Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Điều gì đem lại ý nghĩa thật sự cho đời sống?

Điều gì đem lại ý nghĩa thật sự cho đời sống?

Điều gì đem lại ý nghĩa thật sự cho đời sống?

KHI được hỏi về ý nghĩa của đời sống, một học sinh trung học 17 tuổi tên là Jesse đáp: “Hễ còn sống thì cứ vui chơi cho thỏa thích”. Suzie thì có quan điểm khác. Em nói: “Tôi thật tình tin rằng ý nghĩa của đời sống là do chính mình quyết định”.

Bạn có bao giờ tự hỏi ý nghĩa đời sống là gì không? Có một mục đích chung cho cả nhân loại không? Hay Suzie đã nói đúng—đời sống chủ yếu là do mỗi người chúng ta quyết định? Dù xã hội tiến bộ đến mức nào về công nghệ, trong thâm tâm dường như chúng ta vẫn mong mỏi biết được ý nghĩa đời sống. Đến một lúc nào đó trong đời, đa số chúng ta tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta hiện hữu?’

Khoa học hiện đại đã gắng sức tìm giải đáp cho câu hỏi này. Kết quả ra sao? David P. Barash, một giáo sư tâm lý học và động vật học, nói: “Sự sống tự nó không có ý nghĩa gì trong quá trình tiến hóa”. Đối với các nhà sinh học tiến hóa, sinh vật chỉ có một mục đích duy nhất: sống sót và sinh sản. Do đó, Giáo Sư Barash gợi ý: “Trong vũ trụ bao la không có mục đích và không quan tâm đến người ta, trách nhiệm của con người là làm cho đời sống có ý nghĩa qua những điều chúng ta tự quyết định một cách có ý thức và chủ tâm”.

Nguồn của ý nghĩa và mục đích

Vậy thì đời sống chỉ có thế thôi sao—mỗi người cứ làm theo ý mình? Thay vì để cho chúng ta phiêu dạt vô định trong một vũ trụ không mục đích hoặc ý nghĩa gì, từ lâu Kinh Thánh đã cho thấy rằng có lý do cho sự hiện hữu của chúng ta. Sự hiện hữu của chúng ta không phải là do sự ngẫu nhiên nào đó xảy ra trong vũ trụ. Chúng ta biết được rằng Đấng Tạo Hóa đã bỏ nhiều thiên niên kỷ để chuẩn bị trái đất cho loài người. Không một điều gì là do sự ngẫu nhiên. Ngài lo sao cho mọi việc đều “rất tốt-lành”. (Sáng-thế Ký 1:31; Ê-sai 45:18) Tại sao thế? Vì Đức Chúa Trời có mục đích cho con người.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời không định trước tương lai của mỗi người, hoặc bằng cách can thiệp trực tiếp hoặc qua một quá trình sinh học nào đó. Dù chịu ảnh hưởng của sự di truyền, chúng ta hầu như vẫn làm chủ hành động mình. Tất cả chúng ta đều được tự do lựa chọn đường lối của mình.

Mặc dù mỗi người chúng ta đều có thể tự quyết định sẽ sử dụng đời sống mình như thế nào, nhưng thật sai lầm nếu không nghĩ đến Đấng Tạo Hóa trong những việc suy tính của mình. Thật ra, nhiều người đã khám phá rằng ý nghĩa và mục đích thật sự của đời sống gắn liền với mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ sự liên hệ trọng yếu giữa Đức Chúa Trời và mục đích của đời sống qua chính danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, có nghĩa đen là “Đấng làm cho thành tựu”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3; Thi-thiên 83:18) Điều này có nghĩa là Ngài dần dần thực hiện bất cứ điều gì Ngài hứa và luôn luôn hoàn thành ý định của Ngài. (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Ê-sai 55:10, 11) Hãy nghĩ đến điều này: danh Đức Giê-hô-va là một sự bảo đảm cho tất cả chúng ta rằng Ngài là Nguồn Gốc vĩnh hằng của mục đích có ý nghĩa.

Chỉ thừa nhận là có một Đấng Tạo Hóa cũng đủ tác động sâu sắc đến quan điểm của một người về sự sống. Linet, một cô gái 19 tuổi, nói: “Thấy được tất cả những điều kỳ diệu mà Đức Giê-hô-va đã sáng tạo và mục đích của chúng, tôi biết được rằng mình cũng đã được tạo ra vì một lý do nào đó”. Amber nói thêm: “Khi nghe người ta nói về điều không biết, tôi mừng là mình biết. Bằng chứng Đức Giê-hô-va hiện hữu được thấy rõ nơi những gì Ngài đã sáng tạo”. (Rô-ma 1:20) Đương nhiên, nhận thức rằng có một Đấng Tạo Hóa là một việc, nhưng phát triển mối quan hệ đầy ý nghĩa với Ngài lại là một việc khác.

Tình bạn với Đức Chúa Trời

Về điếu này Kinh Thánh cũng có thể giúp chúng ta. Những chương mở đầu của Kinh Thánh cho thấy rõ Giê-hô-va Đức Chúa Trời là một người Cha đầy yêu thương. Chẳng hạn, Ngài không tạo ra A-đam và Ê-va rồi để mặc họ đoán mò Ngài là một Đấng như thế nào, nhưng Ngài đã thường xuyên nói chuyện với họ. Ngài không đặt họ trong vườn Ê-đen rồi để họ tự tìm đường lối của mình trong khi Ngài theo đuổi những sở thích khác. Thay vì thế, Ngài ban cho họ sự hướng dẫn rõ rệt về cách sống tốt nhất. Ngài giao cho họ một công việc thỏa nguyện và sắp đặt để họ tiếp tục được giáo dục. (Sáng-thế Ký 1:26-30; 2:7-9) Chẳng phải đây là điều mà bạn mong đợi nơi người cha đầy yêu thương và chu đáo sao? Hãy suy nghĩ điều này có nghĩa gì. Denielle nói: “Biết rằng Đức Giê-hô-va đã tạo ra trái đất và thiết kế con người với khả năng thưởng thức công trình sáng tạo của Ngài cho tôi thấy rằng Ngài muốn chúng ta hạnh phúc”.

Hơn nữa, như bất cứ người cha yêu thương nào, Đức Giê-hô-va muốn tất cả con cái của Ngài có một mối quan hệ mật thiết với Ngài. Về phương diện này, Công-vụ 17:27 bảo đảm với chúng ta: “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”. Điều này có thật sự quan trọng không? Amber nói: “Hiểu biết về Đức Giê-hô-va khiến tôi tin tưởng là tôi không bao giờ hoàn toàn đơn độc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn luôn có người giúp đỡ”. Ngoài ra, khi hiểu thêm về Đức Giê-hô-va, bạn sẽ thấy rằng Ngài nhân hậu, công bình và tốt lành. Bạn có thể nương tựa nơi Ngài. “Khi Đức Giê-hô-va trở thành một bạn thân, tôi biết rằng không ai khác tốt hơn có thể giúp đỡ khi tôi cần”, Jeff nói như thế.

Đáng tiếc thay, người ta đã nói nhiều điều xấu về Đức Giê-hô-va. Họ đổ lỗi cho Ngài về sự đau khổ của nhân loại và hành vi vô đạo đức trong giới tôn giáo. Họ đã gán cho Đức Chúa Trời một số hành động tàn ác nhất trong lịch sử loài người. Nhưng Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5 giải thích: “Các đường-lối Ngài là công-bình.... Chúng đáng mang xấu-hổ, vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa”. Vì thế, chính chúng ta có trách nhiệm phải xem xét sự kiện.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20.

Ý định Đức Chúa Trời được hoàn thành

Tuy nhiên, dù chúng ta quyết định thế nào, không điều gì có thể ngăn cản Đức Chúa Trời hoàn thành ý định Ngài đối với trái đất và nhân loại. Xét cho cùng, Ngài là Đấng Tạo Hóa. Thế thì ý định Ngài là gì? Chúa Giê-su Christ đề cập đến ý định này trong Bài Giảng trên Núi khi ngài nói: “Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!” Sau này sứ đồ Giăng cho biết rằng Đức Chúa Trời nhất định “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian”. (Ma-thi-ơ 5:5; Khải-huyền 11:18) Vì từng ở bên cạnh Đức Chúa Trời trong thời kỳ sáng tạo, Chúa Giê-su biết rằng từ lúc ban đầu ý định của Đức Chúa Trời là gia đình nhân loại sống mãi mãi trong địa đàng. (Sáng-thế Ký 1:26, 27; Giăng 1:2, 3) Và Đức Chúa Trời không hề thay đổi. (Ma-la-chi 3:6) Ngài hứa với chúng ta: “Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững”.—Ê-sai 14:24.

Trong thời kỳ chúng ta, Đức Giê-hô-va đã bắt đầu lập nền tảng cho một cộng đồng hợp nhất, không dựa trên sự tham lam và tư lợi thường thấy trong thế gian ngày nay, nhưng dựa trên tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận. (Giăng 13:35; Ê-phê-sô 4:15, 16; Phi-líp 2:1-4) Đây là một đoàn thể tự nguyện gồm những người có tinh thần cầu tiến và tích cực tận tụy với một sứ mạng—rao giảng tin mừng về Nước Trời sắp đến trước khi hệ thống mọi sự này kết liễu. (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Trong hơn 230 xứ, có hơn sáu triệu tín đồ Đấng Christ đang cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời với tình anh em quốc tế đầy yêu thương.

Hãy làm cho đời sống bạn có ý nghĩa

Nếu muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, bạn nên biết rằng Đức Chúa Trời Giê-hô-va mời bạn kết hợp với dân Ngài—“dân công-bình” của Ngài—ngay bây giờ. (Ê-sai 26:2) Tuy nhiên, có lẽ bạn tự hỏi: ‘Đời sống trong cộng đồng tín đồ Đấng Christ này như thế nào? Tôi có thật sự muốn gia nhập cộng đồng này không?’ Hãy chú ý đến lời bình luận của một số người trẻ:

Quentin: “Hội thánh là nơi ẩn náu che chở tôi khỏi thế gian. Nhận thức rằng Đức Giê-hô-va có vai trò thiết thực trong đời sống giúp tôi thấy rõ là Ngài hiện hữu và muốn cho tôi hạnh phúc”.

Jeff: “Hội thánh là nơi tốt nhất để được khuyến khích. Ở đây có các anh chị em sẵn sàng nâng đỡ và khen ngợi tôi. Họ thật sự là đại gia đình của tôi”.

Linet: “Không có điều gì sánh được với niềm vui khi thấy một người chấp nhận lẽ thật Kinh Thánh và quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va. Điều này mang lại sự thỏa nguyện lớn lao trong đời sống tôi”.

Cody: “Nếu không có Đức Giê-hô-va, đời sống tôi sẽ không có giá trị. Tôi cũng sẽ như bao nhiêu người khác, trôi dạt từ việc này sang việc khác, cố tìm hạnh phúc nhưng chẳng tìm được. Thay vì thế, Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi đặc ân vô cùng quý báu là có được mối quan hệ với Ngài, và điều này đem lại ý nghĩa cho đời sống tôi”.

Tại sao bạn không tự xem xét? Bạn sẽ thấy rằng khi đến gần Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bạn sẽ tìm được ý nghĩa thật sự cho đời sống.

[Hình nơi trang 31]

Mối quan hệ với Đức Chúa Trời làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa

[Nguồn tư liệu nơi trang 29]

NASA photo