Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Điều gì thật sự đem lại hạnh phúc?

Điều gì thật sự đem lại hạnh phúc?

Điều gì thật sự đem lại hạnh phúc?

GIÊ-HÔ-VA, “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, và Chúa Giê-su Christ, ‘Đấng hạnh-phước và có một’ biết rõ hơn ai hết điều gì đem lại hạnh phúc. (1 Ti-mô-thê 1:11; 6:15) Vì thế, không lạ gì bí quyết hạnh phúc nằm trong Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh.—Khải-huyền 1:3; 22:7.

Trong Bài Giảng trên Núi nổi tiếng, Chúa Giê-su cho biết điều gì đem lại hạnh phúc. Ngài nói: “Phước cho những kẻ” (1) ý thức về nhu cầu thiêng liêng (NW), (2) than khóc, (3) nhu mì, (4) đói khát sự công bình, (5) hay thương xót, (6) có lòng trong sạch, (7) làm cho người hòa thuận, (8) chịu bắt bớ vì sự công bình, và (9) bị mắng nhiếc, bắt bớ vì cớ ngài.—Ma-thi-ơ 5:3-11. *

Lời dạy của Chúa Giê-su có chính xác không?

Tính xác thực của một số phần trong lời dạy của Chúa Giê-su là rõ ràng, không cần phải giải thích nhiều. Những người nhu mì, thương xót làm cho người hòa thuận do có lòng trong sạch, hay thánh thiện, chắc chắn hạnh phúc hơn những người nóng nảy, hung hăng hoặc thiếu lòng thương xót. Ai có thể chối cải điều đó chăng?

Tuy nhiên, có lẽ chúng ta tự hỏi làm thế nào những người đói khát sự công bình hoặc những người than khóc có thể được gọi là hạnh phúc. Những người đó có cái nhìn thực tế về tình trạng thế giới. Họ “than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc” phổ biến trong thời chúng ta. (Ê-xê-chi-ên 9:4) Điều đó tự nó không làm cho họ hạnh phúc. Nhưng khi học biết Đức Chúa Trời có ý định mang lại sự công bình trên đất và công lý cho những người bị ức hiếp, thì họ vui mừng không tả xiết.—Ê-sai 11:4.

Những người yêu mến sự công bình cũng than khóc, hay buồn rầu, về những thiếu sót của họ. Nhờ vậy họ có ý thức về nhu cầu thiêng liêng. Những người như thế sẵn sàng tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bởi vì họ nhận thức rằng chỉ một mình Ngài mới có thể giúp họ khắc phục sự yếu kém.—Châm-ngôn 16:3, 9; 20:24.

Những người than khóc, đói khát sự công bình và ý thức về nhu cầu thiêng liêng hiểu tầm quan trọng của việc có mối quan hệ tốt với Đấng Tạo Hóa. Nếu quan hệ tốt giữa người với người có thể góp phần mang lại hạnh phúc, thì huống chi có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời còn hạnh phúc biết bao! Đúng vậy, những người thật sự yêu mến lẽ phải, có tinh thần sẵn sàng chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời có thể được gọi là những người hạnh phúc.

Tuy nhiên, có lẽ bạn thấy khó mà tin nổi một người bị bắt bớ bị mắng nhiếc lại có hạnh phúc. Nhưng điều đó hẳn phải đúng vì chính Chúa Giê-su đã nói vậy. Thế thì chúng ta phải hiểu lời ngài như thế nào?

Bị bắt bớ mà lại hạnh phúc—Làm sao được?

Hãy lưu ý Chúa Giê-su không nói sự mắng nhiếc và bắt bớ tự nó mang lại hạnh phúc. Ngài nói rõ: “Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình... Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ... các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước”. (Ma-thi-ơ 5:10, 11) Như vậy, một người chỉ hạnh phúc khi chịu bắt bớ vì là môn đồ của Đấng Christ và vì sống theo các nguyên tắc công bình mà ngài dạy.

Kinh nghiệm của các tín đồ Đấng Christ thời ban đầu cho thấy điều này. Các thành viên Tòa Công Luận, tòa án tối cao của Do Thái, đã “đòi các sứ-đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng-dạy; đoạn, tha ra”. Các sứ đồ đã phản ứng thế nào? “Vậy, các sứ-đồ từ tòa công-luận ra, đều hớn-hở về mình đã được kể là xứng-đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về Tin-lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ”.—Chúng tôi viết nghiêng; Công-vụ 5:40-42; 13:50-52.

Sứ đồ Phi-e-rơ giúp hiểu thêm về mối liên hệ giữa việc chịu mắng nhiếc và hạnh phúc khi ông viết: “Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ-nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh-hiển và Thánh-Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em”. (1 Phi-e-rơ 4:14) Quả vậy, chịu khổ vì làm việc lành với tư cách là tín đồ Đấng Christ dù không mấy dễ chịu, nhưng sẽ mang lại hạnh phúc vì chúng ta biết mình nhận được thánh linh của Đức Chúa Trời. Thánh linh Đức Chúa Trời có liên hệ gì với hạnh phúc?

Việc làm của xác thịt hoặc trái của thánh linh?

Chỉ những ai vâng lời Đức Chúa Trời mới nhận được thánh linh của Ngài. (Công-vụ 5:32) Đức Giê-hô-va không ban thánh linh cho những ai thực hành “các việc làm của xác-thịt”. Những việc đó là “gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy”. (Ga-la-ti 5:19-21) Thực ra, “các việc làm của xác-thịt” rất phổ biến trong thế gian ngày nay. Tuy nhiên, những người có lối sống như thế không được hạnh phúc thật sự và lâu dài. Trái lại, họ đang làm những điều khiến cho các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và bà con thân thuộc bị tổn thương. Hơn thế nữa, Lời Đức Chúa Trời tuyên bố những ai “phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời”.

Ngược lại, Đức Chúa Trời ban thánh linh cho những ai vun trồng “trái của Thánh-Linh”. Bông trái này bao gồm những đức tính như “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ”. (Ga-la-ti 5:22, 23) Khi thể hiện những đức tính này, chúng ta có cơ hội đạt được mối quan hệ tốt đẹp với người khác và cả với Đức Chúa Trời. Điều này sẽ dẫn đến hạnh phúc thật. (Xin xem khung). Quan trọng hơn nữa là khi thể hiện tình yêu thương, lòng nhân từ, hiền lành và những đức tính khác, chúng ta làm vui lòng Đức Giê-hô-va và có niềm hy vọng tuyệt diệu được sống mãi mãi trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn

Khi Wolfgang và Brigitte, một cặp vợ chồng ở Đức bắt đầu nghiêm túc học Kinh Thánh, họ có rất nhiều tài sản là thứ mà người ta thường nghĩ có thể đem lại hạnh phúc. Họ trẻ trung, khỏe mạnh, mặc quần áo đắt tiền, ở nhà đẹp và thành công trong kinh doanh. Họ dành hầu hết thời gian chạy theo vật chất nhưng điều đó không mang lại cho họ hạnh phúc thật sự. Với thời gian, Wolfgang và Brigitte đi đến một quyết định quan trọng. Họ bắt đầu dành nhiều thì giờ và nỗ lực hơn để tìm kiếm những giá trị thiêng liêng và tìm cách để đến gần Đức Giê-hô-va hơn. Chẳng bao lâu quyết định đó khiến họ thay đổi thái độ, đơn giản hóa đời sống và làm người tiên phong, tức làm việc truyền giáo trọn thời gian. Hiện nay, họ phụng sự với tư cách tình nguyện viên tại văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Đức. Ngoài ra, họ còn học một ngôn ngữ Á Châu để giúp người nước ngoài học lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.

Anh chị này đã tìm được hạnh phúc thật sự chưa? Anh Wolfgang nói: “Từ lúc tham gia những sinh hoạt thiêng liêng nhiều hơn, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện hơn. Phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng cũng làm cho hôn nhân của chúng tôi trở nên gắn bó hơn. Trước đây chúng tôi cũng hạnh phúc, nhưng vì có trách nhiệm và sở thích khác nhau nên mỗi người mỗi ngả. Bây giờ chúng tôi cùng nhau theo đuổi một mục tiêu”.

Điều gì đem lại hạnh phúc?

Tóm lại: Hãy tránh “các việc làm của xác-thịt” và vun trồng “trái của Thánh-Linh [Đức Chúa Trời]”. Để được hạnh phúc, một người cần thành thật muốn có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Những ai cố gắng làm thế giống với mẫu người hạnh phúc mà Chúa Giê-su miêu tả.

Vì thế, đừng nhầm lẫn cho rằng hạnh phúc nằm ngoài tầm tay của bạn. Đành rằng hiện nay bạn có thể thiếu sức khỏe hoặc đang có vấn đề trong hôn nhân. Có lẽ bạn không còn cơ hội được làm cha làm mẹ nữa hoặc đang phải vất vả tìm kiếm một công việc vừa ý. Có thể túi bạn không còn rủng rỉnh tiền như trước nữa. Nhưng hãy can đảm lên, bạn không có lý do để tuyệt vọng! Nước Đức Chúa Trời sẽ giải quyết các vấn đề này và hàng trăm vấn đề khác nữa. Thật vậy, chẳng bao lâu nữa Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài được diễn đạt qua lời của người viết Thi-thiên: “Nước Chúa là nước có đời đời... Chúa xòe tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống”. (Thi-thiên 145:13, 16) Hàng triệu tôi tớ Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới có thể chứng minh là việc luôn ghi nhớ lời hứa đầy an ủi của Đức Giê-hô-va góp phần lớn vào hạnh phúc của bạn ngày nay.—Khải-huyền 21:3.

[Chú thích]

^ đ. 3 Trong tiếng Hy Lạp, mỗi điều trong chín mối phúc thật này, như cách gọi thông thường, đều bắt đầu bằng chữ ma·kaʹri·oi. Thay vì dịch chữ này là “phước” như cách dịch của một số bản Kinh Thánh, Bản dịch Thế Giới Mới và một số bản khác như Jerusalem Bible Today’s English Version dùng từ chính xác hơn là “hạnh phúc”.

[Khung/​Hình nơi trang 6]

Các yếu tố giúp đem lại hạnh phúc

Sự yêu thương giúp bạn được người khác yêu mến.

Sự vui mừng thêm sức cho bạn đối phó với khó khăn.

Sự bình an hay hòa thuận giúp bạn tránh những căng thẳng hay xung đột trong quan hệ với người khác.

Sự nhịn nhục giúp bạn vẫn giữ được hạnh phúc ngay cả khi gặp thử thách.

Sự nhân từ làm người khác muốn đến gần bạn.

Sự hiền lành hay lòng tốt của bạn khiến người khác sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Sự trung tín hay đức tin giúp bạn tin chắc nơi sự hướng dẫn đầy yêu thương của Đức Chúa Trời.

Sự mềm mại mang lại cho bạn sự bình tĩnh trong tâm hồn, tinh thần và thể chất.

Sự tiết độ hay tự chủ giúp bạn ít lầm lỗi hơn.

[Các hình nơi trang 7]

Để có hạnh phúc, nhu cầu thiêng liêng của bạn cần được thỏa mãn