Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át lên đường làm thợ gặt hăng say!

Học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át lên đường làm thợ gặt hăng say!

Học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át lên đường làm thợ gặt hăng say!

“MÙA GẶT thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình”. (Ma-thi-ơ 9:37, 38) Những lời này mang ý nghĩa đặc biệt cho những người tốt nghiệp khóa 116 của Trường Kinh Thánh Tháp Canh Ga-la-át, khi họ chuẩn bị lên đường đến nhiệm sở giáo sĩ.

Thứ Bảy, ngày 13-3-2004, có tổng cộng 6.684 người tụ hội tại Trung Tâm Giáo Dục của Hội Tháp Canh ở Patterson, New York, và các địa điểm phụ để dự chương trình mãn khóa. Trong chương trình này, cả lớp đã nhận được lời khuyên và khích lệ trước khi chia tay. Lời khuyên đưa ra có thể giúp ích cho tất cả chúng ta, khi hăng say làm việc trong mùa gặt thiêng liêng.

Trong lời mở đầu, Theodore Jaracz, một thành viên của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương tốt nghiệp khóa 7 Trường Ga-la-át, nêu lên lời Chúa Giê-su: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân”. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Điều ấy thật thích hợp biết bao, vì những người tốt nghiệp được gửi đi phục vụ ở 20 nước khác nhau! Anh nhắc nhở các học viên nhớ rằng Lời Đức Chúa Trời đã trang bị cho họ đầy đủ để làm những người phục vụ hăng say trong mùa gặt thiêng liêng tối quan trọng.—Ma-thi-ơ 5:16.

Cách phục vụ đắc lực trong mùa gặt

Diễn giả đầu tiên trong chương trình là Robert Wallen, một người đã nhiều năm cộng tác chặt chẽ với Trường Ga-la-át. Nói về chủ đề “Vẻ đẹp của lòng trắc ẩn”, anh bảo các học viên: “Lòng trắc ẩn là ngôn ngữ mà ngay cả người điếc cũng nghe và người mù cũng thấy được”. Chúa Giê-su nhạy cảm và tìm cách giảm bớt sự đau khổ của người khác. (Ma-thi-ơ 9:36) Các học viên sẽ có nhiều cơ hội để noi gương ngài—khi rao giảng, trong hội thánh, trong nhà giáo sĩ, và trong chính hôn nhân của họ. Anh diễn giả thúc giục các học viên: “Hãy biểu hiện vẻ đẹp của lòng trắc ẩn trong đời sống anh chị khi phục vụ người khác. Cuộc sống hàng ngày trong nhà giáo sĩ đòi hỏi cách cư xử tốt nhất. Vậy hãy cương quyết mặc lấy sự nhân từ, hay lòng trắc ẩn”.—Cô-lô-se 3:12.

Kế đó, Gerrit Lösch, một thành viên của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương tốt nghiệp khóa 41 Trường Ga-la-át, khai triển đề tài “Những người rao sự cứu-chuộc”. (Ê-sai 52:7) Để sống sót khi hệ thống hiện tại bị hủy diệt, người ta phải tiếp thu sự hiểu biết chính xác từ Lời Đức Chúa Trời, công khai loan báo về đức tin của mình và làm báp têm. (Rô-ma 10:10; 2 Ti-mô-thê 3:15; 1 Phi-e-rơ 3:21) Tuy nhiên, lý do chính để rao sự cứu chuộc là mang lại sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, chứ không phải để cứu chuộc người ta. Vì vậy, anh Lösch khuyên các giáo sĩ tương lai: “Hãy mang thông điệp Nước Trời đến tận cùng trái đất, và hăng say rao sự cứu chuộc, tất cả nhằm ngợi khen Đức Giê-hô-va”.—Rô-ma 10:18.

“Các anh chị sáng láng đến mức nào?” là câu hỏi mà giảng viên Trường Ga-la-át Lawrence Bowen nêu lên. Anh nhắc đến lời Chúa Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 6:22, và khuyến khích các học viên giữ cho mắt họ “sáng-sủa”, tức đơn giản, để “phản chiếu ánh sáng thiêng liêng làm vinh hiển Đức Giê-hô-va và giúp ích người đồng loại”. Ngay từ lúc khởi đầu thánh chức, Chúa Giê-su nêu gương tuyệt hảo về phương diện này bằng cách luôn tập trung vào việc thực thi ý định của Đức Chúa Trời. Nhờ suy ngẫm về những điều tuyệt diệu mà Cha ngài đã dạy ở trên trời, Chúa Giê-su chịu đựng được những thử thách của Sa-tan trong đồng vắng. (Ma-thi-ơ 3:16; 4:1-11) Chúa Giê-su cho thấy ngài hoàn toàn dựa vào Đức Giê-hô-va trong việc hoàn thành những điều Đức Chúa Trời giao phó. Tương tự, để đối phó với những thử thách trong tương lai, các giáo sĩ phải duy trì thói quen học hỏi Kinh Thánh và hoàn toàn dựa vào Đức Giê-hô-va.

Mark Noumair, một giảng viên Trường Ga-la-át tốt nghiệp khóa 77, kết thúc loạt bài giảng này, nói về chủ đề: “Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông”. (Giô-suê 9:25) Anh khuyến khích các học viên noi theo thái độ của người Ga-ba-ôn thời xưa. Mặc dù Ga-ba-ôn là “một thành lớn... và cả dân-sự nó đều là người mạnh”, người Ga-ba-ôn không đòi thanh thế hoặc muốn sự việc phải theo điều kiện của mình. (Giô-suê 10:2) Họ sẵn lòng phục vụ “làm kẻ đốn củi và xách nước” dưới quyền người Lê-vi, ủng hộ sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 9:27) Tương tự, những người sắp tốt nghiệp như thể đã nói với Giô-suê Lớn, Chúa Giê-su Christ: ‘Bây giờ chúng tôi ở trong tay ngài’. Giờ đây, khi đảm nhận nhiệm vụ ở nước ngoài, họ cần chấp nhận bất cứ việc gì mà Giô-suê Lớn giao cho họ.

Kinh nghiệm và phỏng vấn

“Giải nghĩa trọn vẹn Kinh Thánh” là chủ đề mà Wallace Liverance, tốt nghiệp khóa 61 Trường Ga-la-át và là một trong các giảng viên trường này, đã thảo luận với một nhóm học viên. Họ kể và diễn lại những kinh nghiệm rao giảng trong khóa học. Rõ ràng sự nghiên cứu đi sâu vào Kinh Thánh trong khóa học dài năm tháng, đã tác động đến lòng họ và thôi thúc họ chia sẻ với người khác những điều đã học được. (Lu-ca 24:32) Trong khóa học này, một học viên đã có thể chia sẻ với người em trai ruột những điều mình tiếp thu được. Điều này khuyến khích người em tìm đến hội thánh địa phương và bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. Hiện nay anh này đủ điều kiện làm người công bố chưa báp têm.

Tiếp theo phần kể kinh nghiệm ở trên, Richard Ashe và John Gibbard phụ trách phần phỏng vấn một số tôi tớ trung thành lâu năm của Đức Giê-hô-va, gồm cả những anh giám thị vòng quanh đang tham dự khóa huấn luyện đặc biệt tại Trung Tâm Giáo Dục của Hội Tháp Canh. Họ đã tốt nghiệp các khóa học trước kia của Trường Ga-la-át. Một anh nhớ lại lời của anh Knorr nói trong khóa học anh tham dự: “Tại Trường Ga-la-át, các anh chị sẽ học nhiều. Nhưng nếu các anh chị lên mặt, chúng tôi sẽ thất bại. Chúng tôi muốn các anh chị có tấm lòng rộng rãi”. Các anh giám thị lưu động khuyên cả lớp nên có lòng quan tâm nhân hậu, đối xử với người khác theo cách Đấng Christ, và khiêm nhường chấp nhận bất cứ công tác nào được giao phó. Áp dụng lời khuyên này chắc chắn sẽ giúp các giáo sĩ mới đạt kết quả trong nhiệm vụ của mình.

Hãy lên đường làm thợ gặt hăng say!

Cử tọa có cơ hội nghe Stephen Lett, một thành viên khác trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. Anh trình bày bài giảng chính trong chương trình, có nhan đề “Hãy lên đường làm thợ gặt hăng say!” (Ma-thi-ơ 9:38) Trong mùa gặt theo nghĩa đen, thời gian thu hoạch vụ mùa chỉ có hạn. Những người thu hoạch cần làm việc chăm chỉ. Điều này còn quan trọng hơn nhiều trong giai đoạn kết thúc hệ thống này! Trong mùa gặt thiêng liêng lớn lao, sự sống còn của nhiều người đang lâm nguy. (Ma-thi-ơ 13:39) Anh Lett khuyến khích cả lớp chớ “trễ nải” nhưng “lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” trong mùa gặt này, một mùa gặt không bao giờ diễn ra lần nữa. (Rô-ma 12:11, Tòa Tổng Giám Mục) Diễn giả trích dẫn lời Chúa Giê-su: “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng-ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt”. (Giăng 4:35) Rồi anh thúc giục các học viên biểu hiện lòng hăng say đối với công việc thu hoạch bằng cách thành tâm nỗ lực để tìm người ta ở những nơi và lúc có thể gặp họ và bằng cách lợi dụng mọi cơ hội để làm chứng bán chính thức. Việc làm chứng hữu hiệu có thể dễ dàng hơn nếu tinh ý tạo cơ hội. Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời sốt sắng, nên Ngài muốn tất cả chúng ta noi gương Ngài và làm việc chăm chỉ trong mùa gặt thiêng liêng.—2 Các Vua 19:31; Giăng 5:17.

Kết thúc chương trình, chủ tọa, anh Jaracz, chia sẻ lời chúc mừng từ nhiều văn phòng chi nhánh và trao văn bằng cho các học viên. Một trong các học viên đại diện cả lớp đọc lá thư diễn đạt lòng biết ơn sâu xa về sự huấn luyện họ đã tiếp thu được. Rõ ràng, chương trình lễ mãn khóa thứ 116 khiến tất cả những người hiện diện quyết tâm tiến lên làm những thợ gặt hăng say.

[Khung nơi trang 25]

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Các học viên đến từ: 6 nước

Họ được phái đến: 20 nước

Sĩ số: 46

Tuổi trung bình: 34,2

Trung bình ở trong lẽ thật: 17,2 năm

Trung bình trong thánh chức trọn thời gian: 13,9 năm

[Hình nơi trang 26]

Khóa tốt nghiệp thứ 116 Trường Kinh Thánh Tháp Canh Ga-la-át

Trong danh sách dưới đây, hàng được đánh số từ trước ra sau và tên được liệt kê từ trái sang phải.

(1) Ceansu, R.; Sparks, T.; Piña, C.; Turner, P.; Cheney, L. (2) Suardy, M.; Sjöqvist, Å.; Amadori, L.; Smith, N.; Jordan, A.; Boissonneault, L. (3) Matlock, J.; Ruiz, C.; Dular, L.; Vigneron, M.; Henry, K. (4) Sjöqvist, H.; Laux, J.; Ruzzo, J.; Gustafsson, K.; Boissonneault, R.; Jordan, M. (5) Henry, D.; Turner, D.; Kirwin, S.; Florit,  K.; Ceansu, S. (6) Amadori, S.; Cheney, J.; Ross, R.; Nelson, J.; Ruiz, J.; Vigneron, M. (7) Florit, J.; Matlock, D.; Ross, B.; Laux, C.; Ruzzo, T.; Dular, D.; Kirwin, N. (8) Gustafsson, A.; Nelson, D.; Suardy, W.; Piña, M.; Smith, C.; Sparks, T.