Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm điều thiện trong kỳ hoạn nạn

Làm điều thiện trong kỳ hoạn nạn

Làm điều thiện trong kỳ hoạn nạn

SỨ ĐỒ Phao-lô khuyên giục: “Hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin”. (Ga-la-ti 6:10) Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới luôn luôn cố gắng áp dụng nguyên tắc trên trong đời sống, làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em đồng đức tin. Chúng ta thường thấy nỗ lực này mỗi khi có hoạn nạn xảy ra. Hãy xem những trường hợp gần đây ở ba nước.

Vào tháng 12 năm 2002, một cơn bão dữ dội thổi vào đảo Guam với vận tốc gió hơn 300 kilômét/giờ. Nhiều căn nhà bị tàn phá, một số khác bị hủy hoại hoàn toàn. Các hội thánh địa phương đã nhanh chóng tổ chức nhiều đội quét dọn đến giúp những gia đình Nhân Chứng bị thiệt hại nặng nhất. Chi nhánh Guam tiếp tế vật liệu và nhân lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hại, và chi nhánh Hawaii cũng trợ giúp. Chỉ trong vài tuần, một đội thợ mộc từ Hawaii đã đến giúp trong việc xây dựng lại, và một số anh em địa phương cũng xin nghỉ phép ở sở làm để đến tiếp tay. Tinh thần hợp tác vui vẻ này đã làm chứng tốt cho cả cộng đồng.

Tại một vùng ngoại ô thành phố Mandalay, Myanmar, một đám cháy thình lình phát ra không xa Phòng Nước Trời. Gần đấy là nhà của một chị Nhân Chứng đã ngưng hoạt động và gia đình của chị. Gió thổi về hướng căn nhà chị, vì vậy chị đã chạy vào Phòng Nước Trời cầu cứu. Vào lúc đó, phòng họp đang được tân trang, vì thế nhiều anh em có mặt tại đó. Họ ngạc nhiên khi thấy chị vì không biết chị sống trong khu vực này. Các anh nhanh chóng đến giúp gia đình chị chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Khi hay tin về vụ cháy, chồng chị, là người không tin đạo, vội chạy về nhà thì thấy các anh em đang giúp người nhà của mình. Anh cảm kích và biết ơn đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì trộm cướp thường lợi dụng những hoàn cảnh như thế. Sự tử tế của các anh đã làm chị và người con trai cảm động, và họ đã trở lại kết hợp với hội thánh đạo Đấng Christ, giờ đây họ đến dự tất cả các buổi họp.

Trong năm công tác vừa qua, nhiều người tại Mozambique lâm vào cảnh đói kém vì hạn hán và mùa màng bị thất thu. Văn phòng chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương nhanh chóng cứu trợ thực phẩm cho những người bị nạn. Việc phân phát thực phẩm diễn ra ngay tại Phòng Nước Trời, đôi khi sau các buổi họp hội thánh. Một chị là người mẹ đơn thân kể: “Tôi đến nhóm họp với tâm trạng buồn nản vì không biết khi trở về nhà, tôi sẽ cho các con ăn gì”. Chị nói: “Sự trợ giúp đầy yêu thương của anh em đã mau làm cho tinh thần tôi tươi tỉnh. Tôi như được hồi sinh!”

Nhân Chứng cũng “làm điều thiện” về phương diện thiêng liêng qua công việc chia sẻ với người khác thông điệp đầy an ủi và hy vọng của Kinh Thánh. Họ có cùng niềm tin với người khôn ngoan thời xưa: “Ai khứng nghe [sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời] ắt sẽ ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào”.—Châm-ngôn 1:33.

[Các hình nơi trang 31]

1, 2. Phân phát thực phẩm cho những người bị nạn tại Mozambique

3, 4. Bão ở Guam đã tàn phá nhiều nhà cửa

[Nguồn tư liệu]

Đứa bé, trái: Andrea Booher/FEMA News Photo; phụ nữ, trên: AP Photo/Pacific Daily News, Masako Watanabe