Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Di sản quý báu nhất trên đời

Di sản quý báu nhất trên đời

Di sản quý báu nhất trên đời

LÚC tuổi già xế bóng, sứ đồ Giăng viết: “Tôi nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa”.—3 Giăng 4.

Vị sứ đồ trung thành này đang nói đến con cái ông theo nghĩa thiêng liêng. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ cũng có cùng cảm nghĩ như sứ đồ Giăng. Họ gắng sức dưỡng dục con cái bằng “sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa”; giờ đây họ vui mừng trông thấy con cái đã khôn lớn “làm theo lẽ thật”. (Ê-phê-sô 6:4) Thật vậy, dạy dỗ con cái biết con đường dẫn đến sự sống vô tận, là để lại cho con mình di sản quý báu nhất trên đời. Tại sao thế? Vì sự tin kính—bao hàm việc sống theo ý muốn của Đức Giê-hô-va đối với tín đồ Đấng Christ—hứa hẹn “về đời nầy và về đời sau nữa”.—1 Ti-mô-thê 4:8.

Đức Giê-hô-va, người Cha hoàn toàn, quý trọng những bậc cha mẹ tin kính gắng sức dạy dỗ con cái về thiêng liêng. Nếu nghe lời cha mẹ, con cái nhận được nhiều vui mừng khi cùng cha mẹ theo đuổi sự thờ phượng thật. Khi lớn lên, những người con như thế có nhiều kỷ niệm vui thú. Một số vui thích hồi tưởng lại lần đầu tiên tham gia Trường Thánh Chức Thần Quyền. * Hay có lẽ họ nhớ đến lần đầu tiên đọc câu Kinh Thánh khi đi cạnh cha mẹ rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Làm thế nào họ có thể quên được những lần nghe cha mẹ đọc từ Sách kể chuyện Kinh-thánh hoặc sách Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn? * Gabriel hồi tưởng lại điều mình yêu thích: “Khi tôi chỉ mới bốn tuổi, ngày nào trong lúc nấu nướng mẹ cũng hát cho tôi nghe. Mỗi lần nhớ đến một bài hát Nước Trời nọ, tôi vẫn xúc động. Về sau, bài hát ấy giúp tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc phụng sự Đức Giê-hô-va”. Có lẽ các em cũng nhớ bài hát rất hay mà Gabriel nói đến. Đó là bài số 157 trong sách hát Hãy ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, có tựa đề “Thờ phượng Đức Giê-hô-va trong tuổi thơ ấu”.

Bài hát này mở đầu như sau: “Miệng trẻ thơ cũng khen ngợi Cha Giê-hô-va;/Thời xưa Giê-su được con trẻ theo reo mừng”. Quả vậy, có những trẻ em được đặc ân gần gũi Chúa Giê-su; rất có thể tính cách hồn nhiên, tươi mát của những trẻ em này đã làm ngài vui thích. Thậm chí Chúa Giê-su dùng tính dễ dạy của trẻ thơ làm gương cho môn đồ noi theo. (Ma-thi-ơ 18:3, 4) Vậy trẻ em có vị trí thích đáng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Thật thế, lời của bài hát trên viết tiếp: “Dù thơ ấu, cũng khen ngợi Cha Giê-hô-va”.

Qua hạnh kiểm gương mẫu—trong gia đình, ở trường học, và các nơi khác—nhiều trẻ em đã mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời và gia đình mình. Có “cha mẹ yêu Giê-hô-va” quả là ân phước lớn biết bao cho các em ấy. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7) Những bậc cha mẹ tin kính vâng lời Đức Chúa Trời. Là Cha yêu thương, Ngài dạy các tạo vật bước đi trên con đường họ phải đi. Và các bậc cha mẹ này nhận được nhiều ân phước biết bao! Khi dạy lại cho con, họ vui mừng biết bao khi con cái “vâng lời khiến cha mẹ sướng vui thỏa dạ”! (Ê-sai 48:17, 18) Một chị hiện phục vụ tại trụ sở chi nhánh Mexico của Nhân Chứng Giê-hô-va là Angélica nói: “Cha mẹ tôi luôn luôn cố gắng áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh. Do đó thời thơ ấu của tôi rất êm ấm. Tôi đã sống những ngày hạnh phúc”.

Những tín đồ Đấng Christ nói trên đều đồng ý rằng gìn giữ di sản thiêng liêng của mình là điều đáng công. Nếu là một người trẻ đang được dưỡng dục trong một gia đình có những giá trị thật của đạo Đấng Christ, bài hát khuyên giục em: “Tuổi niên thiếu, các em phải sao cho trắng trong”. Mai đây các em sẽ phải tự quyết định lấy, vậy bây giờ “từ thơ ấu, biết cậy nơi Chúa, em vun trồng./Bạn bè xấu khiến hư hại bao tính nết ngoan./Chớ ham được chúng bạn ngoài thế gian ưa chuộng”.

Nếu các em lầm lạc, đặt việc được người khác ưa chuộng lên hàng đầu trong đời sống, thì tất cả những gì các em tập luyện được có thể vô ích và các em có thể hủy hoại triển vọng tương lai. Ham muốn được người khác ưa chuộng có thể đưa đến việc thiếu cảnh giác. Rốt cuộc, một số đã kết bạn với những người, tuy không có vẻ là người xấu, thậm chí dễ mến nữa, nhưng họ lại không quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo Đấng Christ. Điều này được thấy rõ qua nhân vật Tara, một vai chính trong băng Giới trẻ thắc mắc—Làm sao tôi tìm được bạn tốt? * Như Tara, bất kỳ tín đồ trẻ nào giao du với những người không quý trọng sự thờ phượng thật, sớm muộn gì đều nghiệm thấy rằng “bạn bè xấu khiến hư hại bao tính nết ngoan”. Những tính nết tốt phải mất nhiều năm gắng công rèn luyện mới có được, nhưng có thể hư hỏng nhanh chóng.

Công nhận rằng sống cuộc đời tin kính không phải dễ. Tuy nhiên, như bài hát nói tiếp, “một khi nhớ đến Cha từ khi em ấu thơ,/Và em đem tâm thần và lẽ thật phụng thờ”, các em sẽ xây dựng được nền móng vững chắc giúp các em thành công thật sự. Và “khi lớn các em mừng vui như ước mong”. Các em sẽ dần dần nhận thức rõ điều này: với lòng quan tâm đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va, không điều gì có thể cản trở các em làm điều phải dưới mắt Ngài. Đó là cách để trở nên một người trưởng thành biết kính sợ Đức Chúa Trời. Ngoài ra, việc khôn ngoan tận dụng sự dạy dỗ của đạo Đấng Christ tạo cho các em cơ hội “làm Chúa Cha Giê-hô-va vui lòng”. Thử hỏi có đặc ân nào lớn hơn không?—Châm-ngôn 27:11.

Vì vậy, các em trẻ, hãy luôn nhớ sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va và của cha mẹ tín đồ Đấng Christ là quý giá đến mức nào. Mong rằng tình yêu thương bao la của Đức Giê-hô-va và của cha mẹ thôi thúc các em làm điều Ngài hài lòng. Như Chúa Giê-su Christ và người trẻ tuổi trung thành Ti-mô-thê, các em sẽ mang lại niềm vui mừng cho Cha trên trời và cha mẹ dưới đất của mình. Sau này nếu chính các em trở thành cha mẹ, các em chắc sẽ đồng ý với lời phát biểu sau đây của Angélica, người được đề cập ở trên: “Sau này nếu có con, tôi sẽ cố gắng hết sức để đặt vào lòng con tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va từ thuở thơ ấu, làm cho tình yêu thương ấy trở thành ánh sáng soi đường cho con”. Chắc chắn, con đường ngay thẳng dẫn đến sự sống đời đời là di sản quý báu nhất trên đời!

[Chú thích]

^ đ. 4 Trong các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va, cả già lẫn trẻ đều có thể tham gia vào phần này trong chương trình giáo dục Kinh Thánh.

^ đ. 4 Các ấn phẩm đề cập ở trên đều do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 8 Băng video này chưa có trong tiếng Việt.