Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm chứng bán chính thức bằng Anh ngữ tại Mexico

Làm chứng bán chính thức bằng Anh ngữ tại Mexico

Làm chứng bán chính thức bằng Anh ngữ tại Mexico

TRONG chuyến rao giảng tại A-thên, tận dụng thời gian chờ đợi bạn đồng hành, sứ đồ Phao-lô đã làm chứng bán chính thức. Kinh Thánh thuật lại: “Người biện-luận... mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ”. (Công-vụ 17:17) Trong cuộc hành trình từ Giu-đê đến Ga-li-lê, Chúa Giê-su làm chứng bán chính thức cho người đàn bà Sa-ma-ri tại một giếng nước. (Giăng 4:3-26) Bạn có tận dụng mọi cơ hội để nói về tin mừng Nước Đức Chúa Trời không?

Cánh đồng rao giảng bằng Anh ngữ ở Mexico đặc biệt thích hợp cho công việc rao giảng bán chính thức. Du khách thăm viếng những khu nghỉ mát, sinh viên đến du học, và những người ngoại quốc đến Mexico hưu trí thường lui tới các công viên và quán ăn. Nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va biết tiếng Anh đã trở nên thành thạo để bắt chuyện với những người đó. Thật vậy, họ luôn tìm cơ hội gợi chuyện với bất kỳ người nào có vẻ như là người nước ngoài hoặc biết tiếng Anh. Hãy xem họ làm thế nào.

Nhiều lần những anh chị nước khác đến phục vụ trong cánh đồng Anh ngữ chỉ đơn giản tự giới thiệu mình với những người ngoại quốc, rồi hỏi họ từ đâu đến. Thường thì Nhân Chứng cũng được hỏi lại là họ đang làm gì ở Mexico và như vậy là họ có một cơ hội làm chứng về đức tin. Thí dụ, Gloria, hiện đang phục vụ tại Oaxaca, nơi cần nhiều người rao giảng bằng tiếng Anh, nhận thấy thật dễ gợi chuyện theo cách đó. Trên đường Gloria về nhà sau một buổi rao giảng bán chính thức ở phố, chị dừng bước khi nghe tiếng một cặp vợ chồng đến từ Anh Quốc. Người phụ nữ thốt lên: “Tôi không thể tin là thấy một người đàn bà da đen trên đường phố Oaxaca!” Thay vì nổi giận, Gloria cười xòa, và họ bắt đầu trò chuyện về lý do tại sao chị đến Mexico. Bà mời Gloria về nhà uống cà phê. Sau khi hẹn xong, Gloria mời bà đọc tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!, nhưng bà từ chối và nói bà là người vô thần. Gloria đáp rằng chị rất thích nói chuyện với những người vô thần và muốn biết ý kiến của bà về bài “Nơi thờ phượng–Có Cần Không?” Bà nhận báo và nói: “Cô mà thuyết phục được tôi thì cô hay lắm đấy”. Sau đó họ có nhiều buổi uống cà phê và nói chuyện thú vị. Rồi cặp vợ chồng này trở về Anh Quốc, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc thảo luận qua e-mail.

Gloria cũng bắt đầu trò chuyện với Saron, một sinh viên đến từ Washington, D.C., đang ở Oaxaca làm việc thiện nguyện với những phụ nữ bản xứ để hoàn tất bằng thạc sĩ. Sau khi khen Saron về những gì cô làm, Gloria giải thích lý do tại sao chị đến Mexico. Điều này dẫn đến một cuộc trò chuyện đầy thú vị về Kinh Thánh và việc Đức Chúa Trời sẽ làm gì không những cho người nghèo mà còn cho những người khác nữa. Saron nói điều lạ lùng là khi còn ở Mỹ, cô không bao giờ nói chuyện với Nhân Chứng, nhưng khi đến Mexico, Nhân Chứng Giê-hô-va lại là trong số những người đầu tiên cô gặp. Saron đồng ý học Kinh Thánh và bắt đầu dự các buổi họp đạo Đấng Christ ngay.

Nhiều người ngoại quốc dọn đến những vùng biển ở Mexico vì muốn tìm kiếm một vườn địa đàng nào đó. Laurel dùng đề tài này để bắt chuyện với người ta tại Acapulco, chị hỏi những người đó có phải Acapulco giống địa đàng hơn là quê nhà của họ không và họ thích điều gì về Acapulco. Rồi chị giải thích chẳng bao lâu nữa cả trái đất sẽ thật sự trở thành địa đàng. Chị dùng cách gợi chuyện này với người đàn bà đến từ Canada mà chị gặp tại một phòng mạch thú y, và đã dẫn đến một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Có thể nào cách gợi chuyện tương tự như vậy cũng hữu hiệu trong vùng bạn ở không?

‘Ngoài đường và nơi phố chợ’

Thường có thể gợi chuyện trên đường phố và nơi phố chợ bằng câu hỏi: “Bạn có biết nói tiếng Anh không?” Nhiều người Mexico biết nói tiếng Anh vì việc làm hay vì họ đã từng sống tại Mỹ.

Một cặp vợ chồng Nhân Chứng đến gần một bà cụ ngồi trên xe lăn có y tá đẩy. Họ hỏi cụ có biết nói tiếng Anh không. Cụ nói biết vì đã từng sống nhiều năm ở Mỹ. Cụ nhận tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! mà cụ chưa từng được đọc trước đây, và cho biết địa chỉ và tên cụ là Consuelo. Bốn ngày sau họ tìm đến địa chỉ đó và được biết cụ sống trong một viện dưỡng lão do những nữ tu Công giáo điều hành. Lúc đầu thật khó để gặp cụ vì các nữ tu tỏ vẻ nghi ngờ và nói rằng cụ Consuelo không muốn tiếp họ. Nhưng họ khẩn khoản xin các nữ tu nhắn với cụ Consuelo là họ đã đến và muốn chào cụ. Cụ Consuelo mời họ vào phòng ngay. Kể từ đó, bà cụ 86 tuổi này vui thích học Kinh Thánh đều đặn, bất kể những lời tiêu cực của những nữ tu. Cụ cũng đến dự vài buổi họp đạo Đấng Christ.

Châm-ngôn 1:20 nói: “Sự khôn-ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ”. Hãy xem điều gì đã xảy ra tại phố San Miguel de Allende. Vào một buổi sáng sớm, anh Ralph đến gần một người đàn ông tuổi trung niên ngồi trên một băng ghế. Ông này thật ngạc nhiên khi được mời đọc Tháp Canh Tỉnh Thức! và ông kể cho Ralph nghe câu chuyện đời mình.

Ông là một cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam, bị khủng hoảng tâm thần do thấy quá nhiều cảnh chết chóc, khiến ông mắc bệnh suy nhược thần kinh khi còn trong quân đội. Được thuyên chuyển từ tiền tuyến về căn cứ, ông được giao cho công việc tắm rửa các thi hài của lính để chuẩn bị gửi về Mỹ. Giờ đây đã hơn 30 năm, ông vẫn còn bị những cơn ác mộng và sự khiếp sợ ám ảnh dai dẳng. Sáng hôm đó khi ngồi ở phố, ông thầm cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.

Người cựu chiến binh này nhận sách báo và giấy mời đến Phòng Nước Trời. Sau khi dự buổi họp, ông nói rằng trong hai giờ ở Phòng Nước Trời, đây là lần đầu tiên sau 30 năm ông có được cảm giác bình an. Người đàn ông này chỉ ở San Miguel de Allende hai tuần, nhưng ông đã có nhiều cuộc học hỏi Kinh Thánh đầy thú vị và tham dự tất cả các buổi họp cho đến khi ông trở về Mỹ. Các trưởng lão đã sắp đặt để ông tiếp tục học Kinh Thánh.

Làm chứng bán chính thức tại nơi làm việc và trường học

Tại nơi làm việc, bạn có cho mọi người biết bạn là Nhân Chứng Giê-hô-va không? Adrián, một người bán những căn hộ nghỉ mát tại Cape San Lucas đã làm như vậy. Kết quả là Judy, bạn đồng nghiệp của Adrián kể lại: “Nếu ba năm trước anh nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi sẽ đáp: ‘Không bao giờ có chuyện đó!’ Tuy nhiên, tôi quyết định đọc Kinh Thánh. Tôi nghĩ: ‘Chẳng có gì khó cả, vì tôi vốn rất thích đọc sách’. Nhưng đọc chưa quá sáu trang là tôi đã cảm thấy cần sự giúp đỡ. Người mà tôi chỉ có thể nghĩ đến là anh bạn đồng nghiệp Adrián. Tôi thích nói chuyện với anh vì anh là người đàng hoàng duy nhất ở sở làm”. Adrián hẹn sẽ đến thăm Judy ngay với vị hôn thê của anh là Katie để giải đáp tất cả những thắc mắc của cô. Katie bắt đầu hướng dẫn Judy học Kinh Thánh, và chẳng bao lâu sau Judy làm báp têm trở thành một Nhân Chứng.

Còn việc làm chứng bán chính thức tại trường học thì sao? Hai Nhân Chứng học tiếng Tây Ban Nha tại một trường đại học, đã nghỉ học một ngày để tham dự hội nghị đạo Đấng Christ. Khi trở về lớp học, cô giáo bảo họ hãy kể lại họ đã làm gì vào ngày hôm ấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Lợi dụng cơ hội này, họ cố gắng hết sức làm chứng bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô giáo là Silvia, rất chú ý đến lời tiên tri trong Kinh Thánh. Cô đồng ý học Kinh Thánh bằng tiếng Anh, và giờ đây cô là một người công bố tin mừng. Nhiều người thân trong gia đình cô cũng đang học Kinh Thánh. Silvia nói: “Tôi đã tìm được điều mà tôi hằng kiếm cả đời”. Thật thế, làm chứng bán chính thức có thể mang lại nhiều kết quả.

Tận dụng những cơ hội khác

Sự hiếu khách cũng dẫn đến cơ hội làm chứng. Jim và Gail, hiện đang phục vụ tại San Carlos, Sonora, nghiệm thấy điều này là đúng. Có một người đàn bà dẫn chó đi dạo vào lúc 6 giờ sáng, dừng lại chiêm ngưỡng khu vườn trước nhà họ. Jim và Gail mời bà vào nhà uống cà phê. Lần đầu tiên sau 60 năm, bà được nghe nói về Đức Giê-hô-va và triển vọng sống đời đời. Một cuộc học hỏi Kinh Thánh được bắt đầu.

Adrienne cũng cư xử tử tế với người lạ. Chị đang ăn tại một nhà hàng ở Cancún thì một cậu bé đến gần và hỏi có phải chị đến từ Canada không. Khi Adrienne khẳng định điều ấy, em liền giải thích rằng em và mẹ đang cố gắng giúp người em gái làm một bài tường trình về dân Canada. Người mẹ, biết nói tiếng Anh cũng đến hỏi chuyện Adrienne. Sau khi kiên nhẫn trả lời hết mọi câu hỏi về người Canada, Adrienne nói: “Nhưng còn có một lý do quan trọng nữa tại sao tôi từ Canada đến đây—tôi giúp người ta học Kinh Thánh. Bà có muốn biết về Kinh Thánh không?” Người phụ nữ trả lời là bà muốn. Mười năm trước đây bà đã bỏ nhà thờ và cố gắng tự học Kinh Thánh. Bà cho Adrienne số điện thoại, địa chỉ và thế là một cuộc học hỏi Kinh Thánh đầy thích thú được bắt đầu.

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước”

Nói về lẽ thật Kinh Thánh vào mọi dịp thường dẫn đến việc làm chứng cho những người ít có hoặc không có cơ hội được nghe thông điệp Nước Trời. Trong một quán cà phê đông khách ở phố cảng Zihuatanejo, một Nhân Chứng mời hai người ngoại quốc ngồi chung bàn vì quán đã hết chỗ. Từ bảy năm nay, cặp vợ chồng này đã đi nhiều nơi bằng thuyền buồm. Họ bày tỏ cảm nghĩ tiêu cực về Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau cuộc gặp gỡ tại quán cà phê, chị Nhân Chứng đến thăm họ trên tàu và mời họ đến nhà chị. Cặp vợ chồng nhận hơn 20 tạp chí, 5 cuốn sách và hứa sẽ tìm Nhân Chứng tại cảng kế tiếp mà họ sẽ đến.

Tại khu ẩm thực trong một thương xá ở Cancún, Jeff và Deb để ý thấy một gia đình có một bé gái xinh xắn. Khi họ khen em bé thì cha mẹ bé mời họ ăn chung bánh pizza. Hỏi ra thì mới biết gia đình này đến từ Ấn Độ. Họ chưa bao giờ nghe nói về Nhân Chứng Giê-hô-va hay là thấy các ấn phẩm của Nhân Chứng. Cuối cùng họ rời thương xá với một ít sách báo của Nhân Chứng.

Một điều tương tự như thế cũng xảy ra trên một đảo gần bờ biển Yucatán. Một cặp vợ chồng mới cưới người Trung Hoa nhờ Jeff chụp hình cho họ, và anh vui vẻ đồng ý. Jeff được biết mặc dù đã sống 12 năm ở Mỹ, nhưng họ chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về Nhân Chứng Giê-hô-va! Rồi Jeff và họ đã trò chuyện vui vẻ. Anh khuyến khích họ tìm Nhân Chứng khi trở về nhà.

Có một dịp đặc biệt nào tại nơi bạn sống mà bạn có thể làm chứng bán chính thức không? Khi tổng thống Hoa Kỳ đến thăm tổng thống Mexico tại nông trại gần Guanajuato, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về để tường thuật về sự kiện này. Một gia đình Nhân Chứng quyết định lợi dụng cơ hội này để rao giảng bằng tiếng Anh. Kết quả thật tốt đẹp. Chẳng hạn, một phóng viên đã viết nhiều bài phóng sự về chiến tranh, như chiến tranh ở Kosovo và Kuwait. Một bạn đồng nghiệp của ông bị trúng đạn từ kẻ bắn lén, và chết trên tay ông. Vừa khi nghe nói về sự sống lại, người phóng viên rưng rưng nước mắt cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho ông biết ý nghĩa của đời sống. Ông nói mặc dù sẽ không gặp lại cặp vợ chồng Nhân Chứng nữa, nhưng ông sẽ luôn nhớ mãi về tin mừng này của Kinh Thánh.

Chúng ta thường không biết được kết cuộc của những cuộc làm chứng nêu trên. Tuy nhiên, vua khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại”. Ông cũng nói: “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt”. (Truyền-đạo 11:1, 6) Đúng vậy, bạn hãy sốt sắng “liệng bánh” nơi mặt nước và “gieo giống” cách rộng rãi như Phao-lô, Chúa Giê-su và các Nhân Chứng ngày nay trong cánh đồng Anh ngữ tại Mexico .