Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Chúa Giê-su có ý gì khi nói với các môn đồ: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp”?

Chúa Giê-su vừa mới chọn 70 môn đồ và “sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi”. Khi 70 môn đồ trở về, họ vui vẻ vì đã hoàn thành sứ mạng một cách vẻ vang. Họ thưa: “Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi”. Đức Chúa Giê-su bèn phán: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp”.—Lu-ca 10:1, 17, 18.

Thoạt nghe, dường như Chúa Giê-su nói đến một biến cố đã xảy ra rồi. Tuy nhiên, 60 năm sau khi Chúa Giê-su nói những lời trên, sứ đồ lão thành Giăng cũng dùng cách nói tương tự như sau: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”.—Khải-huyền 12:9.

Khi Giăng viết những lời trên, Sa-tan vẫn còn ở trên trời. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Bởi lẽ Khải Huyền là một sách tiên tri chứ không phải là sách lịch sử. (Khải-huyền 1:1) Do đó vào thời Giăng, Sa-tan chưa bị quăng xuống đất. Thật vậy, bằng chứng cho thấy là mãi cho đến khi Chúa Giê-su đã được tấn phong làm Vua Nước Trời vào năm 1914 rồi thì biến cố đó mới xảy ra. *Khải-huyền 12:1-10.

Thế thì tại sao Chúa Giê-su lại nói về việc Sa-tan bị đuổi ra khỏi trời như là một sự kiện đã xảy ra rồi? Một số học giả gợi ý rằng lúc đó Chúa Giê-su quở trách các môn đồ vì họ đã tỏ ra tự hào không đúng chỗ. Những học giả này cho rằng thật ra ý ngài muốn nói: ‘Các ngươi thắng các quỉ, nhưng đừng khoe khoang. Sa-tan đã trở nên kiêu ngạo và điều đó dẫn hắn đến sự suy bại nhanh chóng’.

Chúng ta không thể võ đoán về vấn đề này. Tuy nhiên, rất có thể Chúa Giê-su cũng vui với môn đồ và nói đến ngày tàn của Sa-tan trong tương lai. Chúa Giê-su hiểu rõ hơn hết thảy các môn đồ của ngài về sự thù hằn hiểm độc của Ma quỉ. Hãy tưởng tượng niềm vui của Chúa Giê-su khi nghe tin các quỉ sứ mạnh mẽ bị bắt phục dưới tay môn đồ ngài là những người bất toàn! Sự khuất phục này của ác quỉ cho thấy trước về ngày trong tương lai khi Chúa Giê-su, với tư cách là thiên sứ trưởng Mi-chen, sẽ chiến đấu với Sa-tan và quăng nó từ trời xuống đất.

Khi Chúa Giê-su nói rằng ‘ngài đã thấy Sa-tan sa xuống’, rõ ràng ngài muốn nhấn mạnh sự suy bại của Sa-tan là điều chắc chắn. Điều này tương tự như những lời tiên tri khác trong Kinh Thánh khi nói về những biến cố tương lai nhưng lại dùng thì quá khứ. Thí dụ, hãy lưu ý cả hai thì quá khứ và tương lai đã được dùng trong lời tiên tri về Đấng Mê-si nơi Ê-sai 52:13–53:12. Rất có thể là Chúa Giê-su bày tỏ lòng tin tưởng việc Sa-tan bị đuổi ra khỏi trời là điều sẽ được thực hiện theo ý định của Cha ngài. Chúa Giê-su cũng chắc chắn là vào thời điểm ấn định của Đức Chúa Trời, Sa-tan và các quỉ của hắn sẽ bị giam vào vực sâu và sau đó bị hủy diệt vĩnh viễn.—Rô-ma 16:20; Hê-bơ-rơ 2:14; Khải-huyền 20:1-3, 7-10.

[Chú thích]

^ đ. 5 Xem chương 10 sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, và chương 27 sách Revelation—Its Grand Climax At Hand!, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.