Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lá thư viết cho Nô-ê

Lá thư viết cho Nô-ê

Lá thư viết cho Nô-ê

“KÍNH thưa ông Nô-ê, nhiều lần cháu đọc trong Kinh Thánh về ông và việc ông cùng gia đình đóng một chiếc tàu như thế nào để sống sót qua trận Nước Lụt”.

Đây là lời mở đầu của lá thư mà em Minnamaria, 15 tuổi, đã nộp trong cuộc thi viết văn dành cho học sinh từ 14 đến 21 tuổi. Cuộc thi này do dịch vụ bưu điện Phần Lan, Liên Đoàn Giáo Viên Tiếng Phần Lan và Hội Văn Học Phần Lan, tổ chức. Các thí sinh phải viết một lá thư dựa trên một quyển sách. Có thể viết cho tác giả hoặc cho một nhân vật trong sách. Các giáo viên chọn ra hơn 1.400 lá thư trong số những bài dự thi để gửi đến hội đồng giám khảo. Sau đó hội đồng này chọn ra bài hay nhất, mười bài hạng nhì và mười bài hạng ba. Minnamaria thật vui mừng khi lá thư của em ở trong số những bài đoạt giải ba.

Tại sao Minnamaria, một học sinh ở tuổi thiếu niên lại viết thư cho Nô-ê, một người đã sống cách đây khoảng 5.000 năm? Em nói: “Em nghĩ ngay đến Kinh Thánh. Những nhân vật trong Kinh Thánh đã trở nên rất quen thuộc đối với em. Em đã đọc nhiều về họ đến nỗi gần như họ còn sống đối với em. Em chọn ông Nô-ê vì cuộc sống của ông rất lý thú và khác với cuộc sống của em”.

Lá thư của Minnamaria kết thúc bằng những lời như sau: “Ông vẫn là một gương về đức tin và sự vâng lời. Đời sống của ông khuyến khích tất cả những ai đọc Kinh Thánh thực hành đức tin”.

Lá thư này của một độc giả Kinh Thánh trẻ tuổi cho thấy rõ rằng Kinh Thánh đúng “là lời sống và linh-nghiệm”, tác động đến người già lẫn người trẻ.—Hê-bơ-rơ 4:12.