Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cầu nguyện có giúp ích không?

Cầu nguyện có giúp ích không?

Cầu nguyện có giúp ích không?

AI TRONG chúng ta chưa từng cảm thấy bất lực trước một hoàn cảnh khó khăn? Kinh Thánh cho thấy sứ đồ Phao-lô biết rằng lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến kết cuộc của những nghịch cảnh như thế.

Khi bị tù oan ở thành Rô-ma, Phao-lô xin các anh em đồng đạo cầu nguyện cho ông. Ông nói thêm: “Tôi lại nài-xin anh em cầu-nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn”. (Hê-bơ-rơ 13:18, 19) Vào một dịp khác, Phao-lô tỏ lòng tin chắc Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu xin cho ông được thả ra sớm hơn. (Phi-lê-môn 22) Chẳng bao lâu sau, Phao-lô được trả tự do và tiếp tục công việc giáo sĩ.

Nhưng cầu nguyện có thật sự thay đổi kết cuộc vấn đề của bạn không? Có lẽ có. Tuy thế, nên nhớ rằng lời cầu nguyện không chỉ là một nghi thức tôn giáo. Đó là một sự liên lạc thật với Cha đầy yêu thương và quyền năng trên trời. Chúng ta nên tự nhiên cầu nguyện thật cụ thể, nhưng rồi kiên nhẫn chờ xem Đức Giê-hô-va sẽ đáp ứng thế nào.

Có thể Đức Chúa Trời không trực tiếp đáp mọi lời cầu nguyện, vào lúc hoặc theo cách chúng ta mong muốn. Thí dụ, Phao-lô nhiều lần cầu nguyện về “một cái giằm xóc vào thịt”. Dù đây là vấn đề gì, Đức Chúa Trời đã không loại trừ nó, tuy nhiên Ngài nói lời an ủi khiến ông vững mạnh: “Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối”.—2 Cô-rinh-tô 12:7-9.

Cũng có thể tin chắc rằng cho dù Đức Chúa Trời không loại trừ một vấn đề nào đó cho chúng ta, Ngài có thể “mở đàng cho ra khỏi, để [chúng ta] có thể chịu được”. (1 Cô-rinh-tô 10:13) Một ngày gần đây, Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ tất cả mọi đau khổ của nhân loại. Trong khi chờ đợi ngày đó, việc đến với “Đấng nghe lời cầu-nguyện” có thể giúp ích cho chúng ta.—Thi-thiên 65:2.