Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn nên chọn tôn giáo nào?

Bạn nên chọn tôn giáo nào?

Bạn nên chọn tôn giáo nào?

‘ĐƯỜNG nào cũng về La Mã, vì suy cho cùng chỉ có một Đức Chúa Trời’. Đó là quan điểm của nhiều người cho rằng theo đạo là quan trọng nhưng đạo nào cũng được.

Thoạt nghe, lập luận này có vẻ hợp lý vì đúng là chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. (Ê-sai 44:6; Giăng 17:3; 1 Cô-rinh-tô 8:5, 6) Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những sự khác biệt rõ rệt, thậm chí trái ngược nhau, giữa nhiều tôn giáo tự xưng là thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Những thực hành, niềm tin, sự dạy dỗ và đòi hỏi của họ khác nhau đến nỗi những người theo đạo này cảm thấy khó hiểu hoặc khó chấp nhận những điều đạo khác dạy hoặc tin.

Mặt khác, Chúa Giê-su nói: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy”. (Giăng 4:24) Thờ phượng bằng lẽ thật có cho phép người ta có những ý tưởng trái ngược nhau về Đức Chúa Trời là ai, ý định Ngài là gì và cách Ngài muốn được thờ phượng không? Có hợp lý không khi nghĩ rằng cách chúng ta thờ phượng không quan trọng đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng?

Tín đồ thật của Đấng Christ xưa và nay

Tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đôi khi cũng có sự bất đồng. Chẳng hạn, sứ đồ Phao-lô nói với các tín đồ ở thành Cô-rinh-tô: “Hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh-cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn-đồ của Phao-lô;—ta là của A-bô-lô;—ta là của Sê-pha,—ta là của Đấng Christ”.—1 Cô-rinh-tô 1:11, 12.

Sứ đồ Phao-lô có xem nhẹ những bất đồng đó không? Phải chăng mỗi người họ có thể theo con đường cứu rỗi riêng? Chắc chắn không! Ông khuyến giục: “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân-rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau”.—1 Cô-rinh-tô 1:10.

Dĩ nhiên, không thể tạo sự hợp nhất về tôn giáo bằng con đường bạo lực. Sự hợp nhất chỉ có thể đạt được khi mọi cá nhân đều cẩn thận tìm hiểu vấn đề, đi đến một kết luận chung, và cùng chấp nhận kết luận đó. Do đó, để đạt sự hợp nhất mà ông Phao-lô nói đến, những bước thiết yếu là học hỏi Lời Đức Chúa Trời và thành thật muốn áp dụng những gì học được. Có thể đạt được sự hợp nhất như thế không? Như chúng ta đã thấy trong bài trước, từ xưa Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân Ngài theo một tập thể có tổ chức. Ngày nay có thể tìm thấy một tập thể như thế không?

Lợi ích của việc theo tôn giáo thật

Người viết Thi-thiên Đa-vít đã có lần hỏi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền-tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” Đó chắc chắn là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Ông cho biết câu trả lời: “Ấy là kẻ đi theo sự ngay-thẳng, làm điều công-bình, và nói chân-thật trong lòng mình”. (Thi-thiên 15:1, 2) Sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh sẽ giúp một người nhận ra tôn giáo đáp ứng được các đòi hỏi trên của Đức Chúa Trời. Khi theo tôn giáo này, người đó có được tình bằng hữu chân thật với những người hợp nhất thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm-thần và lẽ thật”.

Nhân Chứng Giê-hô-va chứng tỏ rằng ngay trong thế giới chia rẽ ngày nay vẫn có thể đạt được sự hợp nhất trong niềm tin và cách hành đạo. Trong vòng họ là những người đến từ nhiều tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Có Nhân Chứng từng là người theo thuyết bất khả tri, vô thần hoặc chỉ đơn giản không quan tâm đến tôn giáo. Dù đến từ nhiều nền văn hóa, tôn giáo và triết lý khác nhau, những người này đang vui hưởng sự hợp nhất về tôn giáo mà ngày nay không nơi nào khác trên thế giới có được.

Chính nhờ Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, mới có được sự hợp nhất như thế. Dĩ nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng họ không thể áp đặt người khác theo họ. Song họ quý trọng đặc ân khuyến khích người khác học Kinh Thánh để có nền tảng vững chắc cho việc lựa chọn cách thờ phượng. Nhờ đó, có nhiều người hơn hưởng lợi ích từ việc thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm-thần và lẽ thật”.

Ngày nay rất dễ trở thành nạn nhân của những ảnh hưởng và cạm bẫy độc hại. Vì vậy chọn kết hợp với tôn giáo đúng là rất quan trọng. Kinh Thánh nhận xét “ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan” và “bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt”. (Châm-ngôn 13:20; 1 Cô-rinh-tô 15:33) Kết hợp với những người thờ phượng thật là một sự che chở. Do đó, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. (Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Thật là một ân phước khi những người bạn thật, những anh chị em thiêng liêng, yêu thương giúp nhau làm tròn bổn phận đối với Đức Chúa Trời!

Anh Ottmar xác nhận điều này. Tuy lớn lên trong một gia đình Công Giáo ở Đức, nhưng anh đã ngưng đi lễ. Anh cho biết: “Mỗi lần đi lễ, khi ra về tôi vẫn cảm thấy trống trải như lúc đến”. Dù vậy, anh vẫn tin Đức Chúa Trời. Sau đó anh có dịp tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va và dần dần tin rằng họ là tôi tớ thật của Đức Chúa Trời. Anh ý thức cần kết hợp với họ. Giờ đây anh nói: “Khi sinh hoạt trong tổ chức quốc tế này, tôi có được sự bình an trong tâm trí. Dần dần tôi được giúp hiểu rõ hơn về Kinh Thánh. Đối với riêng tôi, đây là điều vô cùng quý báu”.

Lời mời cho những ai đang tìm kiếm

Những người đồng chí hướng cùng vai sát cánh làm việc có thể hữu hiệu hơn nhiều so với những người làm việc riêng lẻ. Chẳng hạn, những chỉ thị cuối cùng của Chúa Giê-su cho các môn đồ là: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Làm sao thực hiện tốt công việc này nếu không có sự hướng dẫn hoặc tổ chức? Nếu chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời một mình thì làm sao vâng theo mạng lịnh này?

Năm qua, Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới đã phân phát 91.933.280 sách dày, sách mỏng, sách nhỏ giải thích Kinh Thánh, và 697.603.247 tạp chí, nhờ vậy mang thông điệp Kinh Thánh đến hàng trăm triệu người trong 235 xứ. Thật là bằng chứng hùng hồn cho thấy một tập thể có tổ chức và hợp nhất có thể thực hiện nhiều việc hơn những cá nhân hoạt động đơn lẻ!

Ngoài việc phân phát các ấn phẩm giải thích Kinh Thánh, Nhân Chứng Giê-hô-va còn hướng dẫn tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí để giúp mọi người hiểu rõ những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Năm ngoái, trung bình mỗi tuần có 5.726.509 buổi học Kinh Thánh như thế được tổ chức cho các cá nhân hoặc nhóm. Sự hiểu biết Kinh Thánh này đã giúp hàng triệu người có cơ sở vững chắc để lựa chọn cách thờ phượng. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu ý muốn Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Khi ấy, bạn sẽ có thể tự quyết định.—Ê-phê-sô 4:13; Phi-líp 1:9; 1 Ti-mô-thê 6:20; 2 Phi-e-rơ 3:18.

Muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bạn cần theo một tôn giáo nhưng không phải bất kỳ tôn giáo nào cũng được. Sự lựa chọn của bạn phải căn cứ trên sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh, chứ không phải dựa trên những giáo lý hoặc lời đồn thiếu cơ sở. (Châm-ngôn 16:25) Hãy tìm hiểu những tiêu chuẩn của đạo thật. Đối chiếu với niềm tin của bạn. Từ đó, lựa chọn hợp lý.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19.

[Các hình nơi trang 7]

Nhân Chứng Giê-hô-va hợp nhất trong một thế giới chia rẽ