; 3:13; 8:42) Trước khi xuống thế gian làm người, ngài đã chứng kiến mọi sự trên trời dưới đất hòa hợp với ý Đức Chúa Trời. Đó là thời gian vui sướng đầy thành quả và thỏa lòng.—Châm-ngôn 8:27-31.

Công trình sáng tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời là các tạo vật thần linh, “các thiên-sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức-lực làm theo mạng-lịnh Ngài”. Họ đã và đang là “tôi-tớ Ngài làm theo ý-chỉ Ngài”. (Thi-thiên 103:20, 21) Mỗi thiên sứ có ý chí riêng không? Có, khi trái đất được dựng nên, “các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”. (Gióp 38:7) Việc họ reo mừng phản ánh niềm vui thích của họ về ý định Đức Chúa Trời và họ vâng theo ý Ngài.

Sau khi dựng nên trái đất, Đức Chúa Trời sửa soạn làm chỗ ở cho con người và cuối cùng Ngài dựng nên người đàn ông và đàn bà đầu tiên. (Sáng-thế Ký, chương 1) Điều này cũng đáng reo mừng không? Lời tường thuật được soi dẫn nói: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành”, đúng vậy, không khiếm khuyết, toàn hảo.—Sáng-thế Ký 1:31.

Đức Chúa Trời có ý định gì đối với cha mẹ đầu tiên của chúng ta và con cháu họ? Theo Sáng-thế Ký 1:28, ý định đó cũng rất tốt lành: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”. Để thực hiện sứ mạng tuyệt diệu này, cha mẹ đầu tiên của chúng ta cần tiếp tục sống—đời đời—và con cháu họ cũng vậy. Cuộc sống sẽ không hề có thảm họa, bất công, đau buồn, hoặc chết chóc.

Đó là thời kỳ mà ý của Đức Chúa Trời được thực hiện trên trời lẫn dưới đất. Những ai thực thi ý Ngài tìm thấy niềm vui thích lớn. Điều sai trái nào đã xảy ra?

Một thách thức về ý của Đức Chúa Trời đã bất ngờ xảy ra. Thách thức ấy không phải là không giải quyết được, nhưng đã đem đến một thời kỳ đầy sầu thảm, gây lộn xộn về ý của Đức Chúa Trời đối với con người. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của điều này. Thách thức đó là gì?

Ý của Đức Chúa Trời trong thời gian phản nghịch

Một trong những “con trai [thần linh] Đức Chúa Trời” thấy có cơ hội xen vào ý định của Ngài đối với loài người. Hắn toan tính để đoạt lợi riêng cho mình. Càng suy nghĩ, hắn càng thấy cơ hội ấy hấp dẫn và có thể thực hiện được. (Gia-cơ 1:14, 15) Có lẽ hắn lý luận rằng nếu dụ được cặp vợ chồng đầu tiên nghe hắn thay vì Đức Chúa Trời thì Ngài buộc phải chấp nhận cuộc tranh chấp về quyền tối thượng. Hắn cũng có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không xử tử cặp vợ chồng ấy, vì làm thế có nghĩa là ý định của Ngài thất bại. Thay vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ phải điều chỉnh ý định của Ngài, để cho người con thần linh này được quyền cai trị tạo vật loài người. Kẻ phản nghịch đó được gọi một tên thích hợp là Sa-tan nghĩa là “Kẻ chống đối”.—Gióp 1:6, cước chú NW.

Hành động theo ham muốn của mình, Sa-tan đến gần người nữ, xúi bà lờ đi ý muốn của Đức Chúa Trời và trở nên độc lập về đạo đức. Hắn nói: “Hai ngươi chẳng chết đâu... [Hai ngươi] sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. (Sáng-thế Ký 3:1-5) Đối với người nữ, điều Sa-tan nói có vẻ đem cho bà tự do, và bà tin rằng nghe lời hắn đời sống sẽ tốt hơn. Sau đó, bà xúi chồng theo bà.—Sáng-thế Ký 3:6.

Đây không phải là ý Đức Chúa Trời đối với cặp vợ chồng loài người. Đó là ý riêng của họ. Và điều này sẽ mang lại những hậu quả tàn khốc. Đức Chúa Trời đã cho biết họ sẽ chết nếu không vâng lời. (Sáng-thế Ký 3:3) Họ không được dựng nên độc lập với Đức Chúa Trời mà thành công. (Giê-rê-mi 10:23) Ngoài ra, họ sẽ trở thành bất toàn và sẽ truyền lại cho con cháu sự bất toàn và sự chết. (Rô-ma 5:12) Sa-tan không thể tháo gỡ được những hậu quả này.

Những diễn tiến này có làm thay đổi vĩnh viễn mục tiêu hay ý định của Đức Chúa Trời đối với loài người và trái đất không? Không. (Ê-sai 55:9-11) Nhưng chúng phát sinh ra những vấn đề cần phải được giải quyết: Có thể nào con người “giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác” như Sa-tan rêu rao không? Nói cách khác, nếu cho đủ thời gian, có thể nào con người tự quyết định điều gì là phải, điều gì là trái, điều gì có lợi, điều gì có hại trong mọi lãnh vực của đời sống không? Đức Chúa Trời có đáng được vâng phục tuyệt đối không, cách Ngài cai trị có tốt nhất không? Ý của Ngài có đáng được hoàn toàn tuân phục không? Bạn sẽ trả lời thế nào?

Trước mắt tất cả các tạo vật thông minh, những vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cách duy nhất: Để cho những kẻ muốn độc lập với Đức Chúa Trời thử đường lối của chúng. Chỉ xử tử chúng, sẽ không giải quyết được vấn đề. Việc để cho con người độc lập một thời gian vừa đủ sẽ giải quyết được vấn đề vì kết quả sẽ rõ ràng. Đức Chúa Trời cho thấy đây là cách Ngài giải quyết khi bảo người nữ rằng bà sẽ có con cái. Do đó, một gia đình nhân loại đã khởi đầu, và nhờ vậy mà chúng ta mới có mặt ngày nay!—Sáng-thế Ký 3:16, 20.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ để cho loài người và đứa con thần linh phản nghịch, hoàn toàn muốn làm gì thì làm. Ngài không bỏ quyền tối thượng của Ngài, cũng không bỏ dở ý định của Ngài. (Thi-thiên 83:18) Ngài đã làm sáng tỏ điều này qua việc báo trước sự hủy diệt sau cùng của kẻ chủ mưu cuộc phản nghịch và xóa bỏ mọi hậu quả xấu. (Sáng-thế Ký 3:15) Do đó, ngay từ ban đầu gia đình nhân loại đã có lời hứa được giải thoát.

Trong khi đó, cha mẹ đầu tiên của chúng ta đã tự tách họ và con cháu tương lai của họ khỏi sự cai trị của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, để ngăn chặn mọi hậu quả xấu do quyết định của họ gây ra, Ngài sẽ phải áp đặt ý của Ngài trong mọi hoạt động của họ. Điều này giống như không để cho họ thử sống độc lập vậy.

Tất nhiên, mỗi cá nhân tùy ý chọn sự cai trị của Đức Chúa Trời. Họ có thể học biết ý của Ngài đối với loài người trong giai đoạn này là gì và cố sống phù hợp với ý đó. (Thi-thiên 143:10) Tuy nhiên, bao lâu vấn đề độc lập hoàn toàn của con người chưa được giải quyết thì bấy lâu họ không thể tránh khỏi các khó khăn.

Ngay từ ban đầu, hậu quả của việc tự chọn lựa thật hiển nhiên. Ca-in, con trưởng của gia đình nhân loại, đã giết em mình là A-bên vì “việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công-bình”. (1 Giăng 3:12) Đây không phải là ý Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cảnh báo Ca-in và sau đó trừng phạt ông. (Sáng-thế Ký 4:3-12) Ca-in đã chọn sự độc lập về đạo đức do Sa-tan đưa ra; do đó ông “thuộc về ma-quỉ”. Những người khác cũng làm như vậy.

Sau khi loài người hiện hữu được hơn 1.500 năm, “thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”. (Sáng-thế Ký 6:11) Để bảo toàn trái đất khỏi bị tan hoang, cần hành động quyết liệt. Đức Chúa Trời đã đem trận nước lụt đến hủy diệt toàn cầu, ngoại trừ một gia đình công bình gồm: ông Nô-ê, vợ, các con trai và dâu. (Sáng-thế Ký 7:1) Tất cả chúng ta đều là con cháu của họ.

Kể từ đó, trong suốt lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã ban sự hướng dẫn cho những người thành thật muốn biết ý định của Ngài. Ngài soi dẫn những người trung thành ghi lại thông điệp của Ngài cho bất cứ người nào muốn được Ngài hướng dẫn. Những thông điệp này được ghi trong Kinh Thánh. (2 Ti-mô-thê 3:16) Ngài yêu thương cho phép những người trung thành có mối quan hệ với Ngài, ngay cả được trở thành bạn Ngài. (Ê-sai 41:8) Ngài ban cho họ sức mạnh cần thiết để chịu đựng khó khăn thử thách mà con người phải hứng chịu trong những thiên niên kỷ mà họ độc lập với Ngài. (Thi-thiên 46:1; Phi-líp 4:13) Chúng ta mang ơn biết bao về tất cả những sự giúp đỡ này!

“Ý Cha được nên”—Một cách trọn vẹn

Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho tới nay không phải là toàn thể ý định của Ngài đối với nhân loại. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi-e-rơ 3:13) Phi-e-rơ dùng những từ theo nghĩa bóng để ám chỉ một chính phủ mới cai trị xã hội loài người mới.

Bằng những từ ngữ rõ ràng, nhà tiên tri Đa-ni-ên viết: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt... nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”. (Đa-ni-ên 2:44) Lời tiên tri này báo trước hệ thống mọi sự hư hỏng ngày nay sẽ bị hủy diệt và được thay thế bằng Nước hay chính phủ của Đức Chúa Trời. Đây quả là tin mừng! Những sự xung đột và ích kỷ đầy dẫy trong thế giới bạo động ngày nay vốn đe dọa làm tàn rụi trái đất một lần nữa, sẽ vĩnh viễn thuộc về quá khứ trong một ngày gần đây.

Khi nào những điều này xảy ra? Môn đồ Chúa Giê-su hỏi: “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế”. Trong phần trả lời, Chúa Giê-su nói: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:3, 14.

Ai cũng biết công việc rao giảng này hiện đang được thực hiện khắp nơi trên thế giới. Có lẽ chính bạn đã chứng kiến điều này trong khu vực của bạn. Trong sách These Also Believe, tác giả là giáo sư Charles S. Braden viết: “Nhân Chứng Giê-hô-va quả đã rao giảng khắp nơi trên đất.... Không một tôn giáo nào trên thế giới biểu lộ lòng sốt sắng và sự kiên trì trong nỗ lực rao truyền tin mừng Nước Trời hơn Nhân Chứng Giê-hô-va”. Nhân Chứng đã tích cực công bố tin mừng này trong hơn 230 xứ và trong gần 400 ngôn ngữ. Công việc đã được tiên tri này chưa bao giờ được thực hiện rộng lớn khắp thế giới như vậy. Đây là một trong nhiều bằng chứng cho thấy Nước Trời sắp thay thế các chính phủ loài người.

Nước Trời mà Chúa Giê-su rao giảng cũng chính là Nước mà ngài dạy môn đồ trong lời cầu nguyện mẫu: “Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10) Đúng vậy, Nước ấy là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để hoàn tất ý định của Ngài đối với loài người và trái đất.

Điều đó có nghĩa gì? Chúng ta hãy để Khải-huyền 21:3, 4 trả lời: “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. Rồi ý Đức Chúa Trời sẽ thực sự được thực hiện trên trời lẫn dưới đất—một cách hoàn toàn. * Bạn có muốn dự phần trong đó không?

[Chú thích]

^ đ. 26 Nếu muốn học thêm về Nước Trời, xin hãy liên hệ với Nhân Chứng Giê-hô-va trong vùng bạn ở hoặc viết thư đến một trong những địa chỉ được liệt kê nơi trang 2 của tạp chí này.

[Hình nơi trang 5]

Độc lập khỏi Đức Chúa Trời sẽ mang lại thảm họa